1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn thích cắm hoa, vào đây chơi đêêêêê ....!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi thanhmaiq, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng ý với chi . Nhưng tớ nghĩ mãi mất gần một tháng rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào hay ho cả, tự nhiên nghĩ khùng khùng ra cái tên ZURI thôi. Tớ thì thích tiếng Việt hơn. Bản thân tớ cũng ghét phải mượn tiếng người khác làm ngôn ngữ của mình nữa....
    Tớ thích có cái tên tiếng Việt không dấu nào đó mà người nước ngoài không khó khăn trong việc đọc tên đó.
    Chị Et a! Đẹp quá đi. Hihi! E biết cành xanh xanh tên là dâm bụt cảnh, còn cành bên tay trái là Thiết mộc lan tím. Đúng khôgn chị? Còn hoa đỏ đỏ thì chịu...
  2. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ủa, mình tưởng mai chiếu thuỷ chỉ có màu trắng chứ, màu đỏ này đẹp thật.
  3. haichi2001

    haichi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @nhu_anh oi, Chi cũng biết mai chiếu thuỷ màu trắng nữa. Hoa nhìn mong manh và hiền lắm. Tại mẹ Chi tên Mai nên ba trồng rất nhiều loại hoa Mai trong nhà ( nên mới biết chút đỉnh đó mà)
    @ khongthe: sorry hom wa nghen, lúc đó đấu óc nó cứ lộn xôn nên đi ngũ thôi có gi hôm nào chat tiếp ha
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    -->Hạnh phúc quá!
  5. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhanh khongthe này: Chị đã đọc bài em viết rồi nhé..theo chị thì khi kinh doanh hoa tuơi cắt cành chyuên nghiệp rồi, thuờng sẽ thêm cả mặt hàng hoa khô nữa em a...để tận dụng hoa tuơi ngay tại chỗ khi ko bán hết đưọc....Hoa làm khô, rồi cũng bó thành bó hoàn chỉnh để bán...bó đẹp, bán rất đưọc nữa là đằng khác

    ET: hic, hoa cắm đẹp xế !!!! , khi nào có điều kiện gặp nhau cái nhỉ
    Haichi: Chị cũng yêu hoa mai lắm
    chị cắm hoa rồi mà hi hi...
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 03/08/2005
  6. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    sao bác lại đi đổ oan cho con mèo hàng xóm vô tội nhỉ ...như em mèo này chắc cũng đang tập cắm hoa đây này
    [​IMG]
    Được anton_u sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 03/08/2005
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ùi, bravo Chi, đúng rùi đấy. Đẹp nhờ, đẹp đến mức tớ "cầm lòng không đặng" mà. Màu đỏ đẹp thế! Còn màu trắng thì tớ lại chưa thấy bao giờ
    Mẹ Chi thích nhỉ, được ba chiều thế!!!
    Hihì, tớ thỉnh thoảng hay nổi hứng bất tử thôi, làm gì mà suốt ngày cắm hoa...việc này chỉ đúng lúc tớ còn đi học thui...ôi thời "oanh liệt" nay còn đâu !!!
    '.: hihi, không biết tên chị viết chữ Kanji có phải thế này hông nhỉ, em liều mạng khoe chữ tí tẹo (tại em hay có trò thích suy luận tên sang Hán tự), không đúng thì........dzọt tiếp, hihi
    Gặp chứ, gặp chứ, nghe phong phanh là năm tới có cô Ume-chan sẽ hồi hương, hihi, gặp chứ, gặp chứ !!!
    @Khongthe: y hẹn nhé !
    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 03/08/2005
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chị Mai nói về hoa khô, em post tặng chị 2 pix này, especially for U, hihihi.........
    Đây cũng là một cách tận dụng, mỗi tội em không phải Pro nên không biết cách giữ màu cho hoa, chỉ giữ được nó không mốc thui.......
    Anyway, để hoa khô cũng là thú vui của em.......hihi......
    Đây là hoa treo trên tường, cái này có tuổi thọ lớn hơn, 2~3 năm rùi thì phải......
    Còn cái này thì mới hơn, là bình để góc bàn, em thích hoa này để được lâu, mỗi tội lúc nó khô thi mùi không được dễ chịu lém
    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 03/08/2005
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hihihi! Vừa mới gặp chị ET về... vui quá không đừng được đành chui vào hàng net khi biết chắc là về muộn sẽ ăn mắng. Mới huyên thuyên 2 tiếng đồng hồ với chị Et về các ý tưởng.
    Đã hoạch định xong một số mẫu cắm hoa. Thu7, cn tuần tới (15/16 tháng 8) e sẽ thực hiện các mẫu hoa này. Kế hoạch là sáng thứ 7 sẽ đi mua hoa, ngày thứ 7 và cn sẽ cắm hoa. Ai ở HN và có hứng thú với hoa hoét không nhỉ? cùng góp sức làm hoa chơi....
    Có gì liên lạc ngay với e nhá....ai biết mua cái quang mây nhỏ nhỏ (loại dành làm quà lưu niệm) ở đâu không nhỉ? Chỉ giúp e với......
  10. haichi2001

    haichi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @khongthe ơi, hôm wa (1am) cố gắng đi ngủ sớm hơn hôm kia(2am) đó chứ. Nhưng bắt đầu từ hôm nay chấm dứt cái vụ thức khuya rồi vì ngày mai, Chi phải vào trường học bài để chuẩn bị 2 tests
    Khongthe đã suy nghĩ về tên mà Chi đưa chưa? hay post lên để mọi người cùng trao đổi. Khi nghĩ đến tên này là lúc Chi nhớ đến bài hát " Khu vườn yên tĩnh" của Hồng Nhung. Tên mà chỉ 1 chữ thì dễ nhớ nhưng hổng truyền được hết feeling của mình
    PS: nhớ chụp hình nghen để mọi người còn enjoy nữa nghen
    @ chi Mai oi, chị cũng tên Mai đúng rồi. Đúng là những người tên Mai ai cũng đáng yêu cả ( oh, khongthe có thể lấy tên là Mai để đặt cũng đuợc đó)
    chi Mai ten in Japanese la Ume-chan? năm sau chị về VN hở chị? oh hay wa nhi? Em cũng tính năm sau cũng về VN chơi. Hay bây giờ mình chuẩn bị cho kế hoạch offline đi mọi người
    Em đang mơ tưởng đến plan ( lần này về VN, em ra thẳng Hà Nội sau đó em đi train vào lại Sài Gòn, đi bộ về nhà lúc trời vừa sáng để tạo bất ngờ cho cả nha) hổng biết lúc đó cả nhà như thế nảo nhi?
    @ET ơi, sao ET co nhieu tai the? Chi thích bình hoa khô đầu tiên ( đúng là cái dáng cắm hoa là của người có học trường lớp thật)

Chia sẻ trang này