1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết bạn mình đang mang bệnh nặng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xalalam, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết bạn mình đang mang bệnh nặng

    Các bác à.
    Các bác đều biết tôi có bài trên diễn đàn này. Tôi là người bị bệnh và buộc lòng sống với nó đến khi out of service.
    Vào vị trí các bác, một người bạn tâm sự với bác rằng tôi có bệnh. Không phải là bệnh chỉ có thể sống vài ngày nữa mà là một căn bệnh kinh niên và buộc lòng phải chấp nhận nó. Và vì căn bệnh đó mà mất đi nhiều cơ hội nhiều niềm vui và cả những việc quan trọng khác như lập gia đình chẳng hạn. Buộc phải chấp nhận nó và có thể chỉ một chút buông xuôi là có thể làm bệnh nặng thêm và out of service ngay.
    Các bác nghĩ thế nào nhỉ?
    chủ đề này cũng cômmn trong cuộc sống đấy chứ
  2. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đúng tủ rồi
    tui học ngành y và theo tui thì đã là bạn thì đâu fải chọn người khoẻ mạnh để làm bạn chứ.với lương tâm của một người làm ngành y thì tui nghĩ vậy đấy,ko biết mọi người nghĩ thế nào.
  3. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn
    Nhưng tôi muốn biết cảm giác của bạn lúc đó thế nào?
    Với tôi, khi đủ thân thiết thì tôi mới nói và người ấy phải hiểu mình. Nhưng tôi không biết cảm giác của các bác thế nào?
    quan trọng là cảm giác thực sự của các bác. Đơn giản thế thôi
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác khi biết một người bạn của mình bị bênh ư? Brit sẽ đau đớn và sợ hãi lắm, như chính mình bị bệnh đó vậy, ngay cả khi người đó ko phải bạn thân thì cũng vẫn cảm thấy vậy thôi. Có lẽ Brit sẽ dành thời gian của mình cho người bạn đó nhiều hơn, dành tất cả những tình cảm mình có cho người bạn ấy. Khi bạn biết một người khác có thể sẽ chết trong một thời gian ngắn mà không có cách nào chữa được, thử hỏi làm sao bạn không đau lòng được cơ chứ! Nếu bạn không cảm thấy như vậy, bạn quả là một con người có trái tim băng giá và nói cách khác bạn thiếu tình người.
    Còn chuyện nói việc mình bị bệnh với người khác á? thường thì người ta rất hay giấu bệnh của mình nếu đó là một căn bệnh nguy hiểm vì không muốn làm những người mình yêu thương phải ngày đêm lo lắng, nếu tôi là người bị bệnh tôi cũng sẽ làm vậy thôi, mặc dù đó có thể không phải là một cách tốt Còn nếu lúc đó tôi muốn kết bạn với một người nào đó, tôi sẽ nói sự thật ngay từ đầu, nói sự thật để biết người đó là người như thế nào, chứ để lúc thân thiết rồi mới nói, người đó lại.... cảm thấy sợ hãi và xa lánh mình thì... tôi sẽ thất vọng lắm và có thể việc đó sẽ làm bệnh của tôi càng thêm trầm trọng.
    Ở đời làm sao mà biết được cơ chứ, người ta thay đổi lúc nào chả rõ!!! Nếu cái gì sẽ phải đi đến một kết thúc thì hãy kết thúc nó càng nhanh càng tốt.
    This is what I want to tell you, (...)
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ồ. tôi có nói là tôi gây bệnh cho người khác đâu nhỉ. Chỉ đơn giản là khi bạn thấy bạn mình tâm sự là cô/anh ấy phải sống với bệnh tật mà không thể làm khác được. Các bác có cảm thấy thương hại người đó không và làm gỉ để thông cảm với người bạn ấy?
    Mà tiện đây tôi hỏi là bác nào có rành về luật không nhỉ?
