1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình bị ung thư?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iandyou118, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ha ha, chúc mừng nhé, tớ nghiệm ra là tớ chúc ai may mắn là người đó may mắn thật, chắc là cái ông ở avatar ông ý phù hộ, he he, ăn ngon ngủ kỹ nhá, xong rồi bỗng nảy ra sáng kiến cám ơn mọi người trong này đã chia sẻ = 1 buổi offline nhảy
  2. tsunami13

    tsunami13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé iandyou118, nhớ đừng có bi quan khi có chuyện nữa nhé, hãy nghĩ đến những điều lạc quan ấy.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bị đau bụng, không biết có phải là triệu chứng của ung thư dạ dày không?
    Em còn bị đau khớp gối, chắc là bị ung thư xương khớp? Híc Híc
  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi bị ung thư tôi sẽ làm những gì mình thích,mình muốn ngay từ bây giờ,THực hiện những kế hoạch dù là ở tương lai.Nhưng thực hiện được những bước đi đầu ,cảm nhận đó thật hạnh phúc và một lúc nào đó tôi sẽ ra đi và mim cười vì không đến nỗi vô ích với những ngày cuối cùng này. Ở thế giới bên kia tôi sẽ tiếp tục bước đường của mình.Còn hiện tại,tôi không bị gì cả nên tôi sẽ sống như một người bị UNG THƯ vậy.Sống trọn vẹn và nhanh chóng thực hiện tất cả những dự định,ước mơ hoài bão của mình.
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ung thư à? có ai đổi mạng sống ko? Dương Anh cho này
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    trên đời ai cũng chỉ được sống có 1 lần...vì thế...
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhiều thứ có thể gây ung thư lắm, hic hic, nhiều người đang khoẻ mạnh, tự dưng sốt cao, đi khám về thì bác sỹ bảo vào viện luôn. Hic hic. Thế là bị ung thư rồi, bảo lưu 1 năm học, cũng may cho bạn ấy, với lại bạn ấy nghi lực lắm, giờ ra trường và đi làm rồi. Cầu chúc bạn ấy khoẻ hẳn. Hic hic. Mình đang tự đặ mình vào trường hợp ấy để xem cảm giác thế nào, nhưng cũng ko thể đến tận cùng của đau khổ như họ đc. Mà hình như, tinh thần tốt, khoẻ mạnh, vui vẻ, chăm tập luyện thể thao + yoga như bạn mình lại khoẻ ra cả nhà ạ.
    Hồi trước mình bị thiếu máu, mặt mũi chân tay xanh rớt, sợ lắm, chẳng học hành gì đc cả nên mình rất sợ. Hay nghĩ lung tung, nghĩ quẩn sợ mình bị ung thư. Híc. Gìơ thấy sống thật khoẻ mạnh, ăn uống giữ gìn vệ sinh, tập thể dục đềi đặn, tinh thần tốt...thì không sợ bị bệnh đâu, mà bị bệnh cũng sẽ khỏi vì sức mạnh tinh thần nó quan trọng và có sức mạnh ghê gớm lắm.

Chia sẻ trang này