1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xin_loi_tinh_yeu, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này ..... hơi khó nói đấy .
    Có lẽ không nên vào là tốt nhất , thân mật quá mức là điều khó tránh khỏi khi 2 người ở gần nhau lại trong môi trường đó . tốt nhất là tránh là hơn bạn ạ , bởi khi đó nếu không có bản lĩnh thì .......khó vượt qua được những cảm xúc ..... lúc đó lắm . Tình trạng không kiểm soát được bản thân dễ xảy ra lắm . Nếu người ta thực sự yêu bạn thì người ta sẽ tôn trọng những quyết định của bạn và tất nhiên là không muốn làm bạn tổn thương hay cảm thấy khó chịu . Còn anh ta mà cứ như thế thì bạn nên coi chừng đấy , cẩn tắc vô áy náy !
  2. tota_illusion

    tota_illusion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bạn tương tự như chuyện của mình, hôm nọ 2 đứa đi chơi với nhau, đang đi vòng vòng ngắm nghía đường phố thì anh lại chạy vù vào 1 con hẻm rồi thắng kịch lại ngay trước cửa 1 căn nhà.............có đề bảng.......cho thuê phòng trọ.
    anh: mình vào đây chơi nhé,
    mình: vào đây làm gì? có j mà chơi
    anh: trời mưa nên anh sợ em lạnh bệnh, vào đây anh massage cho (trời chỉ đang mưa lất phất, chả ướt được cái đầu nữa cơ)
    mình: không vào, đi chơi trời mưa nó mới lãng mạng
    anh: vào 1 chút thôi, bớt mưa rồi anh lại chở em đi chơi, có j đâu mà
    mình: không thích vào
    anh: thế thì ngồi đây trú mưa 1 chút rồi đi nhé
    mình: vậy thì vào quán cafe ngồi cho đẹp, ở đây có j đâu mà ngắm
    anh:thở dài, thôi vậy mình đi xem film nhé, sao em không nói ngay từ đầu ( có trời mới biết anh lại chở mình đi nhà nghỉ thì sao mà nói)
    ===> mấy hôm nay về nhà dằn vặt bản thân về tư cách và hành vi của anh. có thể anh không có ý xấu, nhưng cái cách anh nói làm mình không thể không suy nghĩ. tự nhiên cảm giác của mình đối với anh không còn được trân trọng cho lắm. thất vọng cực kỳ
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cố mà giữ ko giữ nổi nếu cũng muốn quá thì cứ cho , nhưng cho rồi sau này cấm kêu ca khóc lóc. Mới 4 tháng mà đòi . Thằng kia thế mà nhát à.
  4. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xyz phải dựa trên cơ sở cảm xúc chân thành và tình cảm chín muồi. Thiếu những điều này sẽ làm mất hết ý nghĩa của xyz, khiến cho nó trở nên thô tục mang tính xác thịt. Do đó, phản đối việc xyz chỉ dựa trên cơ sở nhu cầu xác thịt. Nếu tình cảm hai người thật sự chín muồi để tiến tới quan hệ bền vững và khi cảm xúc thăng hoa thì xyz khó tránh khỏi. Còn về sau, vì những lý do bất khả kháng, hai người chia tay thì âu cũng là do định mệnh, biết rằng phụ nữ có chịu thiệt thòi hơn (chủ yếu từ góc độ quan niệm phương Đông). Thành mưu tại nhân, thành sự tại thiên. Hãy sống theo đúng tình cảm và lý trí hiện có của mình.
  5. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của bác này. Phải là cảm xúc không thì bảo thằng đó đi "****" cho nó đơn giản. Phải không các bác.
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì...để làm chuyện ấy thôi à...
  7. APACHAI

    APACHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên chỉ có làm chuyện . . . ấy mới vào nhà nghỉ chứ !!!
    Nếu mình rắn lên thì chả sợ . Đừng nghe lời dụ ngon ngọt của đối tượng .
    Đàn ông thằng nào chả nhăm nhăm đưa con gái người ta vào đấy để hành sự !!!
    Tốt nhất nếu không thích , không yêu , không cảm tình thì tránh xa .
    Trừ khi mình cũng đồng tình ....
  8. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mới mở nick mà tanh phết. Nói thế chứ nhiều khi muốn cũng ko được, tuỳ hoàn cảnh thôi, hãy xét đến bản thân mình trước, nó thấy dễ nó mới gạ, không nó thèm vào, ra phố vẫy mất có mấy sọi đeck phải cày nhiều mà lại được chiều, chưa kể được khuyên mại nước khăn, cả đồ bảo hộ, hì !
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ em cần phải sửa lại là:
    Nhưng rồi hình như chuyện đó ngày càng mãnh liệt hơn với anh ấy, và tôi sợ một ngày không xa, tôi sẽ nghe theo anh ấy bởi vì tôi cũng muốn.
    Phải làm gì để giúp anh quên đi ý nghĩ đó mỗi khi hai đứa gần nhau? ( quên làm sao được, trong tình yêu nhất là tình đầu đời làm sao quên được *** ) hãy chỉ cho mình với.
    Chỉ có thể chỉ cho em rằng đó là em: hãy bình tình, bình tình, đừng nghĩ là yêu nhau thì hãy cống hiến hết mình cho người yêu, đó là điều ngu xuẩn.
    Có ai đó nói với tôi rằng: đừng đi chơi ****, kiếm lấy 1 cô bồ rồi phích, vừa sạch sẽ vừa rẻ, chán rồi thì có ngàn lẻ lý do để Quất ngựa truy phong.
    Chúc em tỉnh táo trong chuyện này, đọc chữ ký của anh nhé có thể áp dụng cho trường hợp của em đó. Đừng đào ngũ
  10. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào,cái thời buổi này màh.Con trai nó ko muốn vào mí iem cũng nằng nặc đồi dzô

Chia sẻ trang này