1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn ... buồn hơn những ngày khác....
    hôm nay đi khám sức khoẻ định kỳ ... tự nhiên biết mình mắc bệnh tuy mới chỉ giai đoạn đầu nhưng nếu không chữa trị kịp thời thì e rằng ....
    Chẳng biết thế nào nhỉ ... trên đường về tự nhiên mắt cứ cay xè .. đầu óc không còn tỉnh táo nữa ... bao nhiêu ý nghĩ lạ lùng cứ đột nhiên nhảy đến trong đầu.... Vốn lúc đầu nghe tin cũng thấy bình thường còn tuyên bố hùng hồn với bác sĩ " Còn lâu lắm bác sĩ ạ .. chắc lúc đó cháu sống đủ rồi " vậy mà bây giờ ...
    Ôi trời ... hôm trước bố đứa bạn mất nhìn nó tội tội làm sao ... giờ đến lượt mình ... không biết sống được bao lâu nữa nhỉ
    Mình sẽ phải làm gì đây .... gậm nhấm lại quá khứ hay ca cẩm than vãn nhỉ... mình không muốn cho gia đình biết .... chẳng muốn thêm nỗi lo cho mọi người làm gì ... thôi thì .. kệ ... được đến đâu hay đến đấy .. nghĩ nhiều nhanh già .. có khi lại đi nhanh hơn
  2. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........Muốn nói điều gì đó.........nhưng trong đầu lại rỗng tuếch !
    ........muốn khuyên người ta điều gì đó ,nhưng trong lòng lại
    vô cảm dửng dưng.........!
    Suy nghĩ lẫn hành động đều kô nhất quán !.......có lẽ mình điên mịe nó rồi!
    .....thời gian thì lề mề chậm chạp trôi........ quái quỉ đến mức mình phát điên lên đc...!Đôi lúc thiếu tự chủ lại đấm thùm thụp vào tường , đếk hiểu sao mình lại làm vậy
    Cả ngày nói chuyện với 4 bức tường ,.......ti vi bật lên...cứ để đấy cho nó lải nhải cả ngày.......thỉnh thoảng trên kênh ca nhạc có bài nào hay hay là y như rằng ngủ quên lúc nào kô biết ............sách vở cứ vứt đấy đếk thèm đoái hoài đến .......... thi đến nơi cũng kệ...ệ ...ệ !!!!

    những lúc như thế .......chỉ muốn biến mất đi... thật nhanh !....Kô biết mình còn tìm kiếm cái qué gì trên cõi đời này kia chứ...mk
    rõ ràng biết mình như thế này mà cả lũ chúng nó có thèm hỏi han quái gì đâu...thằng nào cũng chỉ biết riêng mình nó......!lúc gặp thì anh anh em em ....ngọt xớt!....đúng thật! lúc hoạn nạn mới biết mặt nhau ....!
    ...lũ khốn..thật
    quên ngay...quên khẩn trương...thôi!

    (chỉ còn 2 trận thôi......phải cố đạt Titel cho bằng đc...cố lên ,đừng phụ lòng trông đợi của tao)
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........Muốn nói điều gì đó.........nhưng trong đầu lại rỗng tuếch !
    ........muốn khuyên người ta điều gì đó ,nhưng trong lòng lại
    vô cảm dửng dưng.........!
    Suy nghĩ lẫn hành động đều kô nhất quán !.......có lẽ mình điên mịe nó rồi!
    .....thời gian thì lề mề chậm chạp trôi........ quái quỉ đến mức mình phát điên lên đc...!Đôi lúc thiếu tự chủ lại đấm thùm thụp vào tường , đếk hiểu sao mình lại làm vậy
    Cả ngày nói chuyện với 4 bức tường ,.......ti vi bật lên...cứ để đấy cho nó lải nhải cả ngày.......thỉnh thoảng trên kênh ca nhạc có bài nào hay hay là y như rằng ngủ quên lúc nào kô biết ............sách vở cứ vứt đấy đếk thèm đoái hoài đến .......... thi đến nơi cũng kệ...ệ ...ệ !!!!

    những lúc như thế .......chỉ muốn biến mất đi... thật nhanh !....Kô biết mình còn tìm kiếm cái qué gì trên cõi đời này kia chứ...mk
    rõ ràng biết mình như thế này mà cả lũ chúng nó có thèm hỏi han quái gì đâu...thằng nào cũng chỉ biết riêng mình nó......!lúc gặp thì anh anh em em ....ngọt xớt!....đúng thật! lúc hoạn nạn mới biết mặt nhau ....!
    ...lũ khốn..thật
    quên ngay...quên khẩn trương...thôi!

