1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Bạn ở trên bục vinh quang.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi felisdanang, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. felisdanang

    felisdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bạn ở trên bục vinh quang.

    Nếu một ngày nào đó Tôi, Bạn hoặc giả một người nào đó được đứng trên bục của sự vinh quang, bạn có thể cho tôi biết khi đó cảm giác của Bạn như thế nào? Bạn sẽ làm gì khi được mọi người yêu mến, bạn sẽ hành động như thế nào khi bạn sở hửu một số tiền khổng lồ.

    Với tôi thì tôi sẽ dành 1 nữa số tiền đó cho tương lai của mình, và 1 nữa còn lại tôi sẽ dành cho TTVN
  2. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác trượng phu thế mà em thấy mừng... không biết bác có chắc chắn được không??? Nếu thật sự là được thì bác lo cho cái bác gỉ bác gì đi tour xuyên việt từ Hải Phòng một bữa no say tại Đà Nẵng là đã đóng góp cho TTVN rùi....
  3. felisdanang

    felisdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Nghe bác trượng phu thế mà em thấy mừng... không biết bác có chắc chắn được không??? Nếu thật sự là được thì bác lo cho cái bác gỉ bác gì đi tour xuyên việt từ Hải Phòng một bữa no say tại Đà Nẵng là đã đóng góp cho TTVN rùi....
    [/quote]
    Sao lại không nhỉ, đại trương phu hể nói là làm, tôi có thể cống hiến tất cả những gì tôi có cho cái gì tôi thích, còn Bác nói lo cho Anh Bạn gì đó 1 bữa no say ở DN là giúp cho TTVN, hoàn toàn không đúng, nếu có giúp được thì đó chỉ hoàn toàn về mặt cá nhân, theo đúng nghĩa ủng hộ TTVN thì chẳng hạn đóng góp vào quỹ tình nguyện TTVN
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, tôi mà như chú á, tôi lo cho bản thân mình và gia đình mình,rùi đến người iu mình trước cái đã ,còn mấy chuyện kia để xem xét và cân nhắc tiếp, đứa nào đối xử tốt nhất với mình thì mình cho mượn ,còn đối xử tốt vừa vừa thì mình cho vay lấy lãi he he
    Đọc mấy dòng trên mà nhớ hôm xem mấy cuộc thi hoa hậu, hoa khôi,người đẹp...trước khi lên nhận giải cô nào cũng trả lời na ná với sự sắp xếp trước : " em sẽ chi một phần cho quỹ vì người nghèo hoặc là những người có hoàn cảnh khó khăn..." Thật tội nghiệp cho các cô ,bởi trong lòng các cô có muốn thế đâu ?! rõ khổ ! chẹp chẹp...
    À, đang post mấy dòng trên mới sực nhớ ra , bên topic http://www.ttvnol.com/quangtri/339197.ttvn đang tranh luận nên đầu tư gì khi có số tiền lớn như vậy đấy ! .Có khi nhờ chú Chienmaqt cố vấn cái nhờ

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 28/04/2004
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Đúng là chị iu
    Mà chị nè, em thấy topic này sến quá trời chị ha
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sao lại sến ? Hãy để yên cho người ta thoả lòng mơ ước đi em !
  7. chienmaqt

    chienmaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... No comment.....
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại topic này nên tồn tại để chủ nhân được thoả lòng mơ ước, chẹp chẹp...rõ khổ, ngày bé xíu HSS cũng từng có những suy nghĩ như thế ,ngay cả chơi trò lô tô ở Hội chợ mỗi dịp Tết về vẫn mơ ước, rồi thì lại mơ ước học thật giỏi và làm thế nào để bật được tất cả mấy đứa trong lớp ra khỏi danh sách topten, đấy là chưa kể cầu mong cho chúng nó ốm vài ngày để nghỉ học và mất điểm thi đua ,thật trẻ con phải không ?, dù sao đấy cũng là mơ ước mà ! Sau này lớn lên một chút ,mỗi khi xem phim, ca nhạc hay xem các chương trình trao giải " ốt sờ ca ", lại mơ ước như các diễn viên điện ảnh nổi tiếng, hoặc là các ca sỹ nổi tiếng...nhưng mà ,nếu đạt được, mình sẽ được gì, mất gì?! tất cả đều phải phấn đấu vươn lên không ngừng để nắm lại cái danh tiếng đó, mệt lắm ! Nghĩ lui nghĩ lại, HSS chỉ mong ước là người bình thường như bây giờ ! chỉ cần cuộc sống ổn định, luôn vui vẽ ,mình sống tốt với mọi người, yêu thương mọi người, và mọi người cũng thế là hạnh phúc lắm rồi !
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 11/05/2004
  9. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu Bạn ở trên bục vinh quang.
    Em sẽ cười thật to như ri nì
  10. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Topic ni chìm nghỉm lâu rồi nên em lôi lên cho các anh các chị post tiếp

Chia sẻ trang này