1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn muốn 84 thực sự trở thành mái nhà chung thì hãy vào đây !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi rut, 02/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Định chẳng nói gì nữa rồi nhưng mà tên của tớ lại được nhắc quá nhiều trong này,nhất là mấy bài của bạn Alone,hình như bạn nhắc hơi nhiều về tớ,làm tớ có cảm giác mình như là bị thành kiến gì đó(tớ đã có cảm giác này nhiều rồi),cứ nhắc đến CBHN@ là y như rằng "CBHN@ thì...",thế nào???
    Đầu tiên cho tớ nói vài điều về bản thân tớ một chút,vì bạn Alone chẳng hiểu gì về con người tớ nhưng lại thích fán xét về bản thân của tớ quá nhiều,tớ cũng chẳng định nói hay thanh minh cái gì đâu,nhưng có người nói tớ : " có ấm ức thì fải nói hết ra ,và fải nói hết tại thời điểm này " vì thế nên tớ sẽ nói.
    Thứ nhất,Alone nói chuyện với tớ ở trên mạng cũng chẳng được vài lần chứ đừng nói là ngoài đời nói chuyện với nhau,ngoài cái tên của tớ ra chắc chắn một điều ấy chưa hiểu chút gì về bản thân tớ đâu,nên ấy đừng buông những lời như trên mà ấy nói về tớ như thế :
    Đầu tiên ấy nói tớ : cũng xin nói thẳng luôn ra rằng người chăm mượn pass nick nhất là cobehanoi84@ đấy ạ . Lần phát hiện gần đây nhất là cobehanoi84@ dùng pass nick của Rut@ để e*** 1 bài trong box ( chỉ cần soi IP máy đã đăng nhập nick Rut và cobehanoi là có thể nhận ra ngay thôi ) và sau khi check lại Rut thì him cũng đã phải thừa nhận điều đó rồi .---> điều này tớ chẳng biện minh gì cho mình cả,cũng giống như Pup nói,nếu chờ mod giải quyết có mà tết công gô,nhưng ấy nói "rất chăm" có fải là hơi quá???,ấy nói thế khác nào tớ là người ham quyền,muốn làm to để điều khiển này nọ?(nếu tớ có hiểu sai ý của ấy thì cho tớ xin lỗi,vì tớ cũng ít nói chuyện với ấy),tớ chỉ dùng nick của Rut@ mục đích duy nhất là để set lại title của 2 topic : Chân dung thành viên và GĐQQ,điều này tớ nói thẳng với Rut@ rồi,không thể nào mỗi lần tớ viết xong lại tìm cách liên lạc với Rut xong mới được sửa,như vậy rất lâu nên tớ mới mượn nick của bạn ấy.Song việc này chắc chắn là tớ sai,dù tớ có nói gì chăng nữa thì tớ vẫn là sai trong chuyện này.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:To cobehanoi84@ : Đáng ra nếu mọi người nói với tớ trước 1 câu để tớ lập 1 forum ẩn chỉ để khoảng 20 người thực sự tâm huyết với forum vào post bài nghiêm chỉnh thì hay hơn là công khai như thế này , nhưng đã trót rồi thì hãy thẳng thắn và dũng cảm nhìn nhận lại chính mình đi hơn là ngồi đây bao biện cho những gì mình làm .[/QUOTE]
    Tớ thì không biết có cái topic này cho đến tận tối hôm qua,và đến sáng nay tớ mới ngồi đọc kỹ từng bài.Nhưng đã đến thế này tớ nghĩ cũng chẳng cần che đậy cái gì nữa,hất nước đi rồi hứng vào chẳng bao giờ được đầy cốc,mà có che đậy được thì cốc nước vỡ chắc chắn còn fải có vết nứt tồn tại.Bao biện cho những gì mình làm???tớ chưa hiểu ý này của ấy lắm,có thể tớ hơi quá nhạy cảm,nhưng hình như tớ chẳng làm sai cái gì với hội để mà fải bao biện.
