1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn yêu ai đó ... hãy để họ ra đi ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vova103, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích câu nói này của Sulik; Đúng như vây, khi mình thực sự thấy rõ và yêu quí cái giá trị của bản thân mình thì mình sẽ chỉ yêu những người biết trân trọng những thứ đó;
    Cái khổ đau trong tình yêu thường là do không nhận biết được giá trị của bản thân hoặc khi nhận thấy rồi thì thất vọng về nó nhưng không chịu làm gì để "nâng cái tầm" của mình lên.----> mặc cảm+đau khổ---->sầu thiên thu
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu thấy khổt quá vì tình yêu thì tốt nhất nên tự vẫn đi là xong, hehe hôm nọ tui có đứa bạn lao xuống sông Tô Lịch định tự vẫn làm cho tui và một thằng nữa phải kéo nó lên hôi thối ko chịu được , thui cứ cố mà vượt qua chứ yêu là khổ lắm các bác ạh
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Dành lại để làm gì khi tôi không còn là người mang lại hạnh phúc cho người ấy ,và người anh ấy yêu giờ cũng không phải là tôi ,đàn lại chỉ để đạt được một cái xác không hồn ,một trái tim băng giá chỉ để thỏa mãn mình thì tôi không làm ,tôi đã nói rằng tôi sẽ không yêu ai và lấy một ai đó nếu như trong trái tim của người ấy thực sự không có tôi.Nếu như vậy thì tôi thà để cho người ấy hạnh phúc làm những gì mà người ấy mong muốn còn hơn.Có lẽ chứng minh cho người ấy thấy chia tay với tôi là một điều khiến người ấy phải hối hận có lẽ tốt hơn
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cho tui gửi lời bái phục của tui tới bạn của bạn nhé!Thứ nhất còn gì dại hơn là làm khổ bản thân mình ,thứ 2 bnếu có tự tử thì cũng chọn chỗ nào thơm tho sạch sẽ chứ .....điên kinh khủng
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bạn có thấy sự đối lập trong tư tưởng của mình kô??bạn muốn người ấy hạnh phúc làm điều người ấy muốn-điều này cho thấy bạn rất cao thượng và có cái nhìn thực tế kô níu kéo-nhưng sau đó lại muốn chứng minh cho người ta thấy chia tay mình thì sẽ hối hận,nghe có vẻ giống trả thù(hơi wá lời) và có vẻ như mang một sự tiếc nuối vô cùng lớn,theo tớ nghĩ thì khi đã thực sự kô còn yêu ai thì người ta sẽ chẳng thấy hối hận ở chỗ nào đâu....
    dzô dzô vì những ai dám đương đầu với sự thật
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là do wá bảo thủ đâu...nhưng tui thấy ai iu cũng ngu ngu thế nào ý....có người bảo tớ thế này...."trong khi iu,con trai va con gái đều ngu nhưng vấn đề là đứa nào khôn ra trước thui"....nghe đau lòng wá....
    Mình là người tỉnh ra sau nên đành chịu thui.....trước đây mình nghĩ rằng" hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của minh"...và cũng nói với người đó như vậy nhưng giờ thì mình ko còn đủ tự tin để mong người đó hạnh phúc bên người con gái khác ko phải là mình....mình ích kỉ?...ko,mình chắc chắn mình ko phải là người ích kỉ đâu.....chỉ vì mình iu người đó wá thui
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật đáng sợ....biết kô được mà vì tình yêu người ta vẫn lao vào....
    cho nên vào hội độc thân đi...chả bao h bị "ngu" đâu..
    dzô dzô vì cuộc sống thanh thản
  8. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ừa cũng có thể ,nhưng đây là mình muốn nói những gì mà người con gái khi bị người ta đã thường vậy thôi ,ai mà chẳng muốn chứng tỏ mình với người yêu cx,mình cũng vậy ,mình cũng muốn người ấy hiểu rằng mình vẫn sống cực tốt khi không có người ấy ,thậm chí đôi khi mình còn muốn cho người ấy thấy rằng mình hơn bạn gái hiện nay của người ấy rất nhiều,nhưng đến bây giờ thì tôi thấy rằng việc níu kéo là chẳng nên tẹo nào cả...vô ích mà thoai
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn đã nhìn thấy thực tế,chẳng có gì đâu...chẳng aiyêu mà tránh khỏi điều đó.....vui lên đi,tớ cũng trải wa điều đó dù tớ là 1 thằng con trai mà theo tự đánh giá là cứng rắn.nhưng nhờ nó mà có thêm 1 cái nhìn bao quát hơn để có thể làm tốt hơn cho lần sau...đời còn trẻ tương lai còn dài,cơ hội còn nhiều...lo chi
    dzô dzô cho cuộc sống mới nào bạn
  10. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    greatghost có vẻ thích nhậu nhẹt nhỉ?....hôm nào đi off cái đi.....

Chia sẻ trang này