1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hả?? Đây có phải anh too mà em biết không?? Honig đây, có chuyện gì mà bi quan thế anh?? Vào đọc bài mà em giật cả mình. Cuộc sống còn nhiều việc phải làm, nhiều việc phải suy nghĩ, anh nghĩ tới cái này làm gì. Vô tư đi nào, thứ 7 tuần sau đi hannover nhé.
  2. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là sẽ thực hiện xong lời hứa với một ai đó rồi sau đấy mới thanh thản ra đi trong giấc ngủ. Mà đồng chí Too sao lại có cái topic kỳ quặc thế này?
  3. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là sẽ thực hiện xong lời hứa với một ai đó rồi sau đấy mới thanh thản ra đi trong giấc ngủ. Mà đồng chí Too sao lại có cái topic kỳ quặc thế này?
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........Tận sâu trong đáy lòng tôi luôn tâm niệm một điều.....sống chết có số.......! ......chuẩn bị cho giây phút đường đột ấy đâu phải là quá lo xa chăng.....?
    muốn quẳng xừ gánh lo đi để vui sống cũng kô xong nữa....!
    .....buồn quá!.....suốt ngày ngất nghểu như thằng dở hơi....
    .... (nhắn honig : chắc là anh sẽ kô đi đc đâu!....có gì anh sẽ nhắn em sau...!)
  5. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ........Tận sâu trong đáy lòng tôi luôn tâm niệm một điều.....sống chết có số.......! ......chuẩn bị cho giây phút đường đột ấy đâu phải là quá lo xa chăng.....?
    muốn quẳng xừ gánh lo đi để vui sống cũng kô xong nữa....!
    .....buồn quá!.....suốt ngày ngất nghểu như thằng dở hơi....
    .... (nhắn honig : chắc là anh sẽ kô đi đc đâu!....có gì anh sẽ nhắn em sau...!)
  6. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......kì quặc giề???....sao bỗng dưng chú Jud cũng dở hơi giống anh à!
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ......kì quặc giề???....sao bỗng dưng chú Jud cũng dở hơi giống anh à!
  8. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, thế hoa ra anh too cũng đang bị thất tình.
  9. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ô la la, thế hoa ra anh too cũng đang bị thất tình.
  10. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko fải lúc nào cũng như ta muốn...nhất là khi đang bắt đầu bước vào giai đoạn nửa già nửa trẻ trước "ngưỡng cửa cuộc đời" này ta thường bi quan, lo lắng cảm thấy bất an vì ko biết con đường trước mặt sẽ dẫn ta đi đến đâu, nên đi theo hướng nào cho "đúng" và nên làm gì, ra sao...vân vân và vân vân..... nhưng có lo mấy cũng giải quyết được gì đâu, chi bằng cứ nghĩ đến hiện tại và thì tương lai gần vui vẻ lạc quan ko hay hơn sao??? huống chi cuộc sống của nhóc đâu fải là "tệ" mà có thể nói là nhiều người mơ cũng chả được có fải nhàn rỗi quá đâm ra hoá rồ ko tất nhiên ai cũng có những lúc cảm thấy cực kì chán nản bi quan mà ko hiểu vì sao ta chán , chỉ đơn giản cảm thấy cuộc sống rất rấttttttttttttttttt chi là "thà chết còn hơn", nhất lại là cái xứ sở "như hâm" này nữa... aba man lass dein kopf net hängen!!!! du schaffst das schon!!! cố lên chiaki

Chia sẻ trang này