1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn muốn 84 thực sự trở thành mái nhà chung thì hãy vào đây !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn 84 thực sự trở thành mái nhà chung thì hãy vào đây !

    Thật sự là tớ cũng chả biết nói thế nào nữa hôm nay tớ đã nói chuyện với PUPPY và WC khi nói về 84Hà nội của chúng ta , Tớ sẽ chỉ trích 1 vài đoạn ra mong các bạn bớt chút thời gian đọc để nhìn nhận lại 84 Hanoi 1 cách trọn vẹn

    puppyltt : tôi hiểu tất cả những cái đó....ông có biết
    thằng GURnăm ngoái ko?

    puppyltt: tôi fục nó đấy. nhưng giờ thfi tôi cũng thất
    vọng về nó nhiều rồi. tôi cũng hiểu vì nó đi học về mà
    nhìn thấy box mình gia dam như vậy...chẳng còn muốn
    làm gì để cố gắng nữa

    puppyltt: những ngươi ở nhà như ông
    puppyltt: như Bach
    puppyltt: fải tìm cách mà đoàn kết lại chứ
    puppyltt: sao càng lúc càng tách nhau ra thế
    puppyltt: cả chuyện tiền nong nữa.
    puppyltt: ông đưa cho nó 100 thì làm sao mà đủ với cái
    700 còn lại của nó
    puppyltt: ông gọi cho thằng Gur đi
    puppyltt: nói nó để cái máy đó lại
    puppyltt: cùng lắm
    puppyltt: tôi trả
    puppyltt: nhưng tôi muốn ông....với tư cách là mod của
    84...hãy suy nghĩ thực sự về những gì ông và cả những
    mod khác đang làmpuppyltt: nhìn Sơn đi
    puppyltt: nói thật
    puppyltt: hắn có làm gì cho box này ko ? mod như hắn có đáng làm mod ko? Còn ông...đã làm được gì ? bách nữa !sao mọi người ko chịu tập trung vào.....chửi
    nhau một trận cho đã đời đi rồi mà xem xét biết mình đang làm sai cái gì con sửa....cứ để thế này...84 vứt vào sọt
    rác hả?
    puppyltt : tôi thực lòng ko hiểu...nhiều lúc nhìn tôi
    chán lắm. nhưng bỏ 84 tôi không thể. đó la một gia
    đình của tôi rồi. một gia đình thực sự , bản thân
    chuyện của Chuột Kiều...với tư cách là mod ông có biết
    gì chưa? có làm gì để những người như thế chấm dứt
    chuyện lôi chuyện riêng của tôi ra nói trong topic
    chung cua Chuột chưa? Bỏ 84 với tôi là một điều ko thể. dù có
    nhiều lúc chán nhưng tôi vẫn sẽ mãi ở đây. con mọi
    người...cũng thế cả thôi. tất cả chuột kiều đã từng là
    thành viên rất rất tích cực của 84...giờ đã ra sao
    rồi ? Bỏ đi cả rồi fải ko?.....

    puppyltt: ông del có giải quyết được ko? chúng nó sẽ
    nghĩ gì....? cần fải tìm ra cách để giải quyết chứ ko
    fải cách xoá đi dễ dàng như thế
    puppyltt: còn ofline....gdqq offline nhiều nhất
    box là mod...ông có cách nào để cái gđ ấy hòa
    làm một với 84 và các thành viênkhác ko?
    puppyltt: offline thì làm gì> hay cuối cùng cũng chỉ
    ăn nhậu để rồi nợ nần chồng chất mãi vẫn ko thể
    nào thanhtoán được hết với các thành viên ?
    puppyltt: tôi nhớ ko nhầm thì từ tết đến giờ vẫn chưa trả được hết
    puppyltt: còn rất rất nhiều cái khác....tôi nghĩ muốn
    thay đổi cần sự động lòng...sao không tìm được nó ở84HN nữa ah?
    puppyltt: nhưng chỉ cần nói thôi
    puppyltt: mọi người sẽ làm tất cả vì 84 hanoi


