1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xin_loi_tinh_yeu, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xin_loi_tinh_yeu

    Xin_loi_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

    Chúng tôi yêu nhau đến nay là 4 tháng, anh ấy là mối tình đầu của tôi và ngược lại.
    23t, tôi bối rối với nụ hôn đầu đầy ngượng ngập, và anh cũng đỏ khi hỏi tôi "cho anh hôn em nhé!".
    Giờ đây, chúng tôi bên nhau thấy dễ dàng hơn, thân mật mà ko ngượng ngập như trước nữa. Một tình yêu thật sự mãnh mẽ và chân thành.
    Anh bộc lộ tình cảm ngày một dịu dàng hơn. Nhưng gần đây, anh liên tục đề nghị tôi cùng anh vượt giới hạn, lúc đầu tôi nghĩ anh hỏi trêu tôi. Bởi vì tôi đã từng thống nhất với anh rất rứt khoát về chuyện đó chỉ vào đêm tân hôn.
    Nhưng những lúc gần nhau, anh vẫn đề nghị và thái độ ngày một ... thiếu kiểm soát hơn.
    Tôi biết anh cũng ko muốn tổn thương tôi, và cũng biết anh đã kiềm chế rất nhiều. Tôi rất hiểu, nhưng tôi ko thể đồng ý với anh.
    Nhưng rồi hình như chuyện đó ngày càng mãnh liệt hơn với anh ấy, và tôi sợ một ngày ko xa, anh sẽ ko nghe tôi nói nữa.
    Phải làm gì để giúp anh quên đi ý nghĩ đó mỗi khi hai đứa gần nhau? hãy chỉ cho mình với.
  2. thanhvuong22

    thanhvuong22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn trai bác này là đệ tử ruột của AZAZUj
    Được thanhvuong22 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 22/09/2006
  3. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sắc cho hắn mỗi ngày 2 ca nửa lít nước rau răm thật đặc. Uống vào sáng sớm và trước khi đi chơi. Kết hợp điều trị massage (bài 5 thằng xử 1 thằng). Hai hôm điều trị 1 lần. Đảm bảo đi chơi ko còn manh động.
    Tác dụng phụ: về lâu dài sẽ hết hẳn nhu cầu luôn.
  4. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh này có thể yêu lần đầu thật, nhưng chắc đã từng chơi bời hàng họ rồi ấy chứ
    Theo mình bạn nên cẩn thận, 4tháng chưa đủ dài để hiểu hết về một con người đâu.
    PS: hai người chỉ nên đi chơi ở nơi nào vắng vẻ vừa phải thôi, như quán nước chẳng hạn, chứ ko nên ở nơi chỉ có hai người, như nhà riêng, phòng riêng, phòng (thuê) riêng ...
    Được kieumy13 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 22/09/2006
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau luôn đi
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tên kia chắc đọc được câu châm ngôn của mình :
    Yêu là xa nhớ gần thương,
    Yêu là mong được chung giường cùng em "
    Khổ , cô em cứ thử từ chối dứt khoát nó nhiều lần nữa xem, nó lòi cái mặt ra ngay,
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
  8. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn yêu nhau mới có 4 tháng, bạn có dám chắc là anh ta yêu bạn là mối tình đầu. Ngay cả chuyện hôn bạn mà anh ta còn ngượng ngập thì sao lại đòi hỏi bạn chuyện đó nhỉ? Thực sự tôi rất thắc mắc vấn đề đó. Tốt nhất bạn nên xem lại như thế nào. Nếu anh ta thật sự muốn chuyện đó với bạn thì bạn hãy bảo anh ta làm đám cưới đi. Khi đấy thì cả hai bạn đều có thể tiến hành nhg việc xa hơn bây giờ.
    Tôi không muốn bạn giống người bạn của tôi. Cô ấy đã vượt quá giới hạn với người yêu nhg sau đó thì anh ta lại đi lấy người khác chỉ bởi vì không chịu đc sức ép của gia đình. Bây giờ cô ấy gần như mất hết tự tin vào mình, không dám có tình cảm với một ai đó chỉ bởi vì mặc cảm mình không còn trong trắng. Cho dù cô ấy xinh xắn, dịu dàng, công việc ổn định. Bạn đừng cho rằng cô ấy như thế thì tại sao gia đình anh ta không chấp nhận. Chỉ bởi một lí do thôi: cô ấy trẻ hơn người yêu gần 10 tuổi, và gia đình anh ta muốn anh ta cưới người mà gia đình anh ta chọn, và người đó có thể giúp anh ta về vấn đề tiền bạc. Một sự thật đau lòng! Tôi chưa tin lắm là tiền có thể giải quyết đc mọi vấn đề. Song qua câu chuyện này thì tôi thấy là tôi đã sai khi không nghĩ thực tế hơn.
    Tôi mong bạn hãy sáng suốt và thận trọng đừng như cô bạn của tôi. Chúc bạn có một kết thúc tốt đẹp! Nếu có tin mời đám cưới thì nhớ thông báo cho mọi người biết nhé!
  9. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giúp quên cái ý nghĩ ấy đi thì ai mà giúp được,mà anh ấy "quên hẳn" mới là chít đấy .Đúng là yêu lần đầu có khác,có gì phải lăn tăn đâu,trong tình yêu chuyện con trai đòi hỏi là thường tình,quan trọng là ở con gái .Nếu bạn nhất quyết nói "không!" thì anh ấy cũng bó tay thôi, còn nếu anh ấy có ý định lên mặt báo thì bạn phải dùng biện pháp mạnh,đấm đá tát hay đạp gì đấy thì tùy,chứ đừng có cam chịu là ...xong đấy
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hồi trước mới có người iu tớ cũng... "vất nặng" tung lên ý chứ! Em iu tớ thì đúng là chuyên gia lĩnh vực bảo tồn bảo tàng + tớ cũng vào dạng dát
    =====> Phải làm đủ mọi cách không nghĩ đến X để mà còn học hành, làm việc +... duy trì tình yêu trong sáng
    =====> Tập thể thao? =====> Tốt, khoẻ người, ngủ ngon, đỡ thời gian rỗi rãi nghĩ lung tung nhưng mà đen 1 nỗi... TT nó lại làm tăng testoteron (hoocmon nam) =====> "nhu cầu" thành ra lại lớn hơn
    ======>Phát minh vĩ đại: Tập thể thao kết hợp.... nghiên cứu Yoga
    Tớ thử rồi, rất tốt, cơ thể khoẻ mạnh, đầu óc trong sáng - "tâm vô tạp niệm", như hồi học mẫu giáo!
    Nói thế nhưng mà quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh thôi. Bình thường thì dễ nhưng mà những lúc ôm ấp, hôn hít nó thì có mà Yo...giời nó vẫn đề lung tung ấy chứ
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 22/09/2006

Chia sẻ trang này