1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống chẳng còn bao lâu...!BẠN SẼ LÀM ĐIỀU GÌ ?THẬT Ý NGHĨA LẦN SAU CUỐI!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Too, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống ko fải lúc nào cũng như ta muốn...nhất là khi đang bắt đầu bước vào giai đoạn nửa già nửa trẻ trước "ngưỡng cửa cuộc đời" này ta thường bi quan, lo lắng cảm thấy bất an vì ko biết con đường trước mặt sẽ dẫn ta đi đến đâu, nên đi theo hướng nào cho "đúng" và nên làm gì, ra sao...vân vân và vân vân..... nhưng có lo mấy cũng giải quyết được gì đâu, chi bằng cứ nghĩ đến hiện tại và thì tương lai gần vui vẻ lạc quan ko hay hơn sao??? huống chi cuộc sống của nhóc đâu fải là "tệ" mà có thể nói là nhiều người mơ cũng chả được có fải nhàn rỗi quá đâm ra hoá rồ ko tất nhiên ai cũng có những lúc cảm thấy cực kì chán nản bi quan mà ko hiểu vì sao ta chán , chỉ đơn giản cảm thấy cuộc sống rất rấttttttttttttttttt chi là "thà chết còn hơn", nhất lại là cái xứ sở "như hâm" này nữa... aba man lass dein kopf net hängen!!!! du schaffst das schon!!! cố lên chiaki
  2. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    làm gì ah ?? cũng chả biết nữa ,, chỉ biết ngồi 1 chổ ..... nhìn .... mọi thứ cứ từ từ trôi qua ,,, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ,,, có phải đã có nguời chết truớc mình đó sao ?? mình và họ đều mang trg nguời 1 .... ,,, chỉ khác 1 điều là họ sô 3,,,còn mình số 1 thôi ,,, nhưng ai biết đuợc tháng sau mình cũng chuyển sang số 3 như họ thì sao nhể ?? kakakaka thỉ cũng phải nhắm mắt xuôi tay thôi chứ biết làm gì ,,, tự nhiên sao thấy cuộc đời ngột ngạt quá ,, đời thật quá bất công,,,,quá bất công . Giờ nếu có ai hỏi truớc khi Đi ,,, muốn đc làm gì nhất ?? ko biết nữa ,,,vô vị
  3. DontAskMe

    DontAskMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    làm gì ah ?? cũng chả biết nữa ,, chỉ biết ngồi 1 chổ ..... nhìn .... mọi thứ cứ từ từ trôi qua ,,, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ,,, có phải đã có nguời chết truớc mình đó sao ?? mình và họ đều mang trg nguời 1 .... ,,, chỉ khác 1 điều là họ sô 3,,,còn mình số 1 thôi ,,, nhưng ai biết đuợc tháng sau mình cũng chuyển sang số 3 như họ thì sao nhể ?? kakakaka thỉ cũng phải nhắm mắt xuôi tay thôi chứ biết làm gì ,,, tự nhiên sao thấy cuộc đời ngột ngạt quá ,, đời thật quá bất công,,,,quá bất công . Giờ nếu có ai hỏi truớc khi Đi ,,, muốn đc làm gì nhất ?? ko biết nữa ,,,vô vị
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ cũng oái oăm , đang sống bình thường mà tự dưng lo die ,có những người mua hẳn mảnh đất mà mãi chưa tới lượt , có người thì bỗng oạch 1 cái ra đi.Chẳng biết đường nào mà lần và ko ai nói hay điều gì cả.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ cũng oái oăm , đang sống bình thường mà tự dưng lo die ,có những người mua hẳn mảnh đất mà mãi chưa tới lượt , có người thì bỗng oạch 1 cái ra đi.Chẳng biết đường nào mà lần và ko ai nói hay điều gì cả.
  6. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Là chuẩn bị âm thầm cho chuyến đi xa một cách cẩn thận ,là làm cho những người ở lại không hụt hâng và vẫn cảm thấy như mình còn bên mọi người thương mến mình, lo lắng chăm sóc cho họ.Là sự yên tâm với những gì mình chuẩn bị sẽ có ích cho những người thân yêu sống tốt hơn ,là làm người yêu ta và lòng ta yêu xa lánh ta hơn một chút để nếu điều gì xảy ra họ sẽ chấp nhận nhẹ nhàng vì bớt đi gánh nặng cho họ...
    Nói thì dễ mà làm thì thiệt khó...
  7. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Là chuẩn bị âm thầm cho chuyến đi xa một cách cẩn thận ,là làm cho những người ở lại không hụt hâng và vẫn cảm thấy như mình còn bên mọi người thương mến mình, lo lắng chăm sóc cho họ.Là sự yên tâm với những gì mình chuẩn bị sẽ có ích cho những người thân yêu sống tốt hơn ,là làm người yêu ta và lòng ta yêu xa lánh ta hơn một chút để nếu điều gì xảy ra họ sẽ chấp nhận nhẹ nhàng vì bớt đi gánh nặng cho họ...
    Nói thì dễ mà làm thì thiệt khó...
  8. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....mệt mỏi....cố lết những chặng đường đời còn lại ....!
    Được too sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 07/05/2005
  9. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ....mệt mỏi....cố lết những chặng đường đời còn lại ....!
    Được too sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 07/05/2005
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ, thì tớ mò lên Berlin, gọi điện cho ku Trung ở Rathenow, rủ nhà bạn Chè nữa, đi oánh Bowling, McDonalds...ăn chơi đập phá.Sau đó kéo lên Rostock nhỉ, kiếm lão KK, bắt lão dẫn ra biển ngắm ..FKK, đem theo quáy quay film,laptop...dựng lều, làm film luôn. Rồi lại kéo nhau đi chùa Hannover, ngắm các nữ...thí chủ
    Còn gì nữa không nhẩy, ku Trung ?

Chia sẻ trang này