1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn muốn 84 thực sự trở thành mái nhà chung thì hãy vào đây !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ có thấy mọi người nói về chuyện này,cũng vào nhưng chưa xem kĩ,xem kĩ rồi thấy tình hình hơi bị nghiêm trọng quá mức nó cần thiết thì fải?cái này có khi fải ngồi bàn luận một cách cụ thể(như Pup nói),các mod cứ ngồi cãi nhau chán đi rồi đưa kỉ cương xuống cho thành viên cứ thế mà thi hành.Ở box khác thì không biết nhưng tớ tin box mình thì chắc chắn là nể mod và sẽ làm theo(nhưng đừng có những yêu cầu quá đáng quá thì mới thực hiện được).
    Còn sau tớ muốn nói vài điều,đáng nhẽ tớ chẳng muốn nói vì tớ dạo này cũng cảm thấy chán lắm rồi.Tớ nói đây sẽ là khách quan nhất của tớ chứ chẳng bênh vực ai cả hết(cũng mong đừng có ai nói tớ to mồm này nọ mà không kèm theo một lời giải thích).
    1.Con người ta ai cũng có sĩ diện của người ta cả,tớ dù thoải mái đến đâu nhưng trong con người tớ cũng có sĩ diện,mong một vài người có chút tôn trọng cái sĩ diện của nhau,đặc biệt là Gur và Rut,có thể ấy rất tức giận đấy nhưng ấy nhìn lại xem,hình như những điều ấy nói có fần hơi xúc phạm và động chạm nhau một cách quá đáng ở đây thì fải???Còn vài điều tớ muốn nói nhưng mà ko tiện cho ra đây(chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng cả).Nhưng nhìn lại cái topic này thì đúng là đang vạch áo cho người xem lưng rồi.Tớ tự hỏi: chúng ta cứ cãi nhau mãi như thế này thì được cái gì không?theo sách vở thì đúng là có cãi nhau thì mới có thể hiểu nhau nhiều hơn,nhưng cãi cái kiểu này,mang hết nhau lên thế này,chẳng còn suy nghĩ nhau gì nữa,hiểu nhau nổi không hả các ấy???TẠI SAO KHÔNG DEL CÁI TOPIC NÀY ĐI,DÙ SAO CŨNG LÀ NỘI BỘ CỦA CHÚNG TA,NGỒI LẠI NÓI CHUYỆN THẲNG THẮN HƠN LÀ MANG NHAU RA THẾ NÀY ĐẤY.
    2.Về chuyện của GĐQQ tớ có vài lời vì dù sao người lập nên cái topic này cũng là tớ,nếu tớ không nói không ai hiểu được. Cái ngày mà GĐQQ ra đời,thực chất chỉ muốn chúng ta - tất cả hội 84 thật là vui vẻ,ngày đầu tiên hình thành đó thì các thành viên trong GĐQQ thật là chưa thân nhau chút nào đâu,cũng chỉ là những người bạn bình thường mà thôi,rồi có những bài viết qua lại có vẻ là cãi nhau to lắm,nhưng thực chất là chỉ cố tình tạo ra cho vui vẻ "Thuyvu,mai bác về làm một bài chửi nữa đi cho xôm cái,em chờ bác mãi" >>> đấy là câu nói mà tớ đã nói với thuyvu đấy,bên ngoài vẫn chơi với nhau hoàn toàn vui vẻ chẳng có chút gì là cãi nhau,nhưng rồi bọn ấy lại cho rằng GĐQQ là một cái gì đó tách biệt,có một cái bức tường,tớ cảm tưởng đúng là GĐQQ nhiều lúc bị cách ly,đi đâu cũng bị nói này nọ mà thực chất thì nó lại không hoàn toàn thế.
    -"Ngày mai nhà tớ tổ chức sinh nhật cho bubu,ấy đến chơi nhé!"
    -"GĐQQ thì tớ chẳng đi"
    Tớ không nhớ rõ lắm nhưng đại loại đó là 2 câu mà tớ và Gur đã từng nói với nhau khi tớ nói bạn ấy đến sinh nhật của bubu,thật có hiểu rằng khi ấy nói thế tớ thấy thế nào không?cứ như là bọn tớ làm cái điều gì sai trái với mọi người vậy,tại sao cứ nghe đến GĐQQ thì mọi người lại buông cái giọng tránh xa ra như thế.Có đáng không?Đúng là mặc dù sau khi nói thế thì ấy vẫn đi sinh nhật bubu nhưng mà có đáng không?
