1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn ở vào hoàn cảnh của mình.Mình sẽ làm gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toaidesign, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở vào hoàn cảnh của mình.Mình sẽ làm gì bây giờ?

    Mình mến một cô gái nhưng ngặt nỗi mình chưa biết nhà cô ấy ,chỉ gửi mail thôi thế mà các bạn biết không?Mình đã dại dột đi nói lời "mến" cô ấy đó.Bây giờ thì hội hận cũng đã muộn.Cô ấy không còn liên lạc với mình nữa.Mình rất muốn tìm nhưng không biết cô ấy ở đâu.Gửi mail lại không được trả lời.Mình biết làm sao đây các bạn!.Có thể cho mình một lời khuyên .

    [blue]"Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời"[/red]
    [/quote]
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi ban nen tim co gai khac
    Love is a toilet one inside wants to jump out, who outside wants to jump in.
  3. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    như thế thì còn gì để nói.Làm sao tình cảm mình lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy.Mình không nghĩ nó là thứ hàng hoá đâu bạn à.Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn đã góp ý cho mình.Thân.
    "Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời"
  4. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Háy mail cho cô ấy một lần nữa đi, hãy nói lời xin lỗi và nhiều hơn thế.Miễn sao phải thật chân thành. Nhưng cố mãi mà cô ấy ko chịu thì thôi, quên đi. Hát karaoke là oke ngay
    Khoai oi, hom nay chien hay nuong?
  5. SubZero

    SubZero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Noel hay Tết này bomb cho vài cái E-Card đẹp đẹp vào + vài câu ngọt ngào, xin lỗi vì đã lỡ lời là OK ngay ấy mà. Nếu vân ko được thì đúng là U phải tìm cô khác thôi.
    In your dearest memories, do you remember loving me?
  6. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  7. girl_khoaitay

    girl_khoaitay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ừ hãy làm như thế đi. chúc thành công. Đừng quên gửi cho cô ấy một bài hát trữ tình trên MTV most wanted nhé, chà xúc động lắm đấy
    Khoai oi, hom nay chien hay nuong?
  8. thich-the-thao

    thich-the-thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã có nhiều ý kiến hay wá, nên tôi nghĩ nếu mình thêm vô nữa thì thừa mất. Nhưng ban toaidesign nè, mình muốn hỏi bạn một tí . Bạn chỉ quen qua mail mà bạn đã có tình cảm thật sao hay đấy chỉ là tình cảm ban đầu. Tức là bạn chỉ mới cảm thấy cô ấy nói chuyện hay chẳng hạn. Quả như bạn nói bạn thật dại dột rồi. tôi ko thể khuyên bạn được điều gì vì các bác ấy đã nói hết rồi, chỉ mong bạn rút kinh nghiệm lần sau thôi.
    ( Nếu có thể thì bác cho tôi địa chỉ mail cua cô ấy, tôi sẽ cố gắng nói giúp cho bạn, nhưng ko biết như thế có mạo muội lắm ko? Có gì bạn ko vừa ý thì tôi xin lỗi)
    chúc bạn thành công!
  9. toaidesign

    toaidesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  10. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nghĩ cô ta mất PW của Email đó ah? hãy thử tìm xem cách liên lạc khác đi .Chúc bạn thành công .
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em

Chia sẻ trang này