1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn yêu một lúc cả hai người bạn sẽ chọn ai ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nha_viet, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    đã bao giờ anh bảo rằng Huệ làm tổn thương anh đâu , em nhầm à ha ha ha ha ha .Rốt cuộc thì đó cũng chỉ là mọt thí nghiệm thất bại thôi ha ha ha ha
    Lần sau làm tôt hơn là được chứ sao đâu nhỉ mọi nguời
    Chán chẳng buồn chết
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đâu bảo cái H làm tổn thuơng anh , nhưng thực sự là khi anh có ý nghĩ là yêu hai ngừoi thì đã ko thể nào chấp nhận đc , em ko thích như thế , thích ai thì chỉ một ngừoi thôi , với anh thì chắc là chẳng tổn thuơng chỉ có anh làm tổn thuơng ngừoi khác thôi .vì thật sự là anh vẫn chẳng hiểu tình yêu nó là cái gì cả , anh chưa biết yêu nhưng anh biết học rùi đấy , cố mà học đi nha ! lời hứa và cá cuợc với em vẫn còn đấy đừng làm phụ lòng mẹ !
    Anh có biết là P bây giờ đã ko còn ngoan như ngày trước nữa ko , P đã thay đổi nhiều rồi và vì ai thì anh cũng biết điều đó mà !
    mèo con nghịch ngợm
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    To nha_viet: Chà chà!Tui là người rất thích thử người khác bằng những cuộc thí nghiệm!Nhưng sau đó tôi đã dừng vì hầu như nó đều đem đến thất bại!Ông hãy dừng lại đi!Vì con người không phải là 1 vật thí nghiệm!Ông anh hơn tui tuổi đấy nhưng tui vẫn gọi là bạn vì trong mắt tôi kẻ được làm anh tôi phải là kẻ thực sự làm tôi thấy mình nhỏ bé và cho mình thấy được bản tính người lớn của người đó!He he he!
    Còn vụ mấy người yêu của ông thì tôi thấy thật là rối rắm nhưng noi chung thì đúng như BM nói!Yêu 2 người là khônh thể và cũng không thật!Chậc chậc theo tui thì ông nên stop trước khi có sự xung đột lớn nào đó!Người giỏi và dũng cảm là người biết đương đầu với cái sai của mình và biết cách khắc phục nó!Còn cái cách nói đó là 1 cuộc thí nghiệm thì tôi xin được nói thật dù ông bạn có tức đến mấy thì đó với tôi chỉ là 1 cách nói nhằm che dấu sự sai lầm của mình và để trốn tránh nó!
    Một lần nữa xin lỗi ông bạn!Nếu ông bạn cảm thấy tức trước những lời nói tưởng chừng như báng bổ này và khồn muốn nghe nữa thì hãy viết trả lại là"cút con m,,,m,,, đi nhé"!Tôi sẽ rút khỏi topic này ngay!
    Tạm biệt!Good luck!

    LEARNING BY
    MISTAKE
    Được robot2051 sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 24/01/2003
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Minh này em bảo rằng P thay dổi , điều này là thế nào vậy ?
    To robot : những lời đó chẳng có gì là bảng bổ đâu , đó là sự thật mà tui chấp nhận rằng tui đã sai và tôi sẽ cố gắng sửa chữa từ bây giờ .
    Chán chẳng buồn chết
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chuối nói cái gì mà anh ko hiểu gì cả???thế nào là y c n???
    người đến sau thật sự có thể làm em wên được người yêu trước của em ko???mà người đến sau rất thật lòng...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    now I lay me down to sleep
    pray the lord my soul to keep
    if I die before I wake
    pray the lord my soul to take
    hush little baby
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    uh đọc cũng ko hiểu nổi ! bà con dịch hộ em với " thằng " Tùng bầu với hcihic
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Trời ông nha viet đồng ý sao?Tui thấy ông là 1 trong những người rất hiếm khi nghe xong những câu của tôi mà chấp nhận đơn giản đó!Tôi phải cảm ơn ông mới đúng vì như thế là có thêm 1 người hiểu được việc robot này làm để giúp bạn bè chứ không phải là chửi rủa người ta!Chẳng qua là phương pháp có hơi mất lòng thôi!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to robot : tôi thấy ông rất hay đó và rất giống tôi ++=> tôi cũng hay he he he . Đùa đó hi` hi` tôi rất kị gọi người khác là anh , chỉ gọi là anh khi nào ngưòi đó thật sự đáng để mà gọi anh , còn ko thì quên đi , nhưng những ngưòi hàng ngày ở bên thì mình phải gọi bằng anh thôi vì ko thể nào mà gọi nguời hơn tuổi mình ở ngoài là bạn đc , trừ khi nguời đó là bạn trên net và mình đã quen gọi như vậy
    nha_viet biết sửa đổi là đúng rồi , anh mà sửa đc cái tính yêu lăng nhăng thì anh là ngưòi có nhiều cái hay lắm đấy , ở anh em chỉ ghét mỗilà yêu lung tung , anh vào đọc cái chủ đề thư của me mà em mới viết đi vì bài đó rất có ý nghĩa đấy , em copy trong báo đấy . Còn anh đừng quan tâm đến cái H nữa vì nó đã nói anh như vậy , dù em biết rằng thật lòng nó ko như thế nữa . Anh đừng nên nói nó bớt thời gian ở trên lớp đi , vì chuyện đó ko liên quan đến anh . Còn chuyện p thì em đã nghe p và vĩ nói chuyện . P bỏ tiết thể dục và ở lớp , vĩ bảo " bà này bây giờ kinh quá nhở " thì P nói " bây giờ máu rồi , ko muốn làm con ngoan trò giỏi nữa rồi " nó đã khác ngày xưa em chỉ muốn nói thế . Anh có biết đc cái tác hại anh gây ra chưa
    joker và rose : em cũng ko hiểu , phải hỏi chính nhân vật post bài đấy thì mới hiểu đc . Nhưng mà thật lòng là đến với ngưòi sau mình cũng chẳng thể nào quên đc ngừoi đầu tiên nếu mình yêu ngừoi đó thật lòng . Dù mình có tình cảm với ngưòi khác đó nhưng gặp lại vẫn ko thể tránh đc những cảm giác bồi hồi khó tả lắm! Mối tình đầu thì khó quên lắm !
    mèo con nghịch ngợm
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, toàn buôn chuyện....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đấy có ai hiểu đâu cơ chứ???thế mà cũng nói được???...
    chuyện có wên được người đến trước hay ko thì cũng còn tuỳ vào người đến sau mà thui...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    now I lay me down to sleep
    pray the lord my soul to keep
    if I die before I wake
    pray the lord my soul to take
    hush little baby

Chia sẻ trang này