    <P>Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!</FONT></P>

    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 02/09/2003
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ cũng ko biết nói thế nào khi nói về suy nghĩ của mình nhưng có lẽ 2 bạn WC và Puppy đã nói hết rồi đúng ko !
    Chỉ có thể nói rằng 84 hanoi bây giờ quá chán ! Người nhiệt tình thì bị rút , người ko nhiệt tình thì chả thấy đâu , Đến chính bản thân tớ cũng ko biết nói thế nào ko phải khoe nhưng mà tớ phụ trách về thể thao cũng rất vất vả chả được cái gì nhưng vẫn phải làm mà các bạn cũng ko hiểu cho .
    -Tớ chỉ muốn nói thẳng 1 số điều mà tơ ko muốn nói hay chính xác là ko dám nói . Về hội chúng ta Chúng ta thực sự đã làm được gì chỉ có 2 từ Ăn-Chơi thế là hết . Kêu gọi giúp đỡ lặn tăm . Kêu gọi đóng góp - Ko thấy ,
    -Tớ ko phủ nhận năm nay là 1 nămđáng buồn của 84 - Tất cả; hầu như những người 84 năm nay thi lại đều trượt_Lý do chơi quá nhiều -Tại sao chơi quá nhiều ? Vì hội chơi quá nhiều học hành chả ra đâu vào với đâu cả ! Nhưng nếu các bạn bỏ chút thời gian ít lên net học hành tử tế ! 1 Tuần lên 2 lần thôi thậm chí 1 lần thôi nhưng cố gắng đóng góp cho 84 có lẽ sẽ tốt hơn ko . Bây giờ cứ nói đến 84 hanoi là chỉ thấy có chơi bời thôi ngoài ra thì chấm hết .Có hay chăng chỉ là số hành động xã hội do Rce đứng ra tổ chức
    -Còn việc rut mod . Thực sự là quay đi quay lai rút cục chì còn có tớ . WC- người nhiệt tình nhất thì bị rút mod với lý do rất vớ vẩn chư suy xét kỹ càng đã rút ; HIt 1 người được ban quản trị đánh giá là Mod 84 hoạt động có hiểu quả nhất cũng chả thấy đâu nữa , Alone thì "hình như " bận làm quản trị hơn là mod . Cuối cùng là SCOR-Hội trưởng cũng chả bao giờ thấy tăm hơi Tuy rằng trong những buổi off thì cậu ấy là người nhiệt tình nhất nhưng thế cũng chưa phải đã hay . Và cuối cùng là tớ -Rut ban đầu thực sự tớ ko có ý định làm mod nhưng rồi vì đội bóng lại phải gánh vác nhưng cuối cùng thất lòng mà nói tớ chỉ có thể lo cho đội bóng thôi chứ còn công việc khác tớ đành ..........bất lực

