1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bất cứ lúc nào bạn thích viết một cái gì đấy!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi De, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Khai trương topic bác dê cái
  2. FOV

    FOV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có Tội lỗi gì mà sao thượng đế vẫn chưa mang đến cho tôi món quà Tội lỗi
  3. Rain11

    Rain11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ừm .....đêm thì thức , ngày thì ngủ ....CN mà ko đi chơi với người ta ....ghét
  4. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kể ra tao mà đãng trí quên được ngày hôm nay là mày tổ chức SN thì thật là quá dở, mày chủ chi Karaoke cơ mà.
    Viết cho những lần say điên:
    Mình chả phải là thằng hay uống rượu, chẳng qua nhiễm cái tật thích uống rượu của thằng Dê mà thành ra cũng có vài lần say ngất ngư ngoặt nghẹo...
    - Một buổi sáng nào đó bạn nhận được một cái bill điện thoại, trời ơi, nó nhiều gấp 4 lần so với bill điện thoại của tháng trước. Bạn chợt nhớ ra rằng, có một đêm nào đó trong tháng, bạn uống hết một vài cốc rượu, bạn nhớ đến một người và bạn nhấc điện thoại. Ác thay bạn toàn gọi nhầm số, 1 lần, 2 lần, 3 lần... không nhớ nổi nữa, toàn những thứ ngôn ngữ lạ hoắc. Và tất nhiên bạn cũng chẳng nghĩ ra rằng bạn đang ở VN, bạn nhớ một người ở Hàn Quốc, và một cơ số cuộc gọi nhầm số ấy cũng là sang Hàn Quốc.
    Kết luận: lần sau dù say đến mấy, cũng cố mà ấn thêm mấy số 171 hoặc 178 gì đó trước đã. Sống ở đời, phải biết tiết kiệm.
    - Bạn đã khi nào say đến mức khi về được đến nhà bạn đã rẽ nhầm vào 3 cái nhà khác mà cứ đinh ninh đấy là mình. Trong 3 cái nhà ấy có một cái là Xí nghiệp sản xuất khăn mặt hay sản xuất 1 cái gì đó tương tự, bạn chỉ nhớ được rằng bạn đã lườm 2 đồng chí bảo vệ bởi vì không hiểu sao hai thằng này lại ngồi trong nhà mình????
    Kết luận: lần sau có say đến mấy cũng cố thủ theo mấy gói dầu gội đầu Sunsilk hau Clear, nếu có vào nhầm nhà thì bảo tôi là nhân viên tiếp thị đến phát tặng dầu gội đầu. Miễn là đừng phải phát tặng dầu gội đầu cho cả một xí nghiệp.
    - Một buổi sáng thức dậy bạn thấy mình vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, chỉ có điều trên ống quần của bạn xuất hiện 2 lỗ to tướng, và chân bạn rất đau. Như vậy nghĩa là hôm qua bạn đã ngã xe ở đâu đó mà không thể nhớ nổi.
    Kết luận: lần sau đi uống rượu thì mặc quần đùi thôi, có rách thì cũng đỡ tiếc hơn.
    - Bạn đang ngồi uống rượu với vài thằng bạn, thằng nào cũng rút điện thoại nhắn tin cho người yêu, bạn thì chẳng biết nhắn cho ai. Nhưng bạn lại thấy nhớ mẹ bạn ở quê và bạn muốn nhắn tin cho mẹ. Điện thoại của bạn và thằng bên cạnh để cạnh nhau, chỉ có điều nó đang nhắn dở cho người yêu nên điện thoại mở sẵn, bạn chọn cái điện thoại mở sẵn ấy và nhắn cho mẹ: "mẹ có khoẻ không,con vẫn làm việc bình thường,mà con không thích con bé hàng xóm đâu nhé,mẹ đừng có giới thiệu đấy". Hậu quả thật tai hại.
    Kết luận: lần sau đi uống rượu, điện thoại của ai người nấy cầm, và phải nhớ rằng mẹ không dùng điện thoại di động.
    - Có khi nào bạn uống được mấy chén rượu, trên đường về bỗng nhiên bạn lại muốn mua hoa. Thế rồi bạn tìm được đường lên chợ Hoa đêm ở Nghi Tàm, bạn tìm được một mớ hoa rất đẹp và rất rẻ. Mua xong bạn cứ nhăn nhở cười vì mình mua được mớ hoa Hồng tiểu muội quá rẻ. Chỉ có điều sáng hôm sau tỉnh dậy bạn lại thấy giữa nền nhà có một bó hoa Phăng nằm lù lù ở đó.
    Kết luận: lần sau nếu uống rượu vào mà bỗng nhiên muốn mua điện thoại di động hay ô tô thì phải cố gắng nhớ được đường ra phố Lương Văn Can hoặc Hàng Mã.
    ..............
    - Có phải bạn đang say không nhỉ???
    -------------------------------
    Ly rượu đầy thêm cay khoé mắt
    Men tình nồng mặn chát bờ môi