    Bọn tớ - những người mang danh là GĐQQ đi đâu cũng rủ mọi người mà,có nói là đi riêng,do ai tổ chức không? vẫn là "mọi người ơi ngày mai đi chơi nhé".Không hề có một cái gì là tách biệt,nhưng bọn ấy không chịu hiểu điều đó.
    Nói thì có mà ngồi nói mãi ,nhưng chỉ muốn cho bọn ấy hiểu,lúc đầu bọn tớ chẳng có một cái ý nghĩ nào là tách hội,là lập nên cái topic đó để mọi người xa cách nhau.Thực chất chỉ là vui!!!
    Cũng không phủ nhận là đi chơi nhiều,nhưng có fải riêng gì GĐQQ không?đừng có cái gì cũng đổ tội này nọ. Tại sao bọn ấy không hiểu theo cách : GĐQQ chỉ là một hội bạn thân,muốn chơi với nhau??? Bọn ấy đi học rồi cũng fải biết là ở một lớp cũng có nhóm bạn thân này ,nhóm bạn thân khác chứ đâu cứ bắt mọi người không được thân nhau.Bọn tớ có đi riêng nhiều,nhưng mỗi lần hội họp vẫn đủ mặt cơ mà,có fải toàn đi với nhau mà ko đi với hội không?Còn tớ thiết nghĩ cái chuyện mà bọn tớ đi nhiều hay đi ít không hề ảnh hưởng gì đến mọi hoạt động của hội cả,hội chỉ gặp nhau vào lễ tết chẳng nhẽ cũng bắt bọn tớ lễ tết mới được gặp nhau.Thế hôm nay tớ muốn gặp nhatgiang hoặc bubu thì fải ghi những điều tớ muốn nói vào giấy và chờ lễ tết gặp nhau mới được nói????Ý của bọn ấy xoay quanh GĐQQ là cái gì????
    Bọn ấy thử qua Nha Trang,Đà Nẵng xem cái gia đình heo lợn của họ xem đi.
    Nói thì đúng là tớ muốn nói cả ngày cái chuyện này,xin mọi người đừng có lôi cái GĐQQ ra mà động chạm nhau nữa.Nếu bọn ấy thấy chướng tai gai mắt,thấy nó ko có ý nghĩa với bọn ấy.Cho tớ xin chuyển cái chủ đề của GĐQQ ra một nơi khác.
    Chấm dứt chuyện GĐQQ ở đây.Chúng tớ chẳng tách biệt cái gì cả,chúng tớ vẫn là thành viên của 84.
    3.Cái chuyện đi chơi nhiều>>>thi trượt,là chuyện của cá nhân mỗi người,tự họ ý thức lên được điều đó.Đừng có vì họ trượt mà có thể lôi họ lên mà có những lời lẽ như thế,bọn ấy có thấy là quá đáng không?có bao giờ bọn ấy đặt bọn ấy vào địa vị của những người bị nói chưa?Bọn ấy thi đỗ rồi nói thế nào chẳng được(đúng là những người thi trượt thua rồi)!Nếu vì thi trượt ảnh hưởng đến toàn 84 có fải là bọn ấy đang bới lông tìm vết không?TỚ KHÔNG PHỦ NHẬN TỚ LÀ MỘT NGƯỜI THI TRƯỢT,VÀ TỚ CŨNG XIN RA KHỎI HỘI BẮT ĐẦU SAU BÀI VIẾT NÀY CỦA TỚ,NHƯNG TỚ NHẤT ĐỊNH QUAY LẠI KHI TỚ LÀ MỘT NGƯỜI THI ĐỖ.
    Nhìn lại mọi người nói một lần nữa,ai cũng có cái lý của mình,nhưng bọn ấy nên tôn trọng cảm xúc của người khác một chút,nhìn lại những gì mình viết.Tức giận thì ai cũng tức giận,nhưng cũng có câu đừng có giận mà mất khôn.
    Tớ viết bài trên,ai đọc thì đọc,ai muốn nói tớ to mồm cũng được,ai nghĩ về tớ thế nào cũng được,không fải tớ không quan tâm,mà tớ không thể điều khiển được ý nghĩ của bọn ấy.
    Nhưng điều mà tớ muốn nói khẩn thiết ở đây: del cái topic này đi,không fải chúng ta không có cách nói chuyện với nhau.Đừng để người ngoài chẳng hiểu cái gì cũng chui vào làm vài câu,cũng nói này nói nọ và lại còn nói lên một cái câu nghe không thể nào chấp nhận được : " không hiểu 84 lập ra để làm gì? ".Chính vì họ không biết,họ không hiểu nên họ mới nói ra những cái câu như thế này.Không hiểu có cần chúng ta nói cho họ để họ biết và họ hiểu không?thế mà họ nói là họ đã thường xuyên xem bài,thường xuyên đọc bài ,thường xuyên vào 84,thế thì họ là những người thế nào mà lại không hiểu chúng ta lập ra hội để làm cái gì?