    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện máy ảnh của GURL thì tớ thật sự ko biết tính sao . Nếu như 84 tớ tin tưởng có lẽ tớ đã dám nhận trách nhiệm nhừng với những điều tớ nghe thấy với nhưng hành động của các bạn thật sự làm tớ mất long tin mất rồi .
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong các bạn bớt chút thời gian đọc hết , và nói thật thẳng thắn nhũng điều mình nghĩ ko phai dấu diếm gì nữa . Còn bất kỳ ai lợi dụng topic này có mục đích khác hay đơn thuần là câu bài tối sẽ khoá nick viễn 1 năm ko lôi thôi .
    -Ngoài ra các bạn cứ góp ý xem ai xứng đàng làm mod thì sẽ xét lại ai ko xứng đáng thì sẽ rut
    -Vẫn biết thế giới trên mạng là ảo thế nhưng cũng có lúc nó là nơi ta gửi gắm tâm sự của mình nên rất mong các bạn giúp đỡ 84 thất nhiều
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  5. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm và hiện tại luôn đối ngược với nhau ...
    Nhưng hãy cố để cho ta không phải thấy nuối tiếc những gì đã qua đi trong quá khứ ...
    _________________________
    Hiện tại là nỗi đau của Quá khứ
    _________________________
    Chúc box84 sẽ trở lại như xưa
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    - chỉnh lại với bạn Puppy 1 tí, ngoài Boythanglong và cctn tình nguyện trả , thì còn lại 2tr350k chưa có ai trả cả, chứ ko fải 700 đâu, nếu 700 thì tớ đã có thể để lại rồi.
    - điều thứ 2, tóm lại là ấy cũng chỉ đc cái mồm nói, chứ thực ra ấy đã làm đc gì ngoài cái topic tâm sự chuột kiều của ấy? Suy nghĩ trong đầu ai cũng có, chỉ có điều ko phải ai cũng có thời gian cả, trước hết phải hiểu hoàn cảnh của người ta đã rồi hẵng trách móc. Nếu cảm thấy ai ko xứng đáng làm mod, thì cứ nói lên, rồi mọi người sẽ bình bầu lại chẳng có gì để fải bức xúc trong người rồi dồn nén làm gì. Có trách là trách những đứa suốt ngày vào đọc và post bài nhưng toàn đầu tư cho 1 cái ko thể gọi là hoạt động của 84 đc í. Có trách là trách những đứa chỉ đến với hội vào những lúc nó có việc, đến xem đá bóng cuối cùng lại rủ nhau bỏ về mà ko thèm ở lại í.
    - Mọi người thử nhớ lại xem những lúc tớ chửi cái gđqq và mấy cái băng đảng, mọi người đã nói gì? "Gur ơi, đừng nói thế này thế nọ, ko có chuyện tách ra đâu, gắn bó với 84 lắm", (cả cái doremon của nợ nữa, cũng may là hết rồi) mặc dù những lúc đó tớ cũng chỉ muốn nói thế thôi, chứ tớ ko muốn làm to ra, chẳng giải quyết đc gì, vì rốt cục ảnh hưởng của tớ đối với hội ko còn lớn như trước, nên tớ ko muốn biến mình thành thằng lố bịch. Và cả cái hồi ở bên kia nữa, ngày nào tớ vào YM cũng nhận đc tin nhắn "chiều nay 3h ở VDC đi đú nhé" cứ thế thì đỗ vào đâu? Có 1 thành viên rất gắn bó với 84, giờ cũng chẳng post bài nữa, vì sao? Vì nó nói rằng "Hội 84 là hội của những người thi trượt", năm ngoái, khi biết kq, tớ đã nói là những bạn chưa muốn đỗ, thì năm tới sẽ muốn và đỗ. Nhưng bây giờ, cứ nói thẳng ra là trượt là đúng, xem lại xem trong số những người thi lại có mấy người quyét tâm tập trung ôn thi?
    - Năm ngoái, mọi người biết vì sao tớ vẫn kiên trì níu kéo hoạt động của hội suốt từ hồi tháng 12 đến đầu tháng 7 để vẫn ko ai quên lãng nó ko? Đó là bởi vì lúc đó tớ vẫn còn rất yêu quí box 84HN, cố gắng và rồi đc đền đáp, đó là điều đáng làm. Nhưng năm nay vì sao tớ ko làm nữa? Vì thời gian đã có rất ít, mà mỗi ngày lượng bài post quá nhiều, nhưng về những nội dung gì? 9/10 là vào mấy cái gdqq và băng đảng này nọ, 9/10 số bài đó rốt cục thì có tác dụng gì? Tác dụng của nó là bây giờ puppy phải nói thế kia, rut fải than trách này nọ, và tớ cũng đi mất tg ngồi viết cái bài này.
    Nhắc đến chuyện tiền thì chả ai thích cả, nhưng thực sự thì cái hội này muốn tồn tại các buổi đi chơi thì làm ntn? tóm lại cũng fải quyên tiền, nhưng đi chơi ai cũng máu, thế sao tiền thì lại chỉ có rất ít người tình nguyện bỏ ra, số còn lại thì cứ fải đòi lên đòi xuống? Ngay cả quĩ hội cũng thế, nợ Scor 250k đến bây giờ đã trả hết chưa? Quĩ đội bóng cũng vậy, mỗi tháng 10k, liệu có mấy ai nhớ mà đóng ko? Nhiều nguời cứ chống chế khi tớ nói là "ko fải ai cũng sẵn tiền như ông" nhưng ai bảo là như thế ? Đơn giản chưa làm ra tiền thì fải biết sắp xếp chi tiêu thế nào cho hợp lí thôi.
    Vốn chán hội rồi nên tớ chẳng muốn nói tất cả những cái này ra, nhưng vì rut và pupp đã mất công vậy nên tớ viết thế thôi, ai cảm thấy bị xúc phạm thì cũng thông cảm, mọi người vốn biết cách nói của tớ rồi.
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 02/09/2003
  7. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì 84Hn nếu mọi người có ý thức xây dựng trở lại thì chả mấy chốc đâu . 84Hn đã có thế mạnh là thành viên đông và cũng khá nhiều người nhiệt tình .. Vấn đề bây giờ tớ nghĩ là sẽ phải quyết sao về những băng đản ..Nếu bỏ đi thì cũng tiếc bởi đó cũng là nét riêng của 84Hn . Nhưng mà nếu cứ hoạt động tách riêng và công kích nhau thì lại o ổn lắm . Tớ chỉ nói vậy thôi . Chúc mọi người thành công .Tớ với tư cách là một member of 84P cũng sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người .
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là 2 người Rut với Gur liệu 2 người nói như thế có hơi quá cho cái gọi là GĐQQ và Băng Đảng gì đó không,2 người nhìn nhận nó theo cái cách đó tớ nói thật đấy là quan điểm của 2 người bây giờ tự nhiên đổ hết tại cái này cái nọ.
    Nói đúng lắm cái này thì tôi công nhận và cũng để cho hội mình từ bây giờ không còn là hội những đứa trượt,tôi xin ra khỏi hội 84.
    Cài này nói thật với Gur nhé,bọn tôi cũng muốn vực nó dậy lắm muốn 84 sống lại lắm nhưng ông đang ở đây nên chắc là hiểu được,cái này tất cả đều do mình mà thôi,ngày trước khi ông vực nó dậy thì 84 hầu như là một loạt người mới,còn bây giờ hầu như đã quen nhau và thậm chí thân thiết với nhau,và khi mà mỗi người đều có những chuyện riêng của mình thì họ buồn,chán và không muốn tham gia nữa,với lại chắc ông cũng nhận ra rằng cái TTVN này rốt cuộc cũng chẳng đem lại cho con người ta cái gì cả,tôi sợ nó lắm rồi và cũng sợ cái thứ tình cảm bạn bè trên mạng,bọn tôi muốn gạt cái thứ đó gạt cái TTVN,net ra khỏi những mối quan hệ bạn bè mà chúng tôi đang có,như có lần tôi đã nói là hiện thực hoá các mối quan hệ của chúng ta chứ không muốn nó là ảo.
    Còn nói về ông Rut tôi nói thật với ông này luôn làm việc theo thời điểm,lúc nào hứng lên thì cho rằng hội đang hứng,lúc nào thấy chán thì lại kêu hội chán không có quan điểm rõ ràng nên tôi chẳng muốn nói,chỉ muốn nói với ông,post bài thì nên cân nhắc kĩ một chút không thì "việc cần làm chẳng làm được mà nó lại có tác dụng ngược lại đấy"
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết nói gì cả.Tất nhiên vấn đề này chủ yếu là các mod cần suy nghĩ.Còn đối với thành viên như tớ, cũng chỉ biết đóng góp ý kiến thêm thôi. Tớ chỉ muốn nói 1 điều là các thành viên trong 84 ko hoà đồng với nhau Lẽ ra chúng ta ko nên thành lập quá nhiều "băng nhóm" vì như thế gần giống như việc chia bè fái vậy. Các thành viên tự dưng sẽ ko hoà đồng thân thiết nữa, còn các thành viên mới thì 1 là sẽ cảm thấy lạc lõng khi đứng trước 1 loạt "băng đảng" mà ko biết thế nào, 2 là cũng sẽ tham gia cho được 1 nhóm nào đấy thì mới hoà nhập nổi.
    84 đang loãng dần về quan hệ bạn bè lẫn cả các bài viết