    Còn chuyện rời bỏ box mà đi tớ cũng đã nói rõ rồi đó,tớ không đi hẳn,tớ không fải con người vô tình nghĩa mà nói đi là quay lưng đạp một cái là có thể đi được.Thật mà nói,nếu tớ có ý định đi rồi thì ngay khi TTVN down tớ đã đi từ lâu rồi,nhưng nơi đây là nhà của tớ(tớ xác định từ lâu rồi nên tớ chẳng bao giờ đi cả).Chứ không thì sau cái bài Tạm biệt lúc trước của tớ tại sao tớ vẫn chưa tạm biệt.Tớ cũng nói rõ là tớ đi đến khi tớ là người đỗ sẽ quay lại,không fải chính mọi người nói người thi trượt ảnh hưởng sao?người ngòai nhìn vào nói là hội người thi trượt sao?như vậy khác nào bọn ấy đuổi thẳng tớ ra rồi còn gì?fải không?hay tớ lại hiểu sai ý của bọn ấy?
    Còn chuyện đi chơi bạn Ciao.007 nói rồi,tớ cũng chẳng còn gì nói nữa.
    Kết thúc cái fần nói về bản thân tớ,tớ chỉ muốn nói thế này: Yêu cầu bạn Alone thật sự chưa hiểu về tớ thì đừng nói những lời fán xét kiểu cha chú như thế,ấy chưa đủ tư cách để nói tớ như thế đâu.Cái chuyện tớ hay đi chơi hay là tớ làm sao đó là của bản thân tớ tự biết,ấy chẳng có cái quyền gì mà vào can thiệp ở đây cả.Tớ có đi chơi nhiều thì cũng là quyền của tớ,tớ chẳng ảnh hưởng gì đến ấy.Cái gì thuộc quyền cá nhân của con người ta thì ấy đừng có xía vào.Luật nước ngoài hình như có xử vụ này đấy,nước ta thì tớ chẳng rõ,xem trộm thư còn có án nữa là xen vào đời tư quá đáng thế này.
    Tớ là con gái nên tính tớ hay chấp nhặt thế đấy,tớ nhỏ mọn thế đấy!Những lời nói của tớ có thể hơi quá đáng nhưng nó là thật lòng mà tớ muốn nói.
    Còn tớ thấy cái chuyện ở đây không fải là ngồi mà mang nhau ra lên án nhận xét,chúng ta ngồi đây là để nói xem làm thế nào để cải tổ lại 84,thế tại sao mọi người cứ đi lệch vấn đề,cứ soi xét một vài cá nhân?như thế sẽ giải quyết ra vấn đề à?
    Cái tính cả nể đang bao trùm lên cái 84 này từ lâu rồi,người này chẳng dám nói người kia vì sợ mích lòng.Cứ bắt đầu nói to tiếng một chút thì nhảy vào can ngăn "thôi...","bỏ qua...",đừng cãi nhau nữa,thế đấy,can nhiều thì mới dẫn đến như thế này.Cái tính cả nể đấy bỏ đi được rồi.Không fải lúc nào to tiếng cũng dẫn đến cãi nhau.
    Tớ thích cái gì cũng fải rõ ràng,nhưng mỗi lần tớ mà mở mồm ra,can cái tội tính tớ hay nói to,volume ít giảm được(cái này xin lỗi) nên mỗi lần tớ nói là lại tưởng cãi nhau.Cứ mở ra là thế nào cũng có người nói "thôi",nhiều lúc ức chẳng thèm nói làm cái gì.
    Cái quỹ box tớ ủng hộ,nhưng vì cái tính cả nể của mọi người,làm việc không rõ ràng vì thế mới dẫn đến cái tính cù nhây(bản thân tớ không ngoại lệ),biết thừa là nó mà không đòi được thì nó cũng thôi.Cũng giống như : biết thừa không làm được bài thì cố làm cái gì,chống bút mà ngủ. Tại sao chúng ta không có biện pháp rắn hơn???
