1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ mới hai bốn tuổi xuân mà đọc xong cái title này muốn lên đường theo chân Bác Hồ quá đi mất. Là thế này, muốn làm gì thì cũng phải coi khả năng của mình đến đâu đúng không? Biết mình sắp chết nhưng sắp ở đây là bao lâu, nếu chỉ còn một vài phút nữa là chết thì việc làm ý nghĩa nhất là chào từ biệt mọi người đi cho kịp, thế là ý nghĩa lắm rồi. Nếu được vài giờ thì tranh thủ những lúc còn suy nghĩ được ráng nghĩ xem còn điều gì căn dặn lại không vì người sắp chết thường suy nghĩ sáng suốt lắm. Nếu cũng còn được vài năm nữa mới lên đường đi đứt (theo diện đoàn tụ ông bà) thì coi thử năng lực, tài chính mình đến đâu rồi liệu tiếp chứ nhắm mắt chọn bừa việc để làm coi bộ không nên tí nào. Nhỡ biết đâu làm bậy bị hậu thế nguyền rủa là ngàn năm sau nhắm mắt cũng vẫn chưa yên đâu. A di đà Phật tất cả đều sinh ra từ cát bụi và trở về với cát bụi. Do vậy nên sắm trước một cái máy hút bụi đi là vừa. Thiện tai, thiện tai!
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhà tớ hai họ đều có người bị ung thư, bản thân tớ cũng có người thân bị ung thư, nên tớ chắc chắn rằng sớm thì 30-35, muộn thì 45-50 tớ cũng dính cái này. Nhưng thế thì vẫn còn muộn chán, bao người bị tại nạn bất đắc kỳ tử, rồi bị giết, tự tử...thiếu gì-những người này còn chẳng biết chuẩn bị làm gì lần cuối nữa cơ. Sống ngày nào hay ngày nấy, bi quan thì cũng một hai ngày thôi, mệt hết cả óc. Để dành nơ-ron thần kinh mà còn trác táng nữa chứ.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhà tớ hai họ đều có người bị ung thư, bản thân tớ cũng có người thân bị ung thư, nên tớ chắc chắn rằng sớm thì 30-35, muộn thì 45-50 tớ cũng dính cái này. Nhưng thế thì vẫn còn muộn chán, bao người bị tại nạn bất đắc kỳ tử, rồi bị giết, tự tử...thiếu gì-những người này còn chẳng biết chuẩn bị làm gì lần cuối nữa cơ. Sống ngày nào hay ngày nấy, bi quan thì cũng một hai ngày thôi, mệt hết cả óc. Để dành nơ-ron thần kinh mà còn trác táng nữa chứ.
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa.........​
    ...Nếu tôi biết.... đó là lần cuối
    được ngắm nhìn em bên gối ngủ say, tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa, và cầu mong thánh thần hãy đem đến cho em những giấc mơ thật tuyệt vời....
    Nếu tôi biết đó là lần cuối,
    được nhìn em quay gót bước đi, Tôi sẽ giữ và nắm tay em thật chặt, .....Và trò chuyện để em nán ngồi lại mãi bên tôi....

    Nếu ....tôi biết đó là lần cuối,
    Mỗi cử chỉ và lời nói của em, Tôi sẽ mở thật rộng miền ký ức của tâm hồn, để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi......
    Nếu tôi biết đó là lần cuối,
    Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em, Và nói rằng "Tôi yêu em nhiều lắm!", Thay vì lặng im chắc em đã biết và cảm nhận được điều đó nơi trái tim.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, được chia sẻ xúc động cùng em... mà tôi cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa, nên để thời gian cứ thế trôi qua , .......trôi qua... Tin chắc rằng mình còn có ngày mai, để bù đắp những tháng ngày trước đó, và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn luôn hào phóng, cho tôi nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua........nhưng tôi đã lầm.....!
    Sẽ có một ngày... cho tôi được nói lời "yêu em", và tôi luôn mong còn nhiều cơ hội khác nữa, để thực hiện điều tôi có thể làm cho em...........
    .....
    Vậy đấy......
    Nếu bạn chờ đến ngày mai, sao hôm nay không làm ngay điều đó đi?, Vì nếu ngày mai kia chẳng có, bạn sẽ phải hối tiếc cho những ngày đã qua.... hãy chia sẻ với những người bạn yêu mến ngay bây giờ đi, Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết nhường nào.........,hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi , và rộng mở lòng vị tha,và tình thương yêu của mình, để nếu ngày mai không bao giờ đến nữa, Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc........
    Ngày hôm nay,nào ai dám chắc mình còn có ngày mai. Dù bạn còn đang tuổi xuân thì phơi phới, hay mái đầu đã bạc, hôm nay có thể là cơ hội lần cuối cùng, để bạn mở rộng lòng mình với những người mình yêu thương.......hãy làm điều đấy trước khi bạn hối hận vì đã quá muộn.............
    ...nhanh lên...!
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai chẳng bao giờ đến nữa.........​
    ...Nếu tôi biết.... đó là lần cuối
    được ngắm nhìn em bên gối ngủ say, tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa, và cầu mong thánh thần hãy đem đến cho em những giấc mơ thật tuyệt vời....
    Nếu tôi biết đó là lần cuối,
    được nhìn em quay gót bước đi, Tôi sẽ giữ và nắm tay em thật chặt, .....Và trò chuyện để em nán ngồi lại mãi bên tôi....