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, hôm nay viết một bài đã vậy ! Đọc đi đọc lại lần thứ 2 rồi, thấy buồn buồn !
    --- Nhưng mà chắc là bài của mình ko cứu vớt đc gì thật ư ? Thế thì tiếc quá, tiếc vì mình chẳng làm đc gì ... Tiếc vì mình ko tham gia box lâu và nhiệt tình ... như mình có thể ! Tiếc lắm ...
    --- Tớ ko fủ nhận là tớ hay mong muốn lập ra topic để nói với nhau thật thẳng thắn ... Cho nên tớ nghĩ ko cần thiết fải del topic này ! - Đấy là ý kiến của tớ ! Một topic đc lập ra, trừ khi quá thái quá, nếu ko thì ko cần thiết fải del một chút nào ... Vui vẻ đi mà !
    Có điều, để lại thì fải thật sự nghiêm túc nhé, nghiêm túc theo một nghĩa nào đó mà chỉ có chúng ta hiểu, và mong muốn nói đc cho nhau nghe ...
    --- Tớ ko biết nhiều về hội, về những điều gay gắt các bạn đang nói, nhưng với tư cách là một thành viên, tớ hoàn toàn tôn trọng, và cố gắng hiểu ... nhiều nhất có thể ! Hãy nhanh chóng dẹp bỏ những hiểu nhầm nhau nhé !
    Mục đích của chúng mình khi tham gia box 84, tham gia những diễn đàn là gì ?
    TẤT NHIÊN LÀ ĐỂ TÌM MỘT NƠI ĐỂ NÓI ... NHỮNG SUY NGHĨ CỦA MÌNH ! - đơn giản thế đã nhé !
    Và rồi dần dần thì quen nhau ...
    Thế là có những điều fải nói, đương nhiên ! Nhập cuộc mới vui, dù cho có xảy ra điều mình thích hay ko thích !
    --- Tớ đã từng nói, từng bất mãn, từng buồn rất nhiều về những điều mang danh " Ảo " " Thật " ... Và tớ cũng đã hiểu ra mạng ý nghĩa thế nào, " Ảo " - ừ , tạm thời gọi thế ! Cũng tuyệt biết bao nhiêu !
    --- Bạn có hiểu điều tớ muốn nói ko ? Tớ thích một diễn đàn cho tuổi chúng mình - Tớ tự hào về tớ và các bạn ! Suy cho cùng, đó là điều giản dị nhất mà tớ có thể nói !
    Những việc cần giải quyết thì chắc tớ chưa hiểu hết, nhưng tớ rất mong mọi người nghĩ lại - nghĩ 1 cách thật nhẹ nhàng ... về diễn đàn và về tất cả chúng ta ...
    TỚ TIN LÀ RỒI SAU NÀY BẠN SẼ HIỂU THÊM NHIỀU ... VÀ HẠNH PHÚC LẮM ĐẤY !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là tớ cũng chẳng biết nói như thế nào nữa , từ hôm qua đến giờ tớ đã suy nghĩ rất nhiều giờ mới dám vào post bài . Có lẽ đã đến lúc cần nói thật nói thẳng với nhau về tất cả những gì đã và đang tồn tại trong box 84 của chúng ta .
    2 @puppyltt : có lẽ tớ cũng có những hoài niệm về box 84 một năm về trước giống ấy đấy nhất là cái hôm nhìn thấy ấy đi cổ vũ đội mình ở sân Y , khấp khởi vui mừng vì thấy 84 FC đã trưởng thành lên rất nhiều , nhưng cũng chạnh lòng khi nghĩ tới 1 năm trước trên sân có Dany , Linh CCTN , Pup , Can ... giờ chỉ còn lại 1 mình pup . Tớ biết ấy có những buồn phiền về 84 từ ngày ấy không hài lòng về việc @nguyenvietbach
    Định đưa nick 84clubreporter@ lên làm mod , nhưng sao khi ấy về Việt Nam 1 thời gian dài như vậy mà ấy cũng chẳng buồn bàn bạc cùng bọn tớ đóng góp ý kiến vực dậy box mình mà để mãi đến bây giờ mới nói ra .