    Còn về fần mod,nói thật,tớ chưa thấy cái box nào lạm dụng mod như box mình,cũng sinh ra từ cái tính cả nể : cho mượn nick (đáng nhẽ ra là không được),rồi thì lại sửa bài mà chẳng có một cái lý do gì(điển hình là rut@ : đã có một loạt bài của thuyvu được Rut@ sửa chữa chỉ theo ý của bạn ấy mà không có lý do,thuyvu cũng chẳng phạm sai lầm của TTVN.Nhưng vì tính cả nể nên cũng chỉ cười xoà,không nói rì cả,cứ cho là bạn bè chơi đùa nhau.Tiếp đó Rut@ lại sửa tiếp bài của các bạn khác nữa,gần đây là bài của Ciao.007 cũng dạng như thế,thế là thế nào?Lạm dụng quá chứ mod,làm tớ tưởng như là cái thời quan liêu,mày không chịu tao thì tao treo,tao đang đương chức đấy nhé!).Nhìn lại một loạt thì các mod khác hầu như không sử dụng quyền của mình,thế cứ giữ nó lại làm cái gì,tớ chẳng biết bọn ấy invi thế nào,nhưng avail thì có thấy cái gì đâu.
    Mod là một người có thể khởi xướng dẫn box đi lên chứ không fải là ngồi đó mà nói.Cái chính bây giờ cần là các mod ngồi bàn lại với nhau.Cái này tớ cũng nói rồi đấy,chúng ta ko fải là những người không biết điều.Tớ chẳng có ý kiến khai trừ hay là thêm mod nào hết,cứ cái hàng ngũ đấy mà làm,các bạn hãy tiếp tục dẫn dắt box.Chẳng bỏ ai cả,tớ chẳng thấy ai đáng bị từ bỏ.Cũng có mod chuối đấy nhưng mong bọn ấy rút kinh nghiệm,chẳng có gì là không thể,chỉ là chúng ta có làm hay không mà thôi.
    Nói nhiều mỏi tay,tớ chẳng nói nữa,hẹn bọn ấy chiều chủ nhật chúng ta nói tiếp.Đôi lúc nói bằng tay chẳng truyền tải hết được ý nghĩ.
    Được Cobehanoi84 sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 03/09/2003
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì E*** nhanh đi,tạm thời tớ Del cái phần cậu post đi nhé,topic đang nghiêm túc không nên đùa cợt.Okie?
    Được hitori_vodanh sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 04/09/2003
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Trùi, @cobehanoi bức xúc quá roài
    Tớ nghĩ cũng đúng, đã lập ra cái topic này rồi thì tất cả cùng thẳng thắn bàn luận. Ko chỉ bàn luận riêng về một vấn đề nào đấy mà mọi người hãy fán xét tất cả, tất cả mọi chuyện. Từ chuyện quan hệ của cả cái tập thể 84 này, đến chuyện quản lí của các mod, thậm chí đến cá nhân nào đấy
    ( to cobehanoi ấy đừng nên tự ái khi mọi người fán xét về m`, vì như thế m` cũng hiểu được mọi người đang nghĩ gì về bản thân m` để mà rút kinh nghiệm.Có thể những gì mọi người nói ko đúng hết, cũng có thể có 1 vài ý kiến có vẻ thành kiến...nhưng m` ko nên vì thế mà thấy bực bội. Những gì mọi n` nói đúng thì lấy đấy làm một lời khuyên,còn những gì sai thì hãy suy nghĩ kĩ thêm xem tại sao mọi người lại nghĩ như thế về m`.
    Có những lúc mong có ai đấy nói thẳng thắn về m` mà ko được ấy chứ)
    Còn vấn đề mod tớ thấy đúng là box m`...chưa nghiêm túc cho lắm. Tớ đã từng thấy một box khác đã rất kĩ lưỡng khi nói đến chuyện set mod. Họ đòi hỏi những điều mà trước đây khi chỉ ở 84 tớ ko nghĩ được nó lại fức tạp như thế. Dù sao mod cũng là 1 vấn đề quan trọng nếu ko lại xảy ra tình trạng như 84 lúc này

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thiếu gì cách để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vạch áo cho người xem lưng thế này người ngoài đọc chẳng hay tí nào đâu. Ai cũng cho là mình đúng, ai cũng cho mình cái quyền phát xét người khác, chẳng ai chịu bình tĩnh nhìn nhận lại mình, lại người khác thì có cãi nhau đến Tết Congo cũng vẫn thế. Đấy, sao lúc có chuyện thế này lại ko thấy họp hành gì nhỉ.
