1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bây giờ nhặt được 5 triệu bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 20/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    ngày nảy ngày nay
    tại 1 thành phố nọ có 1 ổ Bánh Mì mang tên Bánh Mì Cháy sinh sống . Vào 1 buổi sáng đẹp trời , chim ca ríu rít , bánh mì đang dắt con ... hổ cưng đi dạo chơi thì bỗng véo o o o o .... tiếng vật nặng xé gió bay tới và rớt 1 cái xẻng trúng ngay đầu bánh mì <- chết tại chổ <- chết mừ ko hiểu vì sao mình chết
    đến lúc lên đến thiên đàng ... à lộn , phải xuống địa ngục thì ông quỷ sứ dưới đó mới cho hay rằng thì mà là các vị thần trên trời thấy bánh mì khốn khổ quá mới tặng cho bánh mì 5tr làm vốn mưu sinh , ngặt nỗi lúc đi lãnh tiền lại ko còn tiền... giấy , thế là đành lấy tiền ... xu - loại mệnh giá 200đ mới ghê chứ , vậy chi ra là 25000 đồng xu rớt trúng đỉnh đầu bánh mì -> ko chết cũng uổng
    trở lại lúc bánh mì bị tiền rớt trúng đầu chết , ngay lúc đó lovelinh2 lại vô tình chứng kiến cảnh này , quá bi thương trước cảnh bạn mình nằm đó, lovelinh2 nén cơn xúc động ôm bọc tiền ...bỏ đi để lại sau lưng nước mắt nước mũi tèm lem
    kết chuyện : lovelinh2 vui vẻ với số tiền 5tr ĐVN còn bánh mì lại vui vẻ với 5tr USD âm phủ do lovelinh2 đốt cho