    Nói chung tớ rất quí trọng những tình cảm dành cho 84 , và xét về nhiều mặt thời gian online , thời gian gắn bó với 84 ... thì trong thâm tâm tớ rất muốn ấy chịu đứng lên làm mod 84HN hay 84 SG cũng được .

    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 03/09/2003
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    To @Rut : tôi đồng ý với ông là năm vừa rồi box mình ăn - chơi nhiều quá nhưng còn cái phần ông đánh giá về các mod như vậy là chưa chính xác đâu
    Lúc đầu tôi cũng nghĩ như Rut và định xin lại cho bạn ấy nhưng sau khi xem profile về lí do WC bị rút mod là : cho Batigol mượn pass nick . Và sau đó khi tôi check lại WC thì bạn ấy thỏ thẻ : " tớ chỉ cho khoảng 5-7 người mượn pass nick thôi " thì tự dưng tớ chùng hẳn xuống không còn thiết tha gì với chuyện đó nữa bởi WC đã không tôn trọng cái mà bạn ấy đang có . Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với WC đâu nếu như Batigol đi đâu cũng công khai chuyện mình có nick mod 84 ngay cả trong box TFG . Vậy thì còn oan gì nữa . Tiện đây tớ cũng xin nói luôn đúng là tớ đã sai khi thấy chuyện sai trái đó mà không khuyên ngăn được , lại bưng bít hộ nữa nhưng đã đến lúc cần nói thẳng rằng ngoài nick của Gur và của tôi thì tôi có thể tin tưởng vào mức độ bảo mật của nick còn 3/4 mod còn lại đều đã được share pass nick cho người quen mượn và cũng xin nói thẳng luôn ra rằng người chăm mượn pass nick nhất là cobehanoi84@ đấy ạ . Lần phát hiện gần đây nhất là cobehanoi84@ dùng pass nick của Rut@ để e*** 1 bài trong box ( chỉ cần soi IP máy đã đăng nhập nick Rut và cobehanoi là có thể nhận ra ngay thôi ) và sau khi check lại Rut thì him cũng đã phải thừa nhận điều đó rồi .
    Còn về chuyện cái máy ảnh của @GurLuver tớ chưa quyết định được bởi trong tớ còn đắn đo giữa việc quyết định kiếm thêm 1 chút tiền để :
    - mua đứt cái máy ảnh của Gur
    - mua 1 cái máy ảnh Nikon Coolpix giá khá mềm của 1người bạn xách tay từ Nhật về và gọi nó là Máy ảnh của hội và mang đi mỗi lúc hội đi chơi để tránh rắc rối sau này về việc phân chia nhau sử dụng cho hợp lý .
    Về mấy Băng đảng và GĐQQ thì cứ để họ hoạt động bình thường , miễn là không đấu đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình của box là được .
    Có trách thì chỉ trách Hội đú 84 của GĐQQ lao vào những cuộc chơi "vung tay quá trán" không tự lượng sức mình xem mình làm được bao nhiêu mà đã dám vung tiền ra mạnh tay như thế , khi mà nợ cũ không chịu thanh toán , đã vội chơi tiếp như thể ngày mai không còn được chơi tiếp vậy . Đã nhiều lần tôi lên tiếng gàn rồi đấy chứ nhưng toàn bị cobehanoi84@ chặn họng bảo bàn lùi đó thôi .
    (¯`v´¯) TTTTTTTTTTTTTTTTTT (¯`v´¯)
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì tớ cũng hơi bất ngờ về những nhận định của WC về tớ . Có lẽ tớ và WC hơi khắc tính nhau , nên những bài viết của nhau đều không nhận được sự đồng tình của mỗi người . Nhưng đã là bạn bè thì cái gì không ưng ý thì hãy góp ý thẳng thắn với nhau chứ .
    Nếu quả thực ấy đã quyết tâm được như vậy thì tớ cũng mừng cho ấy và tớ sẽ làm chứng cho quyết tâm của ấy , xem ấy quyết tâm được bao lâu hay mèo lại hoàn mèo như lần topic tạm biệt 84 của ấy mấy tháng trước .
    Còn những ai vì tự ái mà nói là sẽ rời khỏi box , sẽ bỏ box mà đi thì đó không phải là những người bạn thực sự của box , họ chỉ quan tâm và chú ý đến lợi ích của riêng mình thôi .
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của mọi người ... quả thực tớ cũng chẳng biết viết thế nào nữa .
    Tớ ít đi off cùng hội -- nhưng không phải là tớ không thích đi chơi mà vì điều kiện chưa cho phép ...
