1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai em lấy chồng...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi conmualanh, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng...

    1 . The original version:

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Giời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tự máu hồng
    **********************

    2. The "xe-la-uy (c''''est la vie)" reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lùng
    ******************************

    3. The "classic" reaction

    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    ********************************
  2. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    4. The "violent" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Em đừng tưởng thế cũng là xong
    Anh về mài nhọn con dao sắc
    Thọc tiết chồng em nấu cháo lòng :-)
    ***********************************
    5. The "hopeless" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tửt thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng
    ****************************
    6. The "politically incorrect" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển Đông
    Lên tàu vượt biển đi qua ........Mỹ
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    ***************************
    7. The "Zorro" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em, trả hận lòng
    ***************************
    8. The "forceless" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mái tóc làm dây tóc
    Để tối hôm nay siết cổ chồng :-)
    *****************************
    9. The "poetry" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Để cho đau khổ khỏi chất chồng
    *****************************
    10. The "Selfđenial" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngõ ngách để ngóng trông
    **********************************
    11. The "New Information Age Way" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tưởng tượng đại là không
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cứ thế mà theo chẳng ngại ngùng
    ***************************************
    12. The "Vincent Van Gogh" way :-))
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đi về tự thiến thế là xong
    Móc ruột móc gan trao em hết
    Để ngày Vu Quy nấu cháo lòng
    ******************************************
    13. The "bankruptcy" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đường xa, Vegas anh cứ dông
    Visa, Master Card vào canh bạc
    Vỡ nợ, đời anh hận bóng hồng
    ****************************************
    14. The "indifferent" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủi sạch hương xưa vùi kỷ niệm
    Chẳng vấn chẳng vương chẳng nặng lòng
    ****************************************
    15. The "happy or optimistic" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Sửa lại song thưa rèm buông lõng
    Mở tiệc đêm đêm tuyển ngựa hồng!!!
    ******************************************
    16. The "offensive or ironic" reaction
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Thì anh ra bụi bẻ cành bông
    Vạch cánh hoa tươi làm lưu niệm
    Gởi tặng chồng em lá với cành !!!
    ********************************************
    17. Bắc Kỳ style
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Ngựa chứng! Sao mày dám bỏ ông ?!! :-)
    ***********************************************
    18. Ba Tàu style
    Nếu biết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền Ngộ lổ vào chợ Lớn
    Lời vốn lầu tư ... Ngộ mát lòng !!! :-)
    ***********************************************
    19. Huế style
    Nếu biết rằng o đã lấy chồng...
    Tui về Núi Ngự nhảy xuống sông...
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp...
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong
    20. Nam Kỳ style
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương, nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng !!! :-)
    vẫn là st
  3. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    thêm nữa nào... ehe
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lên núi học võ công
    Học thêm cú đá liên hoàn cước
    Đá chết chồng em mới hả lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về trốn tít tận Hồng Kông
    Tìm em người mẫu Châu Huệ Mẫn
    Cưới về làm vợ , em tức không ?
    Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng
    Anh về đại đội dắt ca nông
    Vào ngày em cưới anh mới bắn
    Chẳng biết chồng em có ... "đứt" không !
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại võ công
    Luyện binh đao kiếm cho thuần thục
    Để lễ vu quy nhuốm máu hồng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    TIm gan phèo phổi trao em hết
    Để lễ vu quy nấu cháo lòng
  5. motmaiemlaychong

    motmaiemlaychong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đọc xong mấy câu thơ của các bác mà em cứ nà nà ...nạnh hết cả mấy ngón chân ngón tay ( vì vừa mở tủ lạnh bốc mấy nắm đá ăn vã cho đỡ khát mà, chứ bi giờ lại đi đun nước sôi rồi để nguội mới uống được thì lâu lắm ) hết đi tây đi tàu như đi ..chợ rồi thì lại mài dao kéo, lấy chỉ thắt cổ chân. .tự tử, móc gan ruột phèo phổi ra để nấu cháo mà chắc gì đã có người ăn .ủng hộ. Eo ôi, nghĩ đến đây nà em thấy khiếp, khiếp !!! Chắc sau vụ đó muốn "chiêm ngưỡng" lại " dung nhan " của các bác hay thích dùng " bạo lực cách mạng " thì phải đến Chí Hoà hay Hoả Lò , với các bác đã móc phèo phổi ra rồi thì chắc chỉ còn nước đem hương hoa vàng mã đến Bình Hưng Hoà hay 125 Phùng Hưng để " hối lộ '' thôi nhỉ. He..he..
    Với em thì chỉ nhẹ nhàng thế này thôi ạ :

    Anh gọi thầm tên người
    Trong cơn mưa chiều nay
    Hắt hiu từng giọt nước
    Và nhớ người ngất ngây
    Mưa ngậm ngùi bay bay
    Xót cho tình câm lặng
    Đành....tan như bóng mây %

    Thôi tan mất rồi còn đâu nữa,
    Vỡ mộng bao nhiêu ước với chờ
    Đau buồn trưóc cảnh tình dang dở
    Chế Linh ơi ! Ta cũng " Tình bơ vơ " %
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ko ai có ý kiến gì nữa ah? chán nhỉ.
    để mai có thời gian tớ lại đọc thơ cho các bạn nghe nhé.
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay vật! Làm em và đứa bạn cười ngặt nghẽo. Cả hai đọc cho nhau nghe qua phone và cười, tự nhiên thấy lòng thư giãn, vui vẻ hẳn!
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về " sẻo nứ " vứt xuống sông
    cá trắm cá chê thi nhau đớp
    em đứng trên bờ có tiếc không ???
    khứa khứa khứa !!!!!!!!!!!!
  9. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng... thì
    Đám cưới em anh sẽ là người khách lạ
    Được em ân cần mời mọc đến chơi
    Quà tặng em là một tâm hồn trong trắng
    Đang vỡ vụn theo từng tràng pháo nhỏ ( vỗ tay )
    Ly rượu hồng đắng cay anh nâng cốc
    Xin cầu mong em mãi mộng hồn tươi
    Và mãi mãi yêu nhau như ngày cưới
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , bạo lực quá ! Hic , ai mà từng iu pác mà đọc được dòng này thì chắc là thà đi tu cho nó đắc đạo còn hơn ....

Chia sẻ trang này