    Còn phần của riêng tôi: có thể tôi ngu, tôi tối dạ nên ko hiểu hội lập ra để làm gì, có đọc thường xuyên thì cũng thế cả thôi. Thế nên bạn mod nào của box này rút tên tôi ra khỏi danh sách thành viên đi. Tôi thấy mình không xứng đáng với con số 97 của hội.
  5. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng quá...lâu rồi mới có vấn đề đc dành nhiều sự quan tâm của mọi người đến vậy.Có thể nói,đây là 1 topic chất lượng bậc nhất trong thời gian gần đây bởi số lượng xem bài viết bài cũng như chất lượng bài post.Đó là chưa đi sâu vào vấn đề.Nhưng tớ đã xem xét kĩ những câu từ,lời lẽ trong từng bài.Điểm tích cực ở đây là suy nghĩ mỗi người đc giải bày ra,đó là tâm huyết của từng cá nhân và 1 lẽ: đều hướng về hội-mong muốn điều tốt đẹp.Xuất fát điểm là tốt,thế nhưng cách làm & thể hiện thiện ý thì...Chúng ta cùng trong 1 tập thể,chưa nói thời gian gắn bó ko fải ít.Thế mà tại sao có thể bới móc nhau,dùng lời lẽ phê phán đả kích quá mạnh như vậy.Thử hỏi mang nhau ra mà chửi,người này nói người kia lại nói lại thì giải quyết vấn đề gì???<---sướng miệng àh?Thôi, nói thêm nữa lại thành tôi trách mọi người "đã mang nhau ra trách" mất.Mặc dù đọc ngay bài đầu tiên bản thân đã thấy rất nhiều "ấn tượng" rồi.
    Là người ai cũng có cảm xúc,có tự trọng cá nhân.Vậy nên khi đc người khác nhắc đến trong những trường hợp,tình huống nhạy cảm chả mấy ai thoải mái cả.Mấy khi đc nghe người khác nói thật về mình,đành rằng sự thật thì mất lòng,nhưng có yêu có quý,có lòng thì mới nói chứ.Còn hơn giận giữ hay ganh ghét mà để trong lòng,kẻ như vậy mới hiểm độc khó lường.Nếu đã nói ra rồi thì hãy cùng nhau tìm cách giải quyết.Và tiên trách kỉ hậu trách nhân,có nói thì cũng fải nghĩ,cũng fải xem lại bản thân có xứng đáng mở lời ra phê phán người khác ko.Còn thì đã là người ai chả có lúc này lúc nọ.
    Bản thân tôi xin nhận,chuyện Online&post bài của 1 hội trưởng như thế là ÍT.Lí do thì muôn đời ai chả có,tôi chả giải thích nhiều.Nếu có góp ý,đúng,tôi xin nhận.Găng lắm mọi người hạ tôi xuống(ví dụ thế) thì tôi cũng đã,đang và vẫn sẽ tiếp tục là 1 cá nhân trong đại gia đình Chuột.Tiếp tục có những đóng góp cho hội.Cùng với tôi,cũng có những bạn ko fải ra đi mà là Lặn ko sủi tăm vì lo học tập,bận việc cá nhân,gia đình...==>"nhân lực" thiếu hụt trầm trọng.Vậy nhưng đâu đến nỗi,topic này mở ra là minh chứng rõ rệt,luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều những tâm huyết thực sự hướng về hội.
