1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xin_loi_tinh_yeu, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em có lẽ yêu chú ấy rồi nên em toàn nói tốt .Theo anh em nên tỉnh táo lại hay là em kể sự thật nó ko đcj khách quan cho lắm mà chỉ là cá nhân em.Là 1 người lớn tuổi anh khuyên em ko nên tạo điều kiện cho đối phương hành động bởi khi đã no xôi nó chán nhanh lắm
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    4 tháng mà đã đòi ...nhà nghỉ...tiến nhanh wá...gặp tớ thì chắc chuồn lẹ... tuỳ bạn thôi, nếu đã muốn thì có thánh cũng ko ngăn được... NHẸ DẠ THÌ NẶNG BỤNG <-- tặng bạn 5 chữ làm quà !
  3. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ một ngày không xa, chính đôi chân của tôi nó ko nghe lời tôi nữa thôi.
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Bác nói phải. Ai xôi chè được mãi. Ngấy lắm !
    @em chủ topic: hỏi thì cứ hỏi, tư vấn thì cứ tư vấn. Nước xa chẳng cứu được lửa gần đâu ....
  5. thienthanmayman039

    thienthanmayman039 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng! Tốt nhất là bạn đừng nghe lời anh ta nếu bạn không muốn sau này fải hối hận.Mình nhận ra 1 điều là chỉ có tình yêu chân chính thì người con trai mới biết tôn trọng và giữ gìn bởi ai mà chả muốn người mình yêu thương còn trong trắng trong đêm tân hôn.
    Ngày ấy mình yêu 1 người, anh ấy cung nhiều lần đòi hỏi nhưng mình từ chối khéo và anh ấy cũng nói với mình " Thực sự những lúc ở bên em , anh đã tưởng ko kiềm chế được nhưng khi nghe những lời từ chối ngọt ngào từ fía em, anh đã hứa với mình là sẽ luôn giữ gìn cho em và cho cả anh nữa". Và anh ấy đã làm được điều đó.
    Còn mình thì đã không biết tôn trọng những gì anh mang đến cho mình. Mình đã bị một người con trai khác hớp hồn sau 7 năm mình yêu anh ( lúc anh yêu mình , mình còn là cô bé học lớp 9-chứ biết gì hết). Và thế là mất tất cả. Mình cũng không ngờ rằng mình đã thay đổi.
    Và bây giờ thì mình đang rất hối hận. Nhưng những giọt nước mắt cũng không mang mình trở lại là mình của ngày xưa nữa rồi.
    Mình nhận ra rằng anh ấy không đến nỗi họ Sở chỉ có điều ko hiểu sao mình đã dễ dãi. Mình đã không còn là mình nữa. Đến giờ mình cũng không tin là mình đã thay đổi.Thật sự mình vô cùng sợ hãi. Mong bạn đừng như mình. Có lè mình sẽ không còn dám nghĩ đến chuyện tình yêu nữa cho dù bạn trai cũ của mình vẫn giang rộng vòng tay tha thứ hết cho mình vì tận sâu trong lòng anh vần yêu thương và tôn trọng mình.Nhưng tất cả đã muồn rồi fải ko bạn? Mình không thể quay trở lại đưóc nữa rồi.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 25/09/2006
  7. Xin_loi_tinh_yeu

    Xin_loi_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh TGTVT, khi đưa vấn đề này lên em thực sự hy vọng sẽ được góp ý, nhất là từ các anh.
    Có lẽ anh nói đúng, có thể em chưa hiểu hết anh ấy. Nhưng em muốn hỏi các anh thật nghiêm túc rằng: Nếu em (một cô gái mới yêu) cố gắng giải thích, phân tích, thuyết phục .... thì là con trai, là người chủ động, là người người yêu, các anh có thể hiểu, cảm thông chia sẻ quan điểm về vấn đề nhạy cảm này ko? Để cùng người yêu mình giữ điều thiêng liêng nhất cho ngày kết hôn.
    Em có thể hy vọng vào việc anh ấy (người con trai thời nay) hiểu và cùng em vượt qua ko? Hay giống như một anh nào đó có nói " 99% các đôi yêu nhau đều ko vượt qua được"
    Em thật sự cố gắng để mình và người yêu mình ko nằm trong 99% đó mà hạnh phúc cuối cùng tốt đẹp.
    Có được ko?
  8. buoidien

    buoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Em này có chữ ký đọc lên thấy buồn quá. có vẻ vừa trải qua một cuộc tình cay đắng phải không, đọc cái chữ ký này mình muốn khóc quá
  9. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạ. Việc làm chuyện đấy trước hôn nhân theo mình nghĩ là ko phải là gì quá kinh khủng. Nhưng trường hợp của bạn, mình thấy quãng thời gian 4tháng là chưa đủ để có thể hoàn toàn hiểu về nhau, để xây dựng một mối quan hệ chắc chắn hướng tới tương lai.
    Nếu một người con trai yêu bạn thực lòng, thì trước hết anh ta sẽ ko đòi hỏi nếu tình yêu của hai bạn chưa trải qua thời gian thử thách đủ dài. Thứ hai, nếu anh ta đòi hỏi lúc đấy và bạn từ chối, anh ta sẽ hiểu rằng hai người cần thêm thời gian chứ ko phải là mè nheo như vậy.
    Theo mình, có vẻ như trong trường hợp của bạn, do bạn phản ứng quá mềm mỏng, nên anh ấy vẫn nghĩ là có thể xúc tiến đc nếu tiếp tục kì kèo. Mình thì vẫn tin là 4tháng chưa đủ dài để kiểm chứng một tình yêu. Chúc bạn vững tin !
  10. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng tiếc vì bạn gặp anh chàng này nên khó tin để trao thân gửi phận chứ nếu là tớ thì cứ yên tâm

Chia sẻ trang này