1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình bị ung thư?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iandyou118, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình bị ung thư?

    Mọi người đã bao giờ có ý nghĩ là lỡ may mình bị ung thư chưa?Nếu bị thì sẽ xử lý như thế nào?Lỡ dại cuộc sống của bạn còn là vài năm?
  2. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hết khôn dồn đến dại. Ko còn chuyện gì hay hơn àh?
  3. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có thì có,nhưng cuộc sống mà.Tôi chưa đi khám nhưng tôi đang nghi ngờ là tôi bị ung thư đây.Đang chuẩn bị tinh thần cho một cái gì đấy.Cuộc sống mà,có biết trước được gì đâu,chỉ hi vọng ở đây sẽ cho một ai đó lỡ may có bị dính thì cũng biết cách mà sống,mà hưởng thụ những ngày còn lại chư?Chỉ muốn mọi người nêu ý kiến,thảo luận một chút thôi.NẾU TÔI BỊ,TÔI SẼ SIÊNG TẬP THỂ DỤC,ĂN NHIỀU,HỌC NHIỀU,CHƠI NHIỀU.Mà thực ra thì tui đang làm vậy đấy chứ!
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đi xét nghiệm có kết quả xong rồi về thảo luận tiếp bạn nhá.
  5. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chả bao giờ nghĩ mình bị bệnh gì có thể dẫn tới cái chết (cho tới thời điểm này)
    Nghĩ quẩn nhỉ
    Mà nếu bị ung thư thì ăn ít thôi, vừa phải để vừa đủ nuôi cơ thể khoẻ mạnh thôi, ăn càng nhiều tế bào ung thư càng có nhiều chất--> càng phát triên nhanh đấy --> chết sớm hơn đấy. Biết chưa
  6. hate4loving

    hate4loving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nghĩ đến cảm giác của người xung quanh trước! Bố mẹ, bạn bè ... Và nghĩ tốt nhất là không bị! :D
  7. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đang tự dưng bình thường khoẻ mạnh, bác đến viện K và bảo bác sĩ cho xét nghiệm toàn thân xem ung thư ở đâu à? Xét nghiệm xong bác lại vào diễn đàn thảo luận tiếp à? Vậy chứ em hỏi khí không phải, trong Sổ Y Bạ cái phần triệu chứng bác sĩ yêu cầu anh điền chả lẽ anh lại viết là:
    - Không có triệu chứng, đi xét nghiệm xem có bị ung thư không để về thảo luận diễn đàn À?
  8. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chả đọc kỹ giề cả :
    Vàng 1và vàng 3 : Cô bạn đấy có triệu chứng nghi ngờ bị ung thư rồi.
    Vàng 2: Đúng thế, xét nghiệm xong biết chắc là có ung thư hay không, anh hỏi em : nếu không bị ung thư thì tâm lý chủ topic sẽ thế nào và nếu bị thì tâm lý sẽ thế nào, hai vấn đề khác hẳn nhau và cách mọi người chia sẻ với chủ topic cũng khác trong hai trường hợp đó em Bảo con ạ
    P/S : vặn vẹo thì cũng nên đọc kỹ nhá, hay đây là phong cách người Nhật
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai tui đi khám!
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chúc may mắn
    Good luck
    Nhớ post kết quả để anh em chia sẻ nhá

Chia sẻ trang này