    ScorpionKing
  6. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Xin nêu ra đây 1 lí do khách quan nhất:
    Thời điểm này năm ngoái.Vừa tốt nghiệp PTTH,ra trường-quan hệ bạn bè ít.Vừa trải qua kì thi ĐH cam go gay cấn-có tư tưởng xả hơi mà thời gian rảnh lại nhiều.Đúng lúc này,Đại hội TTVN mở ra,rồi hàng loạt những gương mặt mới toe,đầy ham hở nhiệt huyết đến với hội.Offline & online rầm rộ,chất lượng ,mọi người đều vui ve & gần gũi hơn với nhau.
    Ngược lại,đến lúc này,mỗi người dường như ổn định cuộc sống riêng của mình.Bạn bè nhiều hơn,công việc riêng nhiều hơn,gia đình xã hội ảnh hưởng.Thêm nữa gặp nhau nhiều đã đến lúc "nhẵn mặt".Thiếu nữa những nhân tố mới gây bất ngờ,mới lạ lại ko có.Thử hỏi cái việc đi xuống trong hoạt động còn gì fải bàn.
    Nói ra ko fải so sánh,hay fê fán chỉ trích bất kì cá nhân nào. QUAN TRỌNG NHẤT trong lúc này là fải ĐOÀN KẾT LẠI.Cùng làm mới những hoạt động,khuyến khích các thành viên mới tham ra,đóng góp ý kiến,gặp gỡ trao đổi.Hướng cho hội 1 con đường khác mới hơn,lôi kéo đc từ thành viên gạo cội cho đễn các lính mới tò te.Việc đã định làm,sẽ có buổi họp để bàn luận cụ thể,vạch hướng đi rõ ràng cho hội.Nhấn mạnh là làm thể nào vực lại tinh thần & hoạt động cho hội.Chứ ko fải,theo 1 số người tôi biết sẽ nhân dịp này"cãi nhau 1 trận cho ra lẽ" .Như thế thì lôi nhau lên sàn đấm 1 trận còn thẳng thắn & đỡ mất mặt hơn.Đây cũng là cơ hội để tìm ra những gương mặt mới,có nhiệt huyết và khả năng đưa hội đi lên.(cơ hội cho lính mới đó nha,khuyến khích lắm đó ) Còn các bạn trước giờ đã tham gia,nếu vẫn giữ tinh thần nghiêm túc góp công sức cho hội.Mong các bạn thật sự cố gắng.
    Còn những "ân oán,chỉ trích cá nhân này nọ..."thôi thì sông có khúc người có lúc.Trong lúc nóng giận ai chấp nhặt làm gì,đừng nên nhắc lại nữa mà hãy nắm tay nhau hướng về fía trước đi nha.Thể hiện mình mà nguời khác ko làm đc mới là "dìm cái đứa nào đấy mà mình ko ưa" xuống--nhìn tao đây này,mày đc như tao chưa mà định ý kiến chứ Rất mong sự cố gắng của từng cá nhân & sự đoàn kết hết lòng của đại gia đình Chuột.Hẹn gặp tất cả trong buổi gặp gỡ họp mặt sắp tới.
    ScorpionKing
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, tớ có í kiến rằng, hội mình cãi nhau cũng vì lí do một phần là offline quá lắm. Nếu như thế, trung thu này tớ xin phép rút lui, và tớ nghĩ rằng mọi người nên nghĩ lại điều tớ nói để chúng ta không bao giờ sẽ phải cãi nhau như thế này cả. Tớ rất bức xúc
    hmmm gd
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thôi vấn đề này có lẽ nên tạm dừng ở đây,mọi người đã xem nhiều,đọc và cũng ngẫm ra một điều gì đó rồi,chắc hẳn trong số những người post bài ở đây không có ai là không cảm thấy bức xúc cả,ngay bản thân tớ cũng vậy,cũng bức xúc lắm nhưng thôi chúng ta coi như là anh em trong nhà có gì nhẹ nhàng bảo nhau đừng nên nói hết ra thế này,con người ai cũng có lúc đúng lúc sai vì vậy mà chẳng có ai là hoàn thiện cả,bạn đúng,tôi cũng đúng nhưng cả tôi và bạn đều sai.