    Tôi muốn hỏi tôi không bị mất tay mất chân hay bộ phận khác, không bị bại liệt... những thứ ảnh hưởng đến các cơ quan bên ngoài mà tôi chỉ bị bệnh nội khoa như bị tim hay phổi mà đã thành tật không cải thiện được chức nảng thì tôi có thể coi là người tàn tật tham dự para game hay hưởng phúc lợi từ pháp lệnh về người tàn tật hay không?
    Các bác nhớ tư vấn nhé
  6. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nếu nói về người tàn tật thì lại khác.người tand tật là họ bị khiếm khuyết một phần cơ thể con người mà bạn nói chỉ làn mắc bệnh hiểm nghèo thôi.
    còn về cảm giác của tui lúc đó thì chẳng có gì fải bàn cãi cả.tình bạn thì vẫn là tình bạn nhưng khi biết bạn mình bị bệnh thì tui sẽ quan tâm và thông cảm hơn nữa với bạn của mình.bạn bè là fải chia sẻ nhau những lúc vui cũng như lúc buồn chứ.thấy bạn khó khăn mà lại bỏ chạy thì đâu fải là tình bạn đích thực nữa.
  7. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Oh. Ý kiến của các bác thật chí tình nhưng các bác toàn là người ảo cả.
    Nhưng ít các bác quan tâm đến chủ đề này. Bác nào có cùng cảnh ngộ mắc bệnh hiểm nghèo sao không mở một mục riêng nhỉ?
    Cám ơn các bác
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Mà cũng tuỳ vào căn bệnh bạn đang mắc phải có nghiêm trọng không..Có lây lan không..Nếu người bạn thân của Nokia mà bị căn bệnh như Xalalam nói..Thì chắc chắn Nokia sẽ buồn lắm..Cái đấy là điều chắc chắn..Và Nokia thề nếu bạn thân mình mà bị bệnh..Chẳng sống được bao lâu nữa..Nokia sẽ bỏ hết..Bỏ hết tất cả để đưa người ấy đi chơi..Đi đến những nơi bạn ý muốn..Ăn những gì bạn ý thèm...Và gặp những ai bạn ý mến..........Nokia thề là như thế...
    Nhưng thử đặt vào..Căn bệnh đó là căn bệnh truyền nhiễm thì sao...Nokia sẽ phải làm sao đây...Nokia cũng không biết nữa..Có lẽ những thứ phải làm là cầm ĐT nói chuyện với bạn ý hàng ngày..Hàng giờ..Gửi tặng bạn ý những bức ảnh...Những món quà..Những kỉ niệm trước đây của 2 đứa...Nokia không biết làm như thế có phải hèn nhát không..Nhưng Nokia làm được gì hơn nữa chứ...Nokia cũng còn gia đình..Cũng còn nhiều thứ khác...Nokia không thể...
    Nhưng Nokia chắc rằng..Nokia sẽ khóc nhiều lắm....Và Nokia cũng chắc rằng người bạn thân đó sẽ không bao giờ để cho Nokia lại gần......
    Nokia cũng thế..Nếu Nokia mang căn bệnh truyền nhiễm..Nokia sẽ không để cho bất kì ai đến gần mình cả..Và tốt nhất sau khi làm những gì mình muốn thì hãy...............................
  9. xalalam

    xalalam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghĩ như thế nào vậy? nhất là bác nokia8910i.
    tôi không phải bi bệnh truyền nhiễm. Chắc bác ấy không đọc bài đầu tiên của tôi
    tôi đơn giản chỉ bị bệnh tim thôi. Không lây lan nhưng rất nguy hiểm phải không các bác.
    Mà bị bệnh nặng biết mình sống vài tháng nữa như ung thư thì đơn giản vì biết mình phải chết.
    Còn bị bệnh như tôi thì phải chấp nhận. Tôi đã phải chấp nhận gần 10 năm rồi. chữa tốn nhiều và có lúc sắp chết
    thế mới là kinh khủng phải không các bác?
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình bị bệnh, thậm chí là mai sẽ chết thì sẽ cháy hết mình nốt những giây phút cuối cùng... vấn đề là... cháy cho mọi người chứ ko phải cháy cho riêng mình ... cứ coi như mình là một người bình thường đi, đừng để ám ảnh bệnh tật ảnh hưởng quá => ko tốt chút nào, thê lương lắm!!!

    Soledad
    It''''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 15/07/2003

Chia sẻ trang này