1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn là tôi , bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi badboyblue231981, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129

    Sống để cho mọi người thấy rằng mình vẫn còn thoi thóp trên cõi đời này chứ.....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  2. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sống như đã chết đấy hả ??

    nuocbienHP ơi !! Anh yêu em
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
    Còn hơn le lói suốt trăm năm.....

    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Từ khi sinh ra và lớn lên đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói rằng có một người không có gì .. cái gì cũng không...kể ra cũng lạ không hiểu là một con người như vậy có phải là một người điên hay không? ??? mà người điên đôi khi lại có nhiều hơn những người bình thường có được.......... Thử nghĩ xem nếu như mình là người như vậy thì mình sẽ làm gì nhỉ ???? hình như là không thể làm gì được vì có cái gì hay có ai bên cạnh đâu mà làm.......Vô nghĩa quá vô nghĩa và bên cạnh đó còn chẳng ra làm sao ................ chẳng bao giờ có người như thế họ không có cái này thì họ cũng phải có cái khác dù không nhiều nhưng cũng nói là có chứ không thể không có một cái gì .............. cuộc sống đôi khi cũng có thể nói rất bất công nhưng không thể bất công đến mức độ như vậy được....................Quả là cuộc đời khó đoán thật ...................... Bó tay................
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Cuộc đời như vậy à ? Chết đi sống làm gì cho chật đất .
    không có tiền phải kiếm tiền . Bằng mọi cách có tiền rùi sẽ có địa vị có nhà cửa . Ngồi đó mà kêu tiền trên trời nó rơi xuống .
    hay đến đây anh mày cho vay ? Tiền âm phủ nhé
    Better late than never

Chia sẻ trang này