    (chỉ còn 2 trận thôi......phải cố đạt Titel cho bằng đc...cố lên ,đừng phụ lòng trông đợi của tao)
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hà hà, thật ra nhoc biết chứ nên chẳng dám có lời khuyên nào ở đây ráo hết á! Và nhoc cũng hiểu cái chủ đề của topic này nữa. Hì, nhưng vì đôi khi đọc được một vài bài viết nghe chua chát và "cay cuộc sống" quá nên mới đâm ra thẩn lẩn muốn viết vài dòng về những gì trong cuộc sống bình thường của bản thân. Và quả thật, có yêu đời mới dám có những trăn trở về cuộc sống hàng ngày, nhẩy. "Nếu...", chắc nhoc cũng sắp tham gia cái kiểu chưng cầu ý kiến "nếu..." này rùi... bình thĩnh nào tui ui...
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hà hà, thật ra nhoc biết chứ nên chẳng dám có lời khuyên nào ở đây ráo hết á! Và nhoc cũng hiểu cái chủ đề của topic này nữa. Hì, nhưng vì đôi khi đọc được một vài bài viết nghe chua chát và "cay cuộc sống" quá nên mới đâm ra thẩn lẩn muốn viết vài dòng về những gì trong cuộc sống bình thường của bản thân. Và quả thật, có yêu đời mới dám có những trăn trở về cuộc sống hàng ngày, nhẩy. "Nếu...", chắc nhoc cũng sắp tham gia cái kiểu chưng cầu ý kiến "nếu..." này rùi... bình thĩnh nào tui ui...
  6. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghĩ đến điều này nhiều lần rồi. Sẽ làm gì à? Nếu có thể liên lạc với mọi người thì tôi sẽ nói thật những suy nghĩ của tôi về từng người & về cuộc sống, về tính cách của họ mà tôi cảm nhận được. Và tôi cũng sẽ nói vì sao tôi muốn chết!
    Nếu không liên lạc được với mọi người thì cũng không sao. Tôi sẽ ngồi một mình và chờ đợi cái chết.
    Cái gì có ý nghĩa à? Đó là sự đáng yêu của những người con gái mà tôi cảm nhận được! Tôi sẽ nhớ lại cảm giác của tôi về từng người. Tôi biết chẳng có ai nhớ đến tôi đâu. Nhưng con tim tôi thì vẫn nhớ họ!!!
    Còn gì nữa nhỉ? hết rồi, chờ đợi cái chết đến với mình thôi!...
  7. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghĩ đến điều này nhiều lần rồi. Sẽ làm gì à? Nếu có thể liên lạc với mọi người thì tôi sẽ nói thật những suy nghĩ của tôi về từng người & về cuộc sống, về tính cách của họ mà tôi cảm nhận được. Và tôi cũng sẽ nói vì sao tôi muốn chết!
    Nếu không liên lạc được với mọi người thì cũng không sao. Tôi sẽ ngồi một mình và chờ đợi cái chết.
    Cái gì có ý nghĩa à? Đó là sự đáng yêu của những người con gái mà tôi cảm nhận được! Tôi sẽ nhớ lại cảm giác của tôi về từng người. Tôi biết chẳng có ai nhớ đến tôi đâu. Nhưng con tim tôi thì vẫn nhớ họ!!!
    Còn gì nữa nhỉ? hết rồi, chờ đợi cái chết đến với mình thôi!...
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì nhân thế đa sầu luỵ
    Kiếp làm người.. nào có phút đc vui !
    ....

  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì nhân thế đa sầu luỵ
    Kiếp làm người.. nào có phút đc vui !
    ....

  10. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ mới hai bốn tuổi xuân mà đọc xong cái title này muốn lên đường theo chân Bác Hồ quá đi mất. Là thế này, muốn làm gì thì cũng phải coi khả năng của mình đến đâu đúng không? Biết mình sắp chết nhưng sắp ở đây là bao lâu, nếu chỉ còn một vài phút nữa là chết thì việc làm ý nghĩa nhất là chào từ biệt mọi người đi cho kịp, thế là ý nghĩa lắm rồi. Nếu được vài giờ thì tranh thủ những lúc còn suy nghĩ được ráng nghĩ xem còn điều gì căn dặn lại không vì người sắp chết thường suy nghĩ sáng suốt lắm. Nếu cũng còn được vài năm nữa mới lên đường đi đứt (theo diện đoàn tụ ông bà) thì coi thử năng lực, tài chính mình đến đâu rồi liệu tiếp chứ nhắm mắt chọn bừa việc để làm coi bộ không nên tí nào. Nhỡ biết đâu làm bậy bị hậu thế nguyền rủa là ngàn năm sau nhắm mắt cũng vẫn chưa yên đâu. A di đà Phật tất cả đều sinh ra từ cát bụi và trở về với cát bụi. Do vậy nên sắm trước một cái máy hút bụi đi là vừa. Thiện tai, thiện tai!

Chia sẻ trang này