    Mọi người thử nghĩ xem trong lúc nóng giận chúng ta post bài rất căng thẳng như thế này,nói thẳng vào mặt nhau như thế này thì lúc sau mọi người có nghĩ chúng ta có còn mặt mũi nào để nhìn nhau nữa không,người này nói người kia gay gắt,người kia nóng giận lên cũng nói hết tất cả những bực dọc trong lòng để rồi sau khi nói nhau thì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp nhau nữa. nếu thật sự còn là bạn bè của nhau,nếu thật sự còn một chút tình với 84 bạn hãy bình tĩnh lại hãy nhìn nhận vấn đề môt cách khách quan chúng ta sẽ gặp nhau ngồi nói chuyện với nhau và sẽ nói cho nhau nghe tất cả những điều chưa được về nhau,có như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn và không mất đi tình bạn mà chúng ta đã cố gắng xây dựng nó
    Nếu bạn còn chút tình với 84,nếu bạn thật sự mong muốn cho 84 tốt đẹp hơn,muốn bạn của mình tốt hơn xin bạn hãy nhẫn nhịn hãy suy nghĩ thật kĩ,tiếng nói của bạn chỉ có tác dụng khi bạn đối mặt với người cần nói,với mọi người và với hội 84.
    Người ta thường nói "tốt đẹp thì phô ra xấu xa thì đậy lại" chúng ta không nên đi trái nguyên tắc này,
    3h chiều chủ nhật tại Dimah Ams .
    Nếu bạn còn nghĩ đến mọi người đến hội 84 tôi mong rằng bạn sẽ có mặt và sẽ nói lên ý kiến của mình cũng như những điều bạn thấy chưa được ở mọi người,chúng ta sẽ cùng nhau tiếp thu và sửa chữa.
    Còn ở trên này một lần cuối cùng tớ đề nghị các ban Dừng lại và cũng xin các bạn một điều trong lúc nóng giận đừng nên có một quyết định gì cả,về phần tôi tôi xin nhận là mình đã hơi nóng giận khi post bài trước đây và xin rut lại những lời tôi đã nói là sẽ rời khỏi hội,tôi biết là tôi và bạn chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ rời khỏi được cái hội này đâu,tôi sẽ gắn bó và sẽ cùng nó chiến đấu đến cùng.
    Vậy nhé cái topic này bây giờ chúng ta hãy đề cập đến một vấn đề hiện đang rất cần thiết đó là làm sao để cải tổ để xây dựng lại 84,nếu bạn có ý kiến gì xin hãy trình bày để mọi người tham khảo rồi sẽ quyết định,tất cả còn ở phía trước chưa có cái gì được quyết định ở đây cả 84 vẫn vậy vẫn những con người này với tất cả tình cảm và sự gắn bó của mình với 84 tôi mong các bạn hãy Bình Tĩnh lại.
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 04/09/2003
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    3 Ngày mà đã có ngần này bài trả lời => 84 vẫn chưa die vẫn sống và mọi người vẫn quan tâm thế là được rồi ! Tớ cũng thấy là mặc dù mọi người cãi nhau như vậy quả là ko phải điều tớ mong đợi nhưng mà tớ thật sự thấy vui khi mà mọi người đã nói hết những suy nghĩ của mình . Vậy thì tạm thời thế này Topic này sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ có 1 buổi họp cho tất cả các thành viên vào ngày CHỦ NHẬT tới 7-9 Có lẽ là buổi chiều Mọi người sẽ xem lại trách nhiệm của từng người cũng như xem lại tư cách mod nhé ! . Chứ cãi nhau thế này rút cục sẽ ko vào đâu mới đâu "Tốt phơi ra xâu che đi " oki .
    <P>-Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối . </P>
    <P>-Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..! </P>
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 05/09/2003
  10. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    RUT ghi nhầm ngày roài.CN 7-9 còn 10-9 là thứ 4 roài.Đề nghị ghi lại cho anh em đỡ hiểu nhầm đê.Mà ông lại định họp hành gì thêm nữa sao?Có lẽ gộp luôn vào cuộc họp CN tới đi.Giải quyết mọi khúc mắc luôn.Ông đến muộn anh em sẽ chờ,yên tâm.
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này