    chỉ vui vẻ thôi, mong bánh mì cháy và lovelinh2 miễn thứ!!!
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến Bubbe sau khi " ôm trọn gói'' " 5tr đồng tiền xu của Bánh Mì cháy....( vì LinhLove và Bubbê là đồng bọn,người ăn cắp,người la làng...)Nàng ta hí hửng không biết nên làm gì trước,đành đem đi sọp ping mua quần áo. Và dĩ nhiên,đã có nhiều tiền là phải vào những sọp xịn để sắm đồ.Nên nàng ta đã chọn một sọp xịn nhất thành phố.Đúng rồi,xịn nhất thành phố nên an ninh bảo mật cũng không kém.Khi Bubbê ôm một bọc tiền to gấp 5 lần mặt Bubbê vào sọp thì những anh chàng bảo vệ không thể không để ý. Vào bên trong thì những vật dụng quá to phải gửi ở ngoài...Hà hà.....một cái bọc tiền to thế liệu có ai cho mang vô không??? Nàng ta đành phải mở ra để lại bớt tiền.......Giữa đường chợ,nàng đếm từng xu một....vì chẳng nhẽ lại đem theo ít quá.....Mọi người đi qua chép miệng: Tội nghiệp con bé.....Chắc con bé nuôi heo,hôm nay mới đập heo để đi mua đồ.........................Bubbê chỉ biết im lặng chứ chẳng dám nói gì..................................................
    Lại nói đến Bánh Mì cháy sau khi xuống địa ngục.......Diêm Vương nhận ra rằng bản chất con người này quá tốt,đáng lẽ ra nên ở Thiên Đàng mới đúng,nhưng không có đủ kinh phí để chuyển giao.Ngay lúc đó thì nhận được 5trUSD mà Bubbê gửi cho...Bánh Mì liền được đưa đến Thiên Đàng............Thượng đế nhìn thấy Bánh Mì liền bảo: Đáng lẽ ta đã gửi cho con 5tr bằng tiền giấy cho con đỡ chết nhưng nếu ta gửi bằng tiền xu thì còn làm rõ được bộ mặt thật của bạn con( Ý nói Bubbê đấy ) Nó đã bỏ đi mà không thèm bỏ vài trăm trong số 5tr đó để mai táng con......Nhưng thôi,mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con cũng đã ở đây và ta cho con 3 điều ước,con sẽ ước gì???
    Bánh liền ước: Điều ước thứ nhất,con ước con được trở lại thời điểm con chuẩn bị chết bởi 5tr tiền xu.Còn điều ước thứ 2 con sẽ ước Bubbê và LinhLove cũng sẽ có 5tr.....( bởi vì một mình con có tiền mà để những người cũng cần tiền như con phải dòm ngó và đói khổ thì con cũng không an long`....hix hix...tấm lòng thánh thiện....) Và điều ước thứ ba.......................:
    CON ƯỚC 5TRIỆU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TIỀN XU>>>>>>>>>>
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong...coi như đời mình dính bùn rồi khi...chạm chán 2 robo sát thủ là Banh Mi Chay và Bupbe
    Toàn đứa định đổ tội cho mình trước toà (Diem Vương đây mà )
    Sau khi đã có một vụ chưa từng thấy...bọc tiền rơi vô mẹt em Banh Mi, chàng lãng tử vội vã song phi ảo ảnh cước vô bọc tiền để cứu em nhưng..quá muộn
    Nhìn bộ mặt..kinh khiếp với máu me bê bết anh chàng ko dám ."hô hấp nhân tạo" đành vác vô bệnh viện và một lúc sau khi được sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ..
    Banh Mì đã được đưa vô...Nhà xác Miẹ toàn thằng lang băm
    Chưa kịp mua mấy ngàn đô âm phủ và 2 con Dylan (giấy) đốt xuống cho em Bánh Mì thì..véo o o o...tiếng xé gió vang lên và bọc tiền trên tay biến mất...
    Chàng lãng tử chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua và mọi thứ cuốn đi theo gió
    "Lăng Ba VI Bộ " là môn võ công bí truyền mà chàng lãng khách đã phải dở ra..nhưng đối thủ đã quá khôn ngoan, đóng giả ngay thành một cô gái trẻ (quả là trình độ vượt xa A châu trong thiên longbát bộ ) tuy vẫn còn vài nếp nhăn li ti nhưng ko đáng kể..nhìn vẫn còn Phê chán
    Tất nhiên..đã rõ âm mưu của kẻ địch lovelinh ko dễ mắc mưu kế Mỹ Nhân...chàng rút kiếm ra phang liền
    2 bên đánh nhau đến hàng trăm hiệp, chàng làm một chiêu Kháng long hữu bối, nàng phản lại ngay "ám khí kim cang chỉ" ...lúc trên lúc dưới quậy tung sàn nhà
    Sau cùng nhắm ko thắng nổi lãng khách...Búpbe đành dùng ma thuật, + vài cái ám khí ...tuy phóng trượt nhưng cũng đủ thời gian để tẩu thoát
    Hiện đang treo giải 5tr tiền xu cho ai bắt được hung thủ
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc, em sẽ mua cho người yêu cả đống kem để ăn và mua quần áo cho người yêu, ...
    Dẫn người yêu đi chơi bét nhè , chỉ hai dứa
  5. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    5 trịu ? đủ mua con CPU mới
  6. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    CPU mới? Dude, that''s more than enough!
    5 triệu là khoảng 500 AUD rồi....Mua được 2 con Pentium 4 2.4 và 1 thanh 256 DDR RAM rồi!
    Là tui thì chắc ném vào mua bản Red hat mới!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tu sửa con xe của mình ngay lập tức...dạo này con ngựa già tội nghiệp này yếu wá...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ mà có ? triệu á ... Cầm ra xé cho sưóng tay .. Lâu lắm roài ko đc đập páh cái gì có giá trị một tẹo cả ... Hay chúng ta làm một kế hoạch cướp nhà băng nhá . Mơ ước của một thời oanh liệt nay còn đâu !
  9. pth1983

    pth1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    4,9 tr làm từ thiện , 100k còn lại nộp cho bà bán nước, thánh thiện chưa
    Được pth1983 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 01/10/2004
  10. Ma_rock

    Ma_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Bây giờ tôi đang thiếu tiền đây, đó gần chết chỉ cần nhặt được 10000đ thôi tôi cũng mãn nguyện rồi chứ không phải nói là 5tr.

Chia sẻ trang này