    Được RuoucayMennong sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 29/08/2004
  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, vào đây đọc mà .......chán
    Thế thôi, chẳng biết viết gì,
    à, bây giờ thì chưa biết viết gì.
  6. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Độc thân hội mà cậu vẫn còn cái cảm giác chán thì tốt rồi.
  7. biennong

    biennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cha biet viet gi vi minh dang chan
    cha biet lam gi khi minh day muon
  8. RockAway

    RockAway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cậu Dê đẻ ra cái topic này hay quá, cho tớ test cái chữ ký phát
  9. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Một ngày là sinh nhật ngừi ấy, dự định là sẽ viết một cái "meo" thật hay thật dài thật cảm động để gửi người ấy đọc, nhưng từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng hôm sau vẫn không viết được chữ nào, căn bản là chẳng biết nên viết cái gì, sợ bị gọi là ...sến
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Viết cho mình những lúc một mình như thế này,hoàn toàn một mình trong một căn nhà hai tầng,với đầy đủ tiện nghi dù ko phải là my home nhưng cũng đã gắn bó với nó trong gần suốt ba năm trời.Ban ngày làm,buổi tối ở,trong từng ấy thời gian dù nhà mình cách đó chưa đầy cây số.Thế nên có cái cảm giác hẫng hụt khi sắp tới sẽ ko còn cơ hội để có những đêm mình một mình viết cho chính bản thân như thế này nữa...
    Có những buổi tối về muộn,thật sung sướng khi được chui vào nhà tắm vặn vòi hoa sen cho dòng nước mát xả thẳng vào đầu.Bao uể oải,mệt mỏi trong ngày,những khó khăn,vất vả trong công việc,những ưu tư,lo lắng trong cuộc sống như trôi theo dòng nước.Thật nhẹ nhàng,thoải mái khi bước lên trên gác và những lúc đó có thể bật bộ giàn,đặt vào đó đĩa nhạc "The moment" của Kenny G hay "Romanza" của Andrea Bocelli và cũng có thể là đĩa guitare classic của Rodrigo Rodrigez hoà tấu những nhạc phẩm của Đức Huy...Sung sướng,hạnh phúc xiết bao khi ta nhắm mắt lại,thả hồn mình vào trong bao la,kệ cho nó bị cuốn trôi đi tới tận nơi chân trời,góc biển,tới những thế giới rộng rãi,bao la mà ta sẽ ko bao giờ có thể vươn tới được...
    Cũng có những đêm hè trong phòng thật nóng bức,oi nồng.Ta có thể mở toang cửa,bước ra ngoài rít một hơi thuốc thật sâu,hóng những ngọn gió mát,nhẹ nhàng,xào xạc trên những ngọn cây và lại thấy dòng suy nghĩ của mình lãng đãng như làn khói thuốc nhè nhẹ tan vào thinh ko...
    Hay có những đêm,ngủ với đứa bạn thân hoặc một đứa em cùng làm,cả đêm thủ thỉ tâm sự,bàn chuyện trên mây dưới gió,lòng như ấm lại vì có người chia xẻ.Cũng có những đêm cùng anh em,bạn bè tụ tập.Khi xem bóng đá,lúc lại chiến game,sáng dậy mệt nhưng lại nhủ thầm,qua rồi một đêm mà ta ko phải một mình...
    Và cũng có những đêm như đêm nay,lại một mình như bao đêm khác.Cái cảm giác cô đơn,trống trải ở đâu đó ùa về và rồi những nỗi niềm bấy lâu lại như dằn vặt,vò xè tâm tư...Ừ,những lúc này mình lại chẳng cần một ai đó ở bên,cũng chả cần tới sự xẻ chia,chỉ cần một vài điếu thuốc và ta lại một mình Ta với Ta...

Chia sẻ trang này