1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn trai bạn đề nghị bạn vào ... nhà nghỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Xin_loi_tinh_yeu, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khabkhdt

    khabkhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Các ông phải vun vào "tác hợp" cho đôi trẻ chứ. Ở ngoài thầy dùi làm gì. Không ăn đuợc phải để cho người khác ăn chứ.
  2. khabkhdt

    khabkhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bố ông!
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thói thường dã vào rồi thì ko có đường ra, chỉ còn cách hạn chế vậy, bảo hôm nay em mệt em ko muốn, hôm khác nhá, hôm khác thì lại em đau bụng quá, hôm nay phải về sớm làm cái này, hôm nay đèn đỏ... đặc biệt sau khi đi chơi xong phải than trước đừng để đến lúc nó đề nghị vào mới than nó biết mình lòe nó.
    Nhưng đã xxx vài lần rồi mà bây h ko muốn xxx...thì cũng nên xem lại, có khi hết yêu rồi hoặc cuộc sống gối chăn ko hòa hợp.
  4. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    chị chủ top post mỗi bài rùi lăn mất tăm để âce chúng ta ở đây cãi nhau chí choé.
    kinh nghiệm bản thân chưa tùng đặt chân vào nhà nghỉ khuyên chị chủ top 1 câu vào rùi là hết đường ra
    chị đủ can đảm vào không ah?
    lần sau trước khi đi chơi, hỏi câu mình đi đăng kí kết hôn nhé coi thái độ anh chàng đó ra sao, băng ấy tuổi kết hôn cũng ổn rùi.
    không thị lại no xôi chán chè rùi nóianh yêu em lắm nhưng gia đình anh không cho anh cưới em
    nhục lém!
    chuối lém!
    bảo 19 hỏi câu này còn đỡ ngất, chứ 23 mà hỏi câu này em ngất dài tập đấy chỉ chủ top "người đời" ơi
  5. MaxNgaoTuyetKhieuPhong

    MaxNgaoTuyetKhieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vài nhời với các bác gái:
    1. Khi yêu nhau, 100% thằng đàn ông đều thèm được ...e hèm ... bạn gái, dù nó có che bằng mỹ từ nào cũng ko giấu được điều đó đâu
    2. Với các đôi yêu nhau, xác xuất đến hôn nhân là < 50%
    3. Với những thằng đàn ông, 100% không hài lòng với những mức độ khác nhau về việc vợ mình đã từng ... e hèm ... với thằng khác - , mà các bác biết đấy đã ko thoải mái rồi thì cuộc sống gia đình lúc nào cũng có một vết sạn, mệt lắm.
    4. bản chất của đàn ông là chinh phục, 100% đàn ông sau khi đạt được việc mình cần -> chán hoặc ko còn thấy hấp dẫn nữa -> hoặc bỏ với lý do "không hợp" (với lý do này thì thằng nào cũng nói được, biết hợp cái j cơ chứ), anh nào tử tế thì lấy , vì nghĩa vụ và trách nhiệm (những gì sót lại của "tình yêu").
    Ngược lại 100% thằng đàn ông đều ko thích đi "đổ vỏ" ( ko chỉ vì tính ích kỷ mà còn vì sự tự trọng của đàn ông - một sản phẩm của tự nhiên đấy các bác gái ạ)
    Em chỉ dám có ý kiến thế thôi, mà cái ý kiến này em cũng chỉ dám nói với điều kiện ở trong nước thôi, chứ ko phải với mấy bác sinh sống hoặc du học ở nước ngoài, nhưng đây là những gì em chiêm nghiệm thấy qua thực tiễn cuộc sống
  6. MaxNgaoTuyetKhieuPhong

    MaxNgaoTuyetKhieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vài nhời với các bác gái:
    1. Khi yêu nhau, 100% thằng đàn ông đều thèm được ...e hèm ... bạn gái, dù nó có che bằng mỹ từ nào cũng ko giấu được điều đó đâu
    2. Với các đôi yêu nhau, xác xuất đến hôn nhân là < 50%
    3. Với những thằng đàn ông, 100% không hài lòng với những mức độ khác nhau về việc vợ mình đã từng ... e hèm ... với thằng khác - , mà các bác biết đấy đã ko thoải mái rồi thì cuộc sống gia đình lúc nào cũng có một vết sạn, mệt lắm.
    4. bản chất của đàn ông là chinh phục, 100% đàn ông sau khi đạt được việc mình cần -> chán hoặc ko còn thấy hấp dẫn nữa -> hoặc bỏ với lý do "không hợp" (với lý do này thì thằng nào cũng nói được, biết hợp cái j cơ chứ), anh nào tử tế thì lấy , vì nghĩa vụ và trách nhiệm (những gì sót lại của "tình yêu").
    Ngược lại 100% thằng đàn ông đều ko thích đi "đổ vỏ" ( ko chỉ vì tính ích kỷ mà còn vì sự tự trọng của đàn ông - một sản phẩm của tự nhiên đấy các bác gái ạ)
    Em chỉ dám có ý kiến thế thôi, mà cái ý kiến này em cũng chỉ dám nói với điều kiện ở trong nước thôi, chứ ko phải với mấy bác sinh sống hoặc du học ở nước ngoài, nhưng đây là những gì em chiêm nghiệm thấy qua thực tiễn
  7. mis_Monk

    mis_Monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ chối nhiều vào thì nó mới tôn trọng mình. nếu mình đồng ý thì nó sẽ lấy cớ là mình dễ dãi quá. Túm lại là say NO. Mà nó cứ quá đáng thì bỏ đi cho đỡ mệt.
  8. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Không nên. Cứ từ chối quyết liệt vào!
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    từ chối quyết liệt vào..."vào đấy làm gì anh..tốn kém..về nhà em đi....ko tốn tiền lại được cái thoải mái"
  10. Phong_TheMan

    Phong_TheMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Kậu nì giống mìn vãi, mỗi tội mìn iu wá, ko thể bỏ được mới ức chế

Chia sẻ trang này