    Nếu ....tôi biết đó là lần cuối,
    Mỗi cử chỉ và lời nói của em, Tôi sẽ mở thật rộng miền ký ức của tâm hồn, để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi......
    Nếu tôi biết đó là lần cuối,
    Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em, Và nói rằng "Tôi yêu em nhiều lắm!", Thay vì lặng im chắc em đã biết và cảm nhận được điều đó nơi trái tim.
    Nếu tôi biết đó là lần cuối, được chia sẻ xúc động cùng em... mà tôi cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa, nên để thời gian cứ thế trôi qua , .......trôi qua... Tin chắc rằng mình còn có ngày mai, để bù đắp những tháng ngày trước đó, và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn luôn hào phóng, cho tôi nhiều dịp sửa chữa lỗi lầm hôm qua........nhưng tôi đã lầm.....!
    Sẽ có một ngày... cho tôi được nói lời "yêu em", và tôi luôn mong còn nhiều cơ hội khác nữa, để thực hiện điều tôi có thể làm cho em...........
    .....
    Vậy đấy......
    Nếu bạn chờ đến ngày mai, sao hôm nay không làm ngay điều đó đi?, Vì nếu ngày mai kia chẳng có, bạn sẽ phải hối tiếc cho những ngày đã qua.... hãy chia sẻ với những người bạn yêu mến ngay bây giờ đi, Và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết nhường nào.........,hãy dành thời gian cho lời cảm ơn , xin lỗi , và rộng mở lòng vị tha,và tình thương yêu của mình, để nếu ngày mai không bao giờ đến nữa, Bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc........
    Ngày hôm nay,nào ai dám chắc mình còn có ngày mai. Dù bạn còn đang tuổi xuân thì phơi phới, hay mái đầu đã bạc, hôm nay có thể là cơ hội lần cuối cùng, để bạn mở rộng lòng mình với những người mình yêu thương.......hãy làm điều đấy trước khi bạn hối hận vì đã quá muộn.............
    ...nhanh lên...!
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là : " Chết là 1 kinh nghiệm hay nhưng tiếc là chỉ có 1 lần " !
  7. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ lúc nào cũng mong được đi du lịch thật xa....... Nếu biết mình sắp chết... chắc chắn mình sẽ xách ba lô lên vai và đi, đi được đến đâu thì đi, đi để nhìn cuộc sống tươi đẹp đến thế nào một lần cuối cùng... rồi bay lên để nhìn thế giới ở một vị trí khác, cao và xa hơn... ở trên trời!
  8. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nếu sắp chết, mình sẽ biến khỏi thế giới này trc khi điều đó xảy ra, sẽ tránh xa tất cả nh người mà mình yêu quý..sẽ "xách balo lên đg" giống kurt, chết đi mà ko fải nhìn thấy ánh mắt thương xót của mọi người,
    như thế có lẽ sẽ chết thanh thản hơn.......
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!
    đem đống quần áo , giầy dép của mình cho mấy hội từ thiện
    đem đống đĩa nhạc tặng cho nhỏ em
    đem đống dây xích tặng lại cho mấy đứa bạn
    đem đống túi xách tự may tặng cho nhỏ bạn thân
    còn bao nhiêu tiền để dành mua sâm banh đợi ngày mình xuống mồ tụi bạn nó uống mừng
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ặ, giỏằ mỏằ>i thỏƠy cĂi topic này cỏằĐa bĂc Too (bĂc này bên GC 'úng ko nhỏằ?)
    Nỏu sỏp phỏÊi ra 'i, tôi chỏc hỏn sỏẵ sỏằ'ng nhỏằng thĂng ngày sung sặỏằ>ng vô cạng!!!

Chia sẻ trang này