1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thư ký của