    - Còn về việc " 84 đi chơi nhiều quá " - tớ thấy có vấn đề gì đâu ; theo thiển ý của tớ thì đó là quyền của mọi người - bố mẹ các bạn ấy còn cho phép thì những người khác có quyền gì mà kêu ca phàn nàn .
    - Nếu thực sự mọi người nghĩ rằng " 84 là hội những người thi trượt Đh " thì tớ thực sự thấy hối hận vì đã tham gia vào hội ; vì chẳng lẽ người ta chơi với nhau chỉ vì trình độ học vấn ...
    - còn về băng đảng hay GĐQQ gì gì đó -- nó đâu có ảnh hưởng gì lắm đến cái gọi là sự đoàn kết trong 84 .
    - còn về chuyện các mod - thực ra tớ không có tư cách để phê phàn các ấy - vì bản thân tớ cũng đã làm gì được cho box đâu mà phê phán các ấy ... chỉ có điều tớ muốn nói các mod hãy làm công việc của box - cho box -vì box một cách thiện ý xây dựng hơn - có trách nhiệm hơn nữa ...
    - còn cái câu hỏi " thành lập hội 84 để làm gì " tớ cảm thấy thật nực cười --- nếu ai đó thấy không hợp với cách hoạt động cũng như sinh hoạt của box thì hãy tự tìm một box khác hợp với suy nghĩ của người đó ; nếu thực sự yêu quý 84 thì sao lại buông xuôi bất lực như thế -- để rồi hoài niệm về thời quá khứ như thế .

    Xin lỗi vì nếu có làm mất lòng ai đó !!
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 03/09/2003
  7. Canabis

    Canabis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lời dạy của Hồ chủ tịch:"Đoàn kết đại đoàn kết.....".Ở đây "đoàn kết" phết nhể.Cứ như ở Trung Đông,Kosovo hay Afganistan ấy,kinh quá cơ.Em sợ.Thía đã có phe nào ôm bom cảm tử chưa?Osama Bách Laden có vẻ bị "truy nã" ác nhể.Mà ông HT Sơn ScorpionKing đâu chẳng thấy lên tiếng gì cả.Liên hợp quốc(UNDP)mà chẳng có tiếng nói kêu gọi hòa bình sao?Mà các chú cũng nên bình tĩnh 1 chút trong lời ăn tiếng nói.Chú Rut nói hơi mạnh mồm đấy.Chú tưởng chú đỗ ĐH mà chú nói những người trượt như thế sao?Tôi hỏi chú chứ chẳng có thằng nào muốn trượt ĐH cả.Số ko được đỗ thì phải chịu thôi.Học tài thi phận nó là thế.Đầy thằng học ngạy học đêm vẫn tạch như ai thôi.Còn học mà ko nghỉ thì có 2 loại:Thiên tài hoặc tâm thần.Mà thiên tài thì hiếm lắm.Chuyện băng đảng hay GĐQQ gì gì đó tôi nghĩ lập ra cũng để là anh em có nơi tán gẫu thôi.Cứ nhìn mấy topic bây giờ xem mà chán,toàn yêu đương ba lăng nhăng chẳng ra thể thống gì cả.Chẳng có chất lượng cao như Iso 900....Ko gây mất đoàn kết gì cả.Họp hội họ vẫn hoà đồng với nhau đấy thôi.Nói thật chứ tôi thấy chỉ có nhiều người ko muốn gần GĐQQ chứ ko phải GĐQQ ko muốn gần mọi người.Cái này cần phải xem lại ý thức của mỗi người.Tuy nhiên cũng phải nhìn khách quan hơn 1 chút.Bách với CBHN cũng hơi quá khích,mà nói thẳng tính như trẻ con,chấp vặt chuyện linh tinh.Ai đời vì 1 câu nói mà đã đùng đùng bỏ ra khỏi hội.Cứ như 2 ông bà này có mà hội này tan từ lâu roài.Hãy suy nghĩ thoáng ra 1 chút,tất nhiên là cả 2 phía.Nó đều có tích cực và tiêu cực nhưng biết tha thứ cho nhau mới là cao cả.Hãy ngồi lại và suy nghĩ thật bình tĩnh những gì mình đã,đang và sẽ làm.Bác Hồ đã dạy rồi,Cách Mạng là phải chờ thời cơ,chờ cơ hội mới có thể thành công được.Hấp tấp là hỏng việc ngay.Hãy làm những gì mình có thể để đoàn kết lại hội,đưa hội trở lại thời kỳ đỉnh cao....à ko....phải đưa hội sang 1 kỷ nguyên mới,bay cao và xa hơn."....Cùng tiến lên,84VN vững bền.....".Đừng để trong cùng 1 hội mà lại ở 2 đầu chiến tuyến thì buồn lắm.Cổ nhân đã dạy:"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.Vô duyên đối diện bất tương phùng".Chúng ta có duyên hội ngộ trên mạng như thế này đừng để 1 ngày nào đó vô duyên gặp nhau trên đường rồi thì:"Anh đi đường anh,tôi đường tôi.Tình nghĩa chúng ta có thế thôi".
