1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xin_loi_tinh_yeu, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc thằng kia nghĩ tới chuyện mời bạn vào nhà nghỉ sau 4 tháng quen nhau kể cũng prồ đấy nhỉ .... nếu bạn dám vào thì mình cũng chịu thua luôn ...Nếu bạn xác định là lấy người ta và sống thữc sự thì đó lại là một chuyện khác ...thế đã gặp bố mẹ hắn chưa? ..chuẩn bị cho cuộc sống sau này chưa?...
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Tôi qua? thật không tươ?ng tượng nô?i bạn nưfa 23 tuô?i . Cái tuô?i ma? con ngươ?i hoa?n toa?n ý thức được sự việc va? ti?nh ca?m xung quanh . Cái tuô?i đê? có thê? coi một ngươ?i đaf chươ?ng tha?nh . Thế ma? bạn đưa ra một câu ho?i cu?a một học sinh trung học . Nhi?n nick bạn pha?i la? một ngươ?i có xuy nghif chính chắn , một ngươ?i tra?i qua đau khô? trong ti?nh yêu mới có thê? nói được một câu hay như thế " xin lôfi ti?nh yêu " . Trong ti?nh yêu cu?a cái thơ?i tự ti cu?a tuô?i tre? đaf có thê? nói được câu xin lôfi thi? có nghifa la? bạn hoa?n toa?n có thê? tự đưa ra gia?i đáp cho câu ho?i cu?a chính mi?nh .
  3. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    thực su đồng ý voi y kiến cua bác, nhưng con gai Hue la vậy đó
    làm thì ko dám , nhưng chua làm gì thì lai nuối tiếc
    giằng co giữa cảm xúc và lý trí/
    *** ko đi cùng với đạo đức, sau này khi lập gia đình rồi mong mọi người se hiểu rã những vấn đề của *** trong đời sống
    nhưng hãy an toàn bạn nhé
    cuộc đời còn dài lắm
    còn nhiều thứ pahỉ lựa chon và quết định hơn
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bán thì quá phí luôn
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng tình với ý kiến và sự nhận xét của bạn này,nhưng cũng thông cảm cho tác giả,vì mới yêu lần đầu mà.
  6. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. anhlaai

    anhlaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh có làm được điều anh nói không đó?
    Nếu sau này anh sẽ cưới người vợ đã từng quan hệ với người khác thì anh còn dám nói câu đó chăng?
    Anh làm được điều đó em tâm phục khẩu phục.
    Em ghét lắm mấy người lúc nào quan trọng chữ "trinh ", cho mình cái quyền ăn chơi, gái gú thoải mái trước khi lập gia đình; nhưng đến khi lấy vợ chỉ chăm chăm tìm cô nào còn nguyên vẹn cái màng "trinh".
    Thật là cái loại vô lại. Ở VN mình thì em thấy cho dù là thời đại văn minh nhưng đa số đàn ông VN vẫn còn bo bo cái suy nghĩ thiển cận ấy. Ghét quá đi
  8. david_tvcc

    david_tvcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm ơn anh TGTVT, khi đưa vấn đề này lên em thực sự hy vọng sẽ được góp ý, nhất là từ các anh.
    Có lẽ anh nói đúng, có thể em chưa hiểu hết anh ấy. Nhưng em muốn hỏi các anh thật nghiêm túc rằng: Nếu em (một cô gái mới yêu) cố gắng giải thích, phân tích, thuyết phục .... thì là con trai, là người chủ động, là người người yêu, các anh có thể hiểu, cảm thông chia sẻ quan điểm về vấn đề nhạy cảm này ko? Để cùng người yêu mình giữ điều thiêng liêng nhất cho ngày kết hôn.
    Em có thể hy vọng vào việc anh ấy (người con trai thời nay) hiểu và cùng em vượt qua ko? Hay giống như một anh nào đó có nói " 99% các đôi yêu nhau đều ko vượt qua được"
    Em thật sự cố gắng để mình và người yêu mình ko nằm trong 99% đó mà hạnh phúc cuối cùng tốt đẹp.
    Có được ko?

    [/quote]
    theo kinh nghiệm 5 năm yêu nhau của tôi. Trước sau gì thì việc đó cũng đến thôi. hãy đọc kỹ bài học xem phim và nhổ lông của ông bạn nào đó. Đó là bài học hay. tui được học rồi.
    Hi vọng bạn sẻ cho anh ta xem tập cuối vào đêm tân hôn. còn tôi thì nằm trong nhóm 99% kia rồi. Tuy nhiên, ăn quả nào thì rào quả nấy. vì tôi yêu cô ấy mà. 5 năm để xem hết một bộ phim hay thì cũng đâu phải phí.
    Hạn chế: bài học trên làm bạn mất tập trung lắm. vì phim càng ngày càng hay mà. tui nghĩ nên 2 năm thì quyết định xem tập cuối ko đuợc rồi. sau một khoản thời gian như vậy mà hai người còn mặn mà thì TRINH TIẾT KHONG CÒN LÀ CÁI QUAN TRỌNG NƯA ĐÂU. (tư tưởng hơi bị âu hóa rồi hả)
    hậu quả: mất sức khỏe (nhu câu thì nhiều, gặp nhau thì ít nên thức suốt đêm hà), tốn tiền (nào là thuốc Postinor, ve tránh thai tiền phòng, ăn uống đêm hôm)
    người ta cũng giữ gìn cho lắm mà sau khi cưới đuợc mấy tháng lại lôi nhau ra tòa hay wánh nhau chảy máu hà rầm đấy.
    time is so short; i wonder how i wonder why your heart was so cool; i'm right here waiting for you....now....forever
  9. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Tùy cảm hứng, nếu cũng thích thì vào luôn, còn sợ thì thôi, nhưng đến lúc có bỏ nhau đừng trách ai, đừng hối tiếc, đừng sợ ko dám yêu nữa.
    Quan trọng nhất là cái quan điểm thế nào, phục vụ lý tưởng nào. Nếu trong đầu vẫn lăn tăn chuyện mất trinh thằng khác nó chê thì đừng cố.
  10. h2love4ever

    h2love4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    thế vào vài lần rồi...nhưng bâyh k muốn như thế nữa,nhưng người yêu quen được...xxx rồi.Bâyh k chịu được cứ đòi thì làm sao đây mí bác

Chia sẻ trang này