1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết mình sống vì một ai đó ngày mai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SeaT, 19/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đám cưới một đồng nghiệp cùng với anh và mọi người trong cơ quan. Lúc về, anh quàng tay vuốt tóc mình và nắm lấy bàn tay mình.
    Mình chẳng biết phải làm gì bây giờ??Cái tình cảm vụng trộm này sẽ tồn tại đến bao giờ?
  2. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn buồn...
    Số khổ
  3. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh đi công tác mấy hôm mà sao nhớ quá, cảm giác cứ cách xa đến cả nghìn cây số.
    Nhiều lúc tự hỏi mình đã yêu chưa? Hay chỉ là choág ngợp, hay chỉ là vì anh ở quá gần.
    Nếu không phải anh thì cũng sẽ là một người khác???
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình ốm, sụt sịt, ho hắng từ hôm anh đi. Trước hôm vào SG cũng kéo mình vào lòng và hôn mình:" Đi nhé, ngoan nhé"...
    Hình như hôm nay anh cũng ốm, anh bảo tại anh uống nước đá, nhưng vì lây mình, đoán vậy.
    Nếu anh chưa có vợ, mình sẽ lao vào yêu anh đến chết. Anh cười.
    Hôm anh chơi đàn và hát cho mình nghe, mình ngồi khóc ngon lành...
    Tối mai anh về.
    Mong anh lắm...
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi xong, lại thêm một thế hệ người thứ 3 của tâm sự. Nghe thấy mệt mỏi nhỉ.
    Nếu mình chưa có chồng, nhất định mình sẽ yêu như điên, càng nhiều thằng càng tốt. Nhưng tất nhiên là không chơi loại có vợ rồi.
    Em đang tự nói rằng mình chẳng có vấn đề gì, sẽ không sao đâu, nhưng thực sự, đây vẫn là con đường cũ của những cô gái chưa chồng, dính vào những người đàn ông đã có gia đình. Tâm sự này nhiều quá rồi, đọc mệt quá rồi, chán lắm rồi.
    Thôi tuỳ, chả cấm!
    Hãy sống vì chính mình trước đã.
  6. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hết tình cảm với anh thật rồi. May quá, tự thích và tự hết. Mọi cái bây giờ đã không còn như trước nữa.
    Mình có buồn không? Có
    Nhưng thấy nhẹ nhõm, anh cũng ko phải rối bời vì ko biết làm thế nào với mình và tình cảm của 2 người.
  7. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà cũng phải đến 1 năm kể từ ngày tình cảm của chúng ta bắt đầu em mới có đủ dũng cảm để rời xa anh. Em phải ra đi, điều đó tốt cho em, tốt cho cả anh và gia đình anh nữa. Em viết những dòng chữ này mà tất cả kỉ niệm, những gì đã có cứ giẫy giụa trong đầu, trong tim, trong những giọt nước mắt mềm yếu.

    Em tự đẩy mình vào một con đường không có lối thoát, yêu một người có vợ và 2 con nhỏ, một gia đình êm ấm chuẩn mực

    Vì thế em phải đi, em phải bay và sống bằng đôi cánh của chính mình.

    Những ngày sắp tới em biết sẽ rất dài và khó khăn, những ngày không có anh, chỉ còn lại 1 mình và những con đường dài rộng thênh thang....

    Nếu còn có kiếp sau, mình sẽ hẹn chờ nhau. Anh nhé.

    Rồi xa xôi mấy cũng tìm về.

    Em
  8. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Quay lại tôpc vẫn là tâm trạng nếu biết mình sống vì một ai đó ngày mai...

Chia sẻ trang này