    Hạnh phúc nhất trên đời là yêu và được yêu
  8. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên em xin nói là cái việc lập topic cho mọi người tham gia này chẳng có gì là sai lầm cả... nếu các anh các chị muốn chỉ cho vài người tâm huyết vào đây xem , đọc post bài thì hoá ra mọi người phủ nhận" 84 HN là 1 ngôi nhà"?
    Việc trong thời gian qua luôn luôn nhậnn đc những offline đi chơi, em thật sự cảm thấy mọi người gặp nhau dường như qua'' nhiều , những người đã đỗ DH thì ko nói , còn những người chưa đỗ xem ra cũng đi rất nhiều ...ko thể nói vậy là bỏ bê học hành thế nhưng, có cần thiết fải đi nhiều đến thế khi kì thi đang đến gần? chuyện đã qua thì để cho qua...
    Việc chia ra quá nhìu "băng" , có thể những thành viên trong băng đó cảm thấy rất vui, cảm thấy cởi mở hơn khi hoạt động trong băng thế nhưng có ai hiểu những người còn lai, khi nhìn các title, họ lướt qua rất nhanh cánh cửa topic của các băng đó, bởi họ hiểu , topic đó ko fải là chỗ cho mình. Đó fải chẳng là cánh cổng khép kín, chỉ những thành viên mới ra vào? các bạn tự tách ra khỏi mọi người nhu vậy.... liệu có fải là ...chia rẽ ko?
    Em là một người ít tham ra offline mới box84, chính bởi em ko có nhìu thời gian( năm ngoái em học lớp 12) và một phần nữa khi em vào gia đình84, em cảm thấy mọi người tuy ko nói ra nhưng có 1 điều gì đó còn chưa" thẳng" " thật" với nhau, nói chuyện e dè quá làm gì? dùng lời lẽ để trêu nhau làm gì?
    Trong thời gian thi, em rất ít lên mạng , sau khi thi rồi vào lại thấy " bàng hoàng" bởi nhiều topic nhạt , topic dành riêng cho 1 số cá nhân, cảm thấy bản thân mình ko hợp và ko thể theo kịp được......Box 84 là cho mọi thành viên hoạt động hay chỉ để cho một số người bàn tán ????
    Chuyện cái máy ảnh cua GUr@, em cảm thấy: sao mọi người dùng tới mà ko cảm thấy mình cũng có trách nghiệm fải đóng góp? Nếu mọi người dùng thì cũng fải cảm thấy mình fải như thế nào chứ? sao khi bạn GUR@ quyên góp thì các bạn lại ko nói lời nào vậy?
    Cám ơn người đã lập ra topic này!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bi giờ viết thì có để làm gì nữa không nhỉ. bản thân tớ cũng chả rõ nhưng cũng cần phải viết ... trước tiên, tớ là người nói Rut@ đầu tiên về chuyện này. thứ nữa, tớ là thành viên của 84hn@
    ---- cái thứ nhất: Rut@ đã không post tất cả những gì tớ nói trong cuộc nói chuyện đó. và càng đọc tớ càng cảm thấy "hơi" khó hiểu là những đoạn tớ viết về Rut@ đi đâu cả rồi. bi giờ thì cái này bỏ qua vì không fải chỉ mình Rut@ cần coi lại mà là tất cả.
    ---- cái thứ hai: (tớ muốn nói luôn không tớ lại quên) Alone@ nói ... thế nào nhỉ.
    ===== chuyện mod đã nhé. cái lúc đó, tớ không muốn các bạn để quá nhiều mod, mọi thứ sẽ loạn cả lên và giờ vẫn thế. nhưng chức vụ chủ chốt là được rồi. ai làm thì phải có trách nhiệm với những gì họ quản lí để mà chăm lo. không có mod, các thành viên cũng không biết phải đi theo hướng nào là đúng.
    ===== tớ bi giờ cũng không muốn nói về cái "năm ngoái nữa". chuyện đó qua rồi. cái tớ quan tâm nhiều hơn là sắp tới cơ.
