1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bất cứ lúc nào bạn thích viết một cái gì đấy!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi De, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu bất cứ lúc nào bạn thích viết một cái gì đấy!!

    Nếu bất cứ ai trong chúng ta có một lúc nào đó muốn viết về một điều gì, tại sao không nhỉ. Viết cũng là một sở thích của con người, nó có thể nói ra được những gì người ta suy nghĩ. Hoặc vẽ ra một khung cảnh mà tỏng đầu bạn tưởng tượng. Đơn giản hơn thì là để truyền đạt những gì mình muốn cho người khác. Có thể là muốn thể hiện một chút gì về mình đi chăng nữa. Và cũng có khi là muốn bay bổng sáng tác....và cuối cùng nó có thể là sở thích của bạn. Bạn muốn "Viết".
    Chúng ta có thể viết về bất cứ thứ gì chúng ta viết, bởi chúng ta thích vậy. Đừng hỏi tại sao con người lại muốn làm những gì họ thích. Vì từ "thích" bắt nguồn để chỉ những gì mà con người muốn làm. Nó là từ định dannh mà con người nghĩ ra để nói về một hành động người ta muốn làm. Khi một người muốn làm một việc gì thì người đó được gọi là "thích" làm việc đó.
    Khi nói về "viết" thì người ta ai cũng biết đó là hành động tạo ra các ký tự hữu hình, và có ý nghĩa truyền đạt tới người khác. Nó là một trong những phương tiện để liên lạc giữa con người với nhau( sau tiếng nói, và cử chỉ). Còn người hiện đại chúng ta luôn "Viết", và dần dà nó trở thành một hành động quen thuộc của chúng ta. Và đôi khi chúng ta muốn làm cái hành động ấy vì bất cứ lý do gì. Mà nói chính xác và ngắn ngọn hơn là chúng ta "Thích Viết"......Vâng " thích viết" là một từ kép, nó được hình thành bởi hai động từ đơn, đó là từ "thích" và từ "viết".....

    Vậy topic này lập ra để dành cho bất cứ ai trong box sở thích này, trong bất cứ khi nào, tự nhiên hâm và không hâm, muốn viết một điều gì đó thì có thể viết và vào đây. Có thể nói cách khác là thể hiện cái "thích viết" của mình. Không giới hạn, có thể chỉ là những điều lặt vặt trong cuộc sống của bạn....

    Hãy viết bất cứ mà gì bạn muốn. Những xin giữ quy tắc một điều là đừng viết thiếu tôn trọng người đọc...!
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những lúc chúng ta đãng trí nhất:
    Thiên tài thương đangc trí, những đãng trí chưa chắc đã là thiên tài. Vậy cũng phải có một ít thiên tài chứ nhỉ??
    - Một buổi sáng bạn nhắm mắt mở và lê bước vào cái buồng tắm, bạn có thể giống như tôi. Bơm kem đánh răng vào dao cạo râu và định đưa nó vào miệng.
    - Bạn cũng có thể bôi thuốc đánh răng lên mặt để cạo râu.
    - Bạn có thể tháo tung cái computer của mình ra vì nó không thể nào bật được khi bạn chưa cắm điện.
    - Bạn có thể đi lên đi xuống mà không biết mình đang định làm gì.
    - Bạn có thể đậy cái nắm ấp trà vào một cái nồi to tướng.
    - Bạn có thể có một ý tưởng vụt qua và biến mất trước khi bạn biết nó là gì.
    - Và bạn cũng có thể đột ngột quên mất là mình sẽ viết tiếp cái gì vào dòng dưới đây............
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhớ hôm nay là sinh nhật mình không thế
  4. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hum nay- 1 ngày quá tẻ nhạt với tôi
  5. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    lại thua bóng...đời như cút...
  6. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cô đơn. Thế thôi
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    test phát...!
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nôn một lúc đến 4-5 bãi, sắp phọt nốt cả ruột ra .Phát chán người với ngợm như hàng mã
  9. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đã bận,đã mệt lại còn hứa linh tinh.Nghĩ lại phải tự đập đầu mình vào tường 3 cái cho nó ngộ ra cái tội rất to là tội hứa.Tối mai nại phải thực hiện lời hứa,đúng ngu không thể chịu nổi...nông nổi ...nông nổi... nông nổi... hix
  10. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chả thích viết cái gì cả

Chia sẻ trang này