1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

    Cuộc sống kô cho phép chúng ta được lựa chọn,những điều gì tốt đẹp nhất đến với mình !
    xung quanh có biết bao điều nghiệt ngã và trớ trêu thay ...... !! ....để làm một người có ích thật sự khó.....!
    có câu nói rằng: Khi sinh ra bạn khóc mọi người cười,hãy sống sao khi bạn nhắm mắt ra đi... bạn cười,còn người ta khóc!
    Bạn sẽ làm điều gì sau cuối ? nếu bạn biết rằng, cuộc sống của mình sẽ bị tước đi!.........
  2. Redapple82

    Redapple82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghĩ về câu hỏi này. Mình muốn được nhìn tất cả mọi người. Mình muốn lưu giữ hình ảnh của họ mặc dù chẳng biết ở bên kia mình có tôn tại với tư cách là mình không???
  3. Redapple82

    Redapple82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghĩ về câu hỏi này. Mình muốn được nhìn tất cả mọi người. Mình muốn lưu giữ hình ảnh của họ mặc dù chẳng biết ở bên kia mình có tôn tại với tư cách là mình không???
  4. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con người ta được sinh ra, trưởng thành rồi biến đi vào một thế giới khác nhưng không biến mất.......Bạn sẽ làm điều gì sau cuối ? nếu bạn biết rằng, cuộc sống của mình sẽ bị tước đi!.........Tôi sẽ nói rằng cảm ơn Bố mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, nếu có được kiếp sau như người ta thường nói con sẽ chọn là con của gia đình Bố mẹ bố mẹ nhé.
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Con người ta được sinh ra, trưởng thành rồi biến đi vào một thế giới khác nhưng không biến mất.......Bạn sẽ làm điều gì sau cuối ? nếu bạn biết rằng, cuộc sống của mình sẽ bị tước đi!.........Tôi sẽ nói rằng cảm ơn Bố mẹ đã sinh con ra trong cuộc đời này, nếu có được kiếp sau như người ta thường nói con sẽ chọn là con của gia đình Bố mẹ bố mẹ nhé.
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    .... muốn viết gì đó thật nhiều!
    nhưng lại tất bật với quá nhiều suy nghĩ,
    cuộc đời này đặt ra quá nhiều dấu chấm hỏi..........!?
    tìm đc một câu trả lời thật thuyết phục sao mà khó!.............
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    .... muốn viết gì đó thật nhiều!
    nhưng lại tất bật với quá nhiều suy nghĩ,
    cuộc đời này đặt ra quá nhiều dấu chấm hỏi..........!?
    tìm đc một câu trả lời thật thuyết phục sao mà khó!.............
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thuyết phục với ta nhưng chưa chắc đã thuyết phục với người, vả lại thật ra ai biết được mình sống chết thế nào, biết bao người ra đi để lại nước mắt mà có khi họ còn chưa kịp nhận rằng đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...........không ít những người như vậy chút nào. Ao_mong không nghĩ là phải tự hỏi mình nhiều như thế, bây giờ chỉ cần sống hết mình, làm điều mình muốn, đem niềm vui cho người cũng là mang niềm vui cho ta, sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta có thể ở bên cạnh người !!! Thế thì chẳng có gì phải nghĩ nữa.
  9. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thuyết phục với ta nhưng chưa chắc đã thuyết phục với người, vả lại thật ra ai biết được mình sống chết thế nào, biết bao người ra đi để lại nước mắt mà có khi họ còn chưa kịp nhận rằng đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình...........không ít những người như vậy chút nào. Ao_mong không nghĩ là phải tự hỏi mình nhiều như thế, bây giờ chỉ cần sống hết mình, làm điều mình muốn, đem niềm vui cho người cũng là mang niềm vui cho ta, sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta có thể ở bên cạnh người !!! Thế thì chẳng có gì phải nghĩ nữa.
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ yêu cầu những thành viên còn lại trong gia đình đem hoả thiêu sau khi tôi mất rồi tro cốt chia làm hai. Một nửa thì tung xuống biển để đại dương mang tôi đi khắp thế giới, một nửa kia thì tung trên đường để gió đưa tôi đi khắp mọi nơi. Và thế là vĩnh viễn tôi sẽ được gắn bó với địa cầu.

Chia sẻ trang này