    ===== tớ cũng xin lỗi vì như ấy nói, những điều tớ không vừa ý, có thắc mắc, đợt nghỉ hè vừa rồi tớ đã không nhắc tới lần nào trong những buổi họp hội mà tớ có tham dự. xét cho cùng thì cũng to mồm rồi.
    ===== về ấy, tớ không bít ấy giữ nhiệm vụ quản lí nào trong 84 nhưng cảm giác ấy ít vào đọc và viết bài trả lời các topic. đó là những khi tớ OL thì tớ tháy thế. nếu không đúng ấy bỏ qua nhé ^^.
    ---- thứ ba: chuyện các mod.
    ===== gur@ trưóc nhé. giờ này chắc ấy đi rùi. qua kia rùi đọc vậy. tớ vêít về những cái này nhiều rùi. ấy cũng hỉu tớ rùi. tớ chẳng nhắc lại. tớ biết và cũng hiểu cái cảm giác của ấy khi ấy trở về hn lần này. ( một phần nào đó) tất cả đã thay đổi. cả ấy cũng thế. giờ có lẽ tớ cũng không thể nào mong ấy có thể OL và trả lời tất cả các topic như cái hồi năm ngoái nữa. nhưng tớ vẫn tin ấy sẽ là một mod cực kì tốt của 84, mặc dù ấy không thể offline nhưng OL thì vần thường xuyên mà.
    ===== scorp@ ... thời gian OL được rất ít, tổng hợp thông tin về box thì cũng oki. phụ trách offline được hay không tớ không đánh giá được. nó còn nhiều yếu tố khác. tớ cũng biết cả hai hội trưởng của chúng ta bi giờ đều bận nhiều việc.... cũng như tất cả các bạn khác, không thể bắt buộc, tuỳ thuộc vào sự tự nguyện của các bạn thui. chúng ta cần lòng nhiệt huyết của tất cả mọi người.
    ===== alone@ nói ở trên rùi ở đay thui nha.
    ===== hit@ giờ hắn bận quá rùi, cũng sẽ chẳng làm được gì nhiều. mặc dù tớ biết cái tâm sự của hắn lắm, hắn vẫn luôn sống hết mình cho 84 đó chứ có fải không đâu. chỉ có điều hắn không có đủ thời gian để làm cả điều đó thui.
    ===== pp@ dạo này pp mới bớt đú đởn ( hi` pp tha lỗi nha) dẫu sao cũng là người có lòng.
    ===== Rut@ tớ rất khó chịu khi thấy hắn trả lời hoặc post cái bài nào cũng chưa tới 5 dòng. tớ chả hỉu hắn làm mod làm giè muh cứ lấy cái đó xoa mấy bức ảnh về hắn đi. có cái gì đâu cơ chứ. tớ khó chịu chuyện đó.
    ( về các mod tớ nói thế thui. nó giống nhận xét hay nói với nhau quá. hoá ra cũng nhàm. chả hiểu được cái khỉ gì không)

    ---- chuyện pass mod nothing to say vì tớ cũng đồng loã cả. lí do của riêng tớ thì tớ có những cái muốn làm mà chờ các mod làm cho tớ chắc tớ chờ đến tết. sorry
    ---- chuyện cbhn@ không nghĩ lại phản ứng như vậy đó. mỗi người nhịn nhau một chút có sao đâu. nói sai thì bỏ qua cho. cùng một nhà cả mà. ta biết mi không từ bỏ được 84 đâu. đừng nổi giận khi nghe thế. người nhiệt tình như mi hỉu lém muh.
    ---- chuyện gdqq: tớ chưa bao giờ thấy có tí chia rẽ nào ở đây cả. những lần đi chơi của gdqq nói riêng đều do tất cả các thành viên tự đóng góp tiền chứ có fải dùng của box đâu. mà cũng nói hẳn ra thì hình như box còn chả có tiền mà dùng. nếu tớ không nhầm. bàn thân tớ với tư cách tham gia vào đó nói có thể các bạn cho là không khách quan. cái đó tuỳ các bạn. mọi người cứ nói là gdqq thế này thế kia nhưng họ cũng chỉ là thành viên của 84 thôi mà. chứ có là cái gì to tát hơn thế đâu. thêm nữa....nói thế chỉ để nói thôi ah. nói vài lần đã nản không làm gì để khá khẩm hơn rồi ah với tớ, đó thực sự là gd tớ cũng như 84 là nơi tớ không thể từ bỏ.
