1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ặ không hiỏằfu 'Ây là bfn khofn hay anh sỏp chỏt thỏưt??!! hixhix
    Nỏu chỏằ? là bfn khofn thơ ... hÊy viỏt di chúc, hỏằ"i kư 'ỏằf lỏĂi cho nhỏằng ngặỏằi thÂn yêu, rỏằ"i làm bỏƠt kơ viỏằ?c gơ thỏƠy vui vỏằ và thanh thỏÊn, có ưch thơ càng tỏằ't.
  2. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng hay, nhưng còn thiếu bạn ạ. Đi chơi xa cho thỏa ước nguyện là tốt, nhưng nó ích kỉ quá. Điều đó hoàn toàn chỉ cho bản thân mình mà thôi. Trước khi bạn đi chơi thỏa thích, bạn hãy dành ra những ngày sống thật ý nghĩa bên cạnh những người thân, bạn bè, đồng nghiệp (nếu có). Hãy sống hết mình, sống thật nhiều với những gì ý nghĩa nhất. Hãy xin lỗi những ai mà bạn đã gây ra lỗi lầm. Hãy nói lời yêu thương với tất cả những ai bạn yêu thương.
    Sau đó, khi bạn đi chơi, bạn sẽ có 1 tâm hồn hoàn toàn thanh thản, và bạn có thể yên tâm rằng khi bạn thật sự "ra đi", bạn cũng không còn điều gì hối tiếc.
    Điều đó không thật đẹp sao?
  3. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ hàng ngày anh không luôn sống tốt với mọi người hay sao mà phải chờ đến lúc sắp chết mới sống hết mình với người thân, bạn bè, đồng nghiệp? Chẳng nhẽ phải chờ đến khi sắp chết mới biết mình có lỗi với người khác và xin lỗi? Nói vậy thôi, chứ em biết anh nói đúng lắm, vì bình thường có ai nghĩ được xa xôi đâu, phi mất rồi mới biết là mình đã từng có....
  4. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không? Câu hỏi của bạn làm mình ngỡ ngàng. Đúng, sao phải đợi đến trước khi chết mời thực hiện những điều như mình nói? Sao hàng ngày mình không thực sự yêu thương và sống có ích? Ai cũng muốn thế, nhưng có ai chịu làm điều đó, vì còn quá nhiều những thứ khác đang bám lấy bạn: Cơm, áo, gạo, tiền.
    Biết có lỗi đấy, nhưng không có thời gian xin lỗi, hoặc cóc cần phải xin lỗi. Biết yêu thương đấy, nhưng công việc bù đầu nên chẳng đoái hoài. Đến khi biết mình sắp chết thì mới là lúc nhìn lại mình, nhìn lại bản thân... Và chỉ muốn 1 điều là khi nhắm mắt xuôi tay, có ai đó rơi một giọt nước mắt...
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thương ông bà ngoại lắm . Giật mình nhận ra mình xa vòng tay ông bà đã lâu .Nếu chẳng còn sống được bao lâu nữa , cháu muốn được quay về trong vòng tay ông bà , như ngày xưa ấy . Để nói rằng cháu yêu ông bà rất nhiều , cháu xin lỗi ông bà vì đã có những lúc , cháu vô tâm quá .Thật lòng cháu mong muốn làm được điều gì đó , chăm sóc ông bà .Dù biết nước mắt muôn đời chảy xuôi , chẳng bao giờ đền đáp nổi những gì ông bà đã dành cho bố mẹ và bọn cháu .
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 12/12/2005
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay quá trời, kha kha Sắp chết thì chuẩn bị tiền mua quan tài, viết một lá thư di chúc bảo chết rùi khỏi làm đám ma tốn tiền lắm Đem thiêu đi rùi đem tro cốt rảy xuống sông (biển càng tốt, tui thích biển), hoặc là đem chôn dưới đất, đem cái cây đa trồng vào đó, làm phân bón cho nó đó mà trở về cát bụi, lại còn giữ được đất đai cho con cháu sau này cất nhà Khủng bố thêm một câu, nếu không làm theo tâm nguyện trên đây đêm sẽ trở về nhát ma hoài luôn, có khi về bóp cổ cho chít theo Khi đó có đem chôn thì cũng phải đào lên đem đi thiêu, nếu không ám hoài luôn
    Được tuongtukhach sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 12/12/2005
  7. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chiêm nghiệm cuộc sống. KTC
  8. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn gia đình vui vẻ hoà thuận, parents chấp nhận tình yêu của chị gái ..Nếu cho tôi chết đi để đổi lại đuợc như vậy thì tôi không hối hận
  9. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai tôi chết....
    Tôi sẽ sống như tôi đã sống ngày hôm nay. Buồn, vui, bận rộn, giận hờn. Cuộc đời là một vòng quay, ai cũng như ai. Chỉ tiếc mình không có nhiều thời gian hơn để làm nốt những việc mình đang làm.
    Chết chỉ là sự bắt đầu của một cuộc phiêu lưu mới.
  10. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy. Đọc cái tiêu đề, chợt nhớ lại lá thư của Ruồi Trâu gửi người yêu mến:
    Jêm thân yêu, gửi lời chào vĩnh biệt,
    Trước khi xa tôi muốn nói đôi lời,
    Cho tôi quyền vòi vĩnh một chút thôi,
    Tôi muốn nói: tôi yêu Jêm, yêu cuộc đời mãnh liệt
    ...
    Thật ra, nếu mình đã sống một cuộc đời không hổ thẹn với chính mình, thì lần sau cuối sẽ không còn là thời khắc phải suy nghĩ, tiếc nuối gì nữa. Có chăng, tôi muốn nói như Ruồi Trâu - đến gặp người tôi yêu và nói cho người ấy biết rằng tôi yêu người ấy nhiều bao nhiêu, như thế nào. Chỉ thế thôi.
    Được cactus_vn sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 13/12/2005

Chia sẻ trang này