1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bị một người hiểu lầm mình là nói dối thì xử sự thế nào nhỉ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi GWENDOLINES, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa biết mặt nhau bao giờ, nhưng có một chuyện liên quan đến công việc, sau đó một bên vì lý do khách quan không thể tiếp tục công việc như cả hai bên nói với nhau lúc đầu, phải bỏ ngang. Thế rồi sau đó luôn bị cảm giác người kia cho rằng mình nói dối và bị họ tránh. Làm thế nào để họ không hiểu sai về mình nữa nhỉ ? Vì nhiều người suy xét vấn đề rất theo cảm tính, mình cũng nghĩ không nên quan tâm, nhưng mà cảm giác bị hiểu lầm là người nói dối đôi khi làm mình thấy khó chịu :-w

    (mình cũng có câu trả lời của mình rồi, nhưng cũng vẫn muốn hỏi để tham khảo ý kiến của các bạn ) :)

    thanks [r2)]
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bỏ qua - nếu hết quan hệ về công việc hoặc không còn muốn tiếp tục quan hệ
    có thể nhan tin quá đt . YH , mail nói rõ vấn đề - sau đó có thể yên tâm không còn khó chịu nữa

    [:D]:-bd
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Lịch sự thì viết mail giải thích vài câu cho họ hiểu, vừa để giải tỏa tâm lý ko thoải mái khi bị hiểu lầm, vừa giữ lại mối làm ăn sau này ( nếu còn cơ hội gặp lại trong công việc). Có lẽ đây cũng là cách mà mọi người nên làm. Còn nếu ko thì cứ mặc kệ. Trường hợp xấu nhất là họ hiểu sai về mình, ko thích chơi, hợp tác với mình nữa. Nếu là tớ, tớ luôn chọn cách 2. Muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngại đi giải thích lắm.
  4. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Là người làm việc thường thì họ quan tâm đến hiệu quả công việc, nên có thể đơn giản họ đánh giá quan hệ của bạn với họ là quan hệ không hiệu quả trong công việc, vì bạn bỏ dở công việc giữa chừng. Vì thế họ không mặn mà và nhiệt tình trong quan hệ với bạn nữa. Mình nghĩ chỉ đơn giản như vậy thôi, vì người làm việc thì có nhiều quan hệ phải bận tâm, nên họ sẽ bỏ bớt những quan hệ không hiệu quả đi cho đỡ mất thời gian, chứ họ cũng không quá bận tâm đến việc bạn bỏ ngang do lý do khách quan hay là bạn nói dối đâu. Vì là người ta cũng không hề bận tâm kể cả là bạn thanh minh nên theo mình bạn cũng không cần bận tâm, quan hệ công việc khác thì không thiếu, quan hệ nào mất rồi hoặc nhạt rồi thì bỏ đi cũng không sao cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn kể cụ thể hơn được không?
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản tớ cũng nghĩ như bạn. Người làm việc sẽ quyết định dựa trên kết quả công việc, đánh giá rất nhanh để bỏ qua vướng bận không cần thiết. Cho nên nếu việc hợp tác không xuôi, họ cũng không đặt nặng lý do là khách quan hay do đối tác hứa hẹn nhăng cuội. Đơn giản đó là công việc, là hợp tác, không có lần này sẽ có lần sau.

    Người làm việc chỉ dùng tình cảm để xử lý công việc khi bị động chạm tới lòng tự ái. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm thay thế ngoài kia, nếu cảm thấy bị chạm họ sẵn sàng bỏ thời gian công sức, lợi ích ra tìm đối tác thay thế để loại bỏ mình luôn. Cho nên chuyện họ TRÁNH mình rất dễ xảy ra một khi đã mất thiện cảm.

    Chuyện của bạn kể sơ như vậy, đơn giản một câu hỏi Nếu bị một người hiểu lầm mình là nói dối thì xử sự thế nào nhỉ ? thì câu trả lời của tớ là Một lần bỏ thời gian ra để biện minh cho mình, rồi tạm gác lại, vì còn nhiều việc khác cần xử lý .
  7. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các comment của tất cả mọi người

    Mình ko đi sâu kể rõ hơn về câu chuyện nữa vì thực ra chuyện cũng chỉ là vô tình thôi. Cũng khó để mà một người biết về một người khác khi mà chỉ qua một việc và lại chưa biết mặt bao giờ. Tại vì thỉnh thoảng vô tình nhìn thấy mà cảm giác họ nghĩ về mình như thế thì lại làm mình băn khoăn thôi. Cũng chẳng thấy họ có thiện cảm gì nên chắc là không có chuyện mất thiện cảm đâu, vì có đâu mà mất :), có thể là họ cũng chẳng để ý gì ấy chứ, thế mà mình cứ phải băn khoăn cảm giác bị hiểu lầm, đúng là mình ngốc thật [-(

    thanks all [r2)]
  8. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với các bạn chút, tư duy của mình là việc nào ra việc đấy. Ví dụ như ở đây, mình và các bạn là những người không biết nhau, nhưng trước giờ, mình rất có cảm tình với các bạn và với box, mình thường vào box để chém gió cho vui, chém gió với những người không hề quen biết nhưng vẫn rất vui. Những chuyện khác ở ngoài không hề liên quan và không thể liên quan được vì mình và các bạn trong box vẫn chém gió rất vui kể cả là nick mới ghé qua hay là nick lão làng. Với mình tất cả chỉ có thế ^^, một box rất vui mà thỉnh thoảng khi muốn chém gió mình nhớ đến box. Khi chém gió ở box mình cũng thường chém gió vù vù, chẳng biết là kiếm đang ở đâu nữa :D, ở box, mình chỉ chém gió không hơn không kém và thấy rất vui (chắc là mình vui thật nên cứ nói mãi ^^)
  9. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói ngộ ghê lên được ấy nhỉ :P. Tớ đọc đi đọc lại thấy vui, vui thật, rất vui "chắc là mình cũng vui thật nên cứ muốn nói "vui" mãi" :P
    mà mình thấy bạn ko chém gió đâu, bạn tư vấn chuẩn đấy >:D<

Chia sẻ trang này