    ---- còn vào 84HN để làm gì? các ấy fải tự trả lời chứ lại đi hỏi những người khác thì để làm gì. họ có ý kiến của họ, mình có lí do của mình chứ. với tớ....lí do đầu tiên: vào để biết tủ thi các môn tốt nghiệp năm ngoái đó. lí do đầu tiên đó. còn nữa ah? tớ là người HN. tớ sinh năm 84 và tớ muốn có những người bạn cùng lừa tuổi với mình. tớ không thích tụi hơn tuổi cho lém nên tớ vào 84.....và cho tới giờ thì cái nguyên nhân có thể có hàng ngàn câu trả lời rùi. tất cả đều là lí do cá nhân của tớ muh thui. tớ nghĩ ai cũng vậy cả. các ấy không thấy gắn bó với 84 ở một cái nào đó thì đã chẳng trở lại 84 lần thứ hai, thứ ba....
    ---- vì sao làm nên cái topic này hả? để những người ở xa như tụi tớ cũng có thể biết box đang xảy ra chuyện gì. nếu không post lên thì sao tụi tớ biết được. và thế là lại trở thành những đứa mù thông tin rùi con đâu nữa phải không nèo. vì thế tớ phản đối chuyện del nó đi.
    tạm thời là vậy nhé. nhiều quá rùi. tớ muốn viết về những cái sẽ làm nó tốt hơn cơ chứ không phải là nói lại về các bạn như thế này. nhưng hai ba hôm nay tớ chả nghĩ ra cái gì đuwọc nên chưa viết....hôm nay ngồi đây trút tâm sự thế này chẳng hiểu đã hết những gì mình muốn nói và mình thấy cần chưa....
    cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. nhưng sao các mod không họp nhau lại, bàn bạc một cách nghiêm túc về mọi vấn đề, gọi là làm một bữa tự kiểm điểm về những thứ đang diễn ra. mod đề ra được đường lối hoạt động thì những thành viên khác mới có ý tưởng đề làm chứ. người quản lí quan trọng ở khả năng đó mà.
    tớ mỏi tay quá roài thế đã nhé. có gì sẽ nói thêm sau. mà bạn nào đọc topic này, có suy nghĩ gì cứ viết ra. các mod cần điều mà các bạn đang băn khoăn để họ còn biết đường lập đường lối tiến lên của 84HN chứ nghĩ thêm được gì, tớ sẽ post sau. hic....hi vọng không nhìu quá ^^
    <P align=center><STRONG><EM><FONT color=inactivecaptiontext>Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị chi dã ^-^</FONT></EM></STRONG></P>
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 03/09/2003
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    quả thực,tớ hơi băn khoăn khi có ý định post bài lên topic này vì tớ cũng chr là người mới dù tớ đã tham gia TTVN khá lâu rồi.Hồi đầu tớ cũng có ý định tham gia nhưng khi vào thấy mọi người chơi với nhau khá lâu rồi vả lại nhiều topic có vẻ là chẳng kết npj thêm người nên tâm lý đâm ra ngại.sau trong box tớ có mấy người tham gia nên tớ cũng tập tành vào post piếc.tớ thì chưa có đóng góp gì đáng kể cho box vì dù sao box ruột của tớ lại không là đây,nhưng quả thực ban đầu khi nghe mọi người kể về box mình tớ thấy rất khâm phục vì những người tâm huyết với 84.nhưng h đây tớ thật sự mới biết mặt trái của nó.tớ nghĩ mọi người vẫn còn nghi ngại lẫn nhau.nếu chơi được với nhau là tốt nhưng để chơi thật sự thì còn tốt hơn.dù ch trong box mình bây h có xảy ra một trận cãi vã lớn đi chăng nữa tớ nghĩ là có lẽ lại tốt hơn vì khi đó mọi người hiểu nhau hơn.box của tớ cũng từng có những vụ cãi vã tuy không lớn lắm nhưng bây h mọi người hiểu nhau và rất đoàn kết.thực ra không nên quan niệm bạn ảo và bạn thật.khi mà đôi khi những người bạn mà chúng ta gán cho chữ "ảo" kia lại rất thực và rất thân thiết với chúng ta tớ cũng đã tìm được những người như vậy.Theo tớ,các mod họp online một buổi,tổng kêtcái cọ bàn bạc về những vấn đề bức xúc của mỗi người là hơn.sau đó việc ấy có công bố cho các thành viên của box hay không thì tuỳ ý thôi.mọi người nên giải quyết vấn đề tiền nong trước,chiện này cũng khá khó nói nhưng đằng nào thì cũng phải lôi ra mà thôi.theo ý tớ là thế thôi.chúc 84HN luôn đoàn kết và vui vẻ.
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này