1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống vì một ai đó ngày mai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SeaT, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết mình sống vì một ai đó ngày mai...

    Ghét mấy ngày cuối tuần quá đi mất.

    Cả tuần bận rộn làm việc và học hành thì không sao. Cứ đến cuối tuần là chán phát điên.

    Chẳng hiểu lười đi chơi quá thể, hoặc đi chơi cũng chẳng thấy vui gì.
    Sao mình cứ vẫn lạc lõng giữa bao nhiêu là người thế nhỉ? Cứ cảm giác như mình cô độc kinh khủng.
    Mà đúng là cô độc còn gì nữa.
    Bao giờ mới có 1 bàn tay đủ rộng đâyyyyyyyyyyyyy
    Giờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Hôm nay bà ở cùng cơ quan như bà điên ý, cứ đòi giới thiệu mình cho em trai bà ý, mà rõ ràng mình cứ nghe thấy từ giới thiệu là lộn hết cả ruột lên rồi, nhưng vì nể bà ý nên tặc lưỡi đi chơi cùng......Cái thằng vừa hâm vừa cuồng, nó cứ ngồi sát vào mình, rồi còn khen mình duyên với cả mình dễ thương, thật là sống sượng.

    Mình ghét kiểu đấy, nghe giả lả vô cùng

    Mình chẳng cần gì cả, chỉ cần 1 bàn tay đủ rộng và đủ trái tim để yêu thành thật.

    Mà dạo này kiểu quái gì, tình yêu hình như hơi xa xỉ nhể???

    Mình sống cũng 23 năm rồi và nhận ra một tình yêu đẹp đẽ chắc chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết.
    Mình có nên chờ nó đến nữa không?
    Hay ............?
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ chứ chị, giữ niềm hi vọng để tiếp tục sống và vui vẻ mà, chỉ là chuẩn bị sẵn tinh thần sẵn sàng không chờ được thì đành chịu thôi (tinh thần này tầm 60 tuổi hẵng chuẩn bị vẫn kịp chị ạ). Anyway, đồng cảm với chị cực kỳ, nhất là vụ giới thiệu mai mối
    Cố lên chị nhé! Cô độc giúp ta mạnh mẽ và vững vàng hơn khi phải đối mặt với khó khăn (e nghĩ vậy)!
  3. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Sao không nói sớm cho anh. bàn tay anh to cực kì luôn. đủ tiêu chuẩn của em nhé. mà 23 tuổi mới nhận ra tình yêu đẹp chỉ có trong tiểu thuyết à.hơi bimuộn roài. nhưng mà sống thêm 23 năm nữa có khi thấy tình yêu lại còn đẹp hơn tiểu thuyết
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thôi cố chờ vậy em ạ, hy vọng nó không đến quá muộn, khi mắt đã mờ, chân đã chậm và người đã nhăn nheo như quả táo tầu =))
  5. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tay to lắm hả, uầyyyyyy, tay này có đựng được 2 bàn tay không?
    Giờ em mới nhận ra đấy, trước cứ nghĩ tình yêu phải hồng hào lắm lắm...
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội cái gì bạn ạ , t/y đến 1 cách tự nhiên sẽ bền hơn là khi bạn cố ép bản thân phải yêu 1 ai đó .
    Những dòng bạn tâm sự tưởng như bạn vừa chia tay với người yêu thì phải . Lấy công việc ra để lấp khoảng trống và cuối tuần .... bạn đối mặt với chính bản thân . Cô đơn . Cố lên nhé bạn .
  7. xuytuyet

    xuytuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần thừa năng lượng ghê nhỉ?
    Mình thì chỉ mong cuối tuần nghỉ để làm những gì mình thích!
    Nếu t/y cũng nằm trong n~ việc đó thì tốt, còn ko vẫn ok.
    Sống là qua các trải nghiệm thôi, ko có gì là chuẩn, ko có gì là tốt nhất cả.
    Được xuytuyet sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 19/04/2009
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hợ hợ .. thế có nghĩa là sống thêm 23 năm nữa thì tình yêu sẽ là truyền thuyết rồi còn gì ...
    đề nghị anh Cống ko mị dân
    @em gái 23: cứ sống đi em, yêu đương nó cũng như trò cút bắt ấy ... hồng hiếc gì đâu... nhìn ngoài thì thèm, đâm vào mới thấy toàn đen xi xì ...
    Phương châm : tuy già nhưng xương gà vẫn nhai gau gáu khiến mấy thằng cháu cũng phải thèm
    CỨ SỐNG ĐI SAO PHẢI NGỢI
    HỀ 7_7
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất là mình cũng ghét kiểu mai mối, thằng bạn thân năm nay cũng vẫn chưa n/y mà chỉ tích cực bảo nó cố thôi chứ quyết không mai mối. Cách đây 2 năm tự bản thân cũng từ chối mọi ý tưởng về mai mối
    Thứ hai là thằng cha em của chị cùng phòng của bạn chủ topic quả thật là sống sượng, đi chơi buổi đầu (hay buổi thứ mấy ý nhỉ) mà đã thế, không hiểu sau này còn thế nào nữa. Hình như mình chưa khen ai trực tiếp duyên & dễ thương thì phải
    Thứ ba là sau này sẽ sống vì...con cái thôi chứ, những TH nào mà sống với nhau đến cuối đời, 2 người vẫn yêu thương nhau và luôn hp khi bên nhau là hiếm lắm. Chắc ai cũng mong ước được thế nhưng chỉ 0.1% được mãn nguyện thôi
    Thứ tư, chủ topic cũng giống người yêu mình phết: công việc + học hành bận rộn cả tuần, cuối tuần hoặc tối về là chả thiết tha đi đâu. Từ hồi đau chân đến h gần 1 tháng rồi mà qua đèo mình đi làm được 2 lần - vào 2 hôm đến ở nhờ nhà ông anh ở gần nhà n/y; bt giỏi lắm đi chơi được 2h/tuần vào thứ 7, tính tổng cả tháng được 6h. Liệu cả chủ topic & n/y mình có hững hờ và thiếu nhiệt tình với cuộc sống quá không
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ối, sao chị chủ top lại nghĩ là TY đẹp chỉ có trong phim với tiểu thuyết chứ...
    E thấy TY như một câu chuyện cổ tích vậy đấy...đẹp và thú vị với một cái kết có hậu
    E nghĩ là hoàn toàn có thể nếu chị tin vào điều đó...nếu chị tin rằng TY của chị đẹp, thì là nó đẹp.
    Ngay với một đứa ko có nét j` có thể yêu như e mà e vẫn luôn tin vào một câu chuyện cổ tích đẹp, tại sao chị lại ko nhỉ?

Chia sẻ trang này