    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    chỉ đọc vài dòng topic này thôi tớ thây nó chỉ ******** hình thêm fức tạp, nội bộ chia rẽ thêm. whisper ko được à
    chuyện GĐQQ ấy tớ nghĩ đấy là việc nội bộ của họ. Thích thì đi cùng, ko thích thì thôi. Coi như là 1 nhóm bạn đi chơi thôi. Chả liên quan gì đến 84 cả.

    sửa lại Gurl luôn, Băng guns chỉ là nhắng, trêu nhau trong 84. Nhưng chưa bao h mượn 84 để đi off riêng. Thực chất là mối quan hệ bạn bè giữa 2 lớp BK01 +02 và lớp KTNT03. bản thân tớ cũng chỉ post bài hoạt náo, cũng chả mấy khi đi chơi giao lưu cả! Nhắc lại với Gurl và mọi người " băng guns chỉ tồn tại dưới dạng topic và qua cách xưng hô!" Tớ khẳng định : băng guns chưa làm gì tổn hại đến 84! hĩc xem lại cái topic xem ai post bài nhiều hơn cả
    Bách nóng giận mất ....:D, ngoài những người bạn 84 tớ còn học hỏi được nhiều chứ kiến thức + nhận thức cao hơn + thông tin. TTVNOL đâu chỉ có box giao lưu vui chơi kết bạn. hihi tình bạn trên net? topic để làm quen!offline để biết mặt + tính cách! YIM khác gì cái điện thoại hiện đại đâu?
    Nhắn Bách luôn! cái topic ấy đừng lôi nó lên nữa! plzz!

    Wish U were here!
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 02/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này