1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Một lần kết quả xét nghiệm K cho kết quả không như mong đợi.
    Một lần bị tai nạn tưởng chết đến nơi.
    Lại một lần bác sĩ đọc nhầm bảng kết quả xét nghiệm.
    .....
    Tôi nằm mơ thấy tôi qua đời. Sẽ rất chóng vánh.
    Điều cuối cùng tôi sẽ làm khi biết mình sắp qua đời ư? Nhiều lắm. Nhưng thời gian eo hẹp sẽ khiến tôi chẳng bao giờ thực hiện được những điều mình mong ước ấy. Có lẽ, điều duy nhất tôi sẽ làm là đi chụp ảnh.
    Tôi sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm rực rỡ nhất và nở một nụ cười viên mãn nhất. Tôi muốn hình ảnh cuối cùng của mình sẽ là những hình ảnh lạc quan nhất, rạng rỡ nhất.
    Ai đó đã nói rằng nụ cười của tôi rất đẹp. Chẳng biết nữa. Chỉ có điều, tôi rất hào phóng tặng nụ cười của mình cho cả những người không quen, như một lời chào thân thiện.
    Có ai đó đã nói rằng tôi cười rạng rỡ như một thiên thần. Chẳng biết nữa. Nếu tôi có đôi cánh của thiên thần, tôi sẽ bay đi mất.
    Tôi chỉ biết mình có mỗi một nụ cười là đáng giá. Và ngay trước khi tôi qua đời, tôi sẽ tặng lại món quà này cho những người mà tôi yêu quý nhất.
  2. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hay thật thì ra cũng có những người hâm hâm như mình. đang sống tự nhiên lại nghĩ đến cái chết. đúng là dư hơi quá. cuộc đời này còn bao nhiêu điều chưa biết thì chết làm sao được. có khi lúc hấp hối nghĩ lại thấy tiếc quá lại tỉnh dậy mất thôi. hahha
    chưa gặp anh em không thể chết được ... anh ơi giờ anh ở đâu
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ gọi đt chào từ biệt thằng bạn thân, chúc nó sống thật thoải mái và hạnh phúc, chào từ biệt vài người thân, viết một lá thư tâm sự rõ tâm trạng mình để mọi người đỡ suy đoán lung tung, rồi sẽ ngắm nhìn thiên nhiên cây cỏ - mình sẽ chết trong trạng thái thật thoải mái với một nụ cười trên môi.
  4. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ứơc gì cái máy bay hôm đó rơi, sẽ không phải chịu đựng nỗi đau đớn như bây giờ, mình sẽ nói một lời, một lời cuối cùng thôi: "Em tha thứ cho anh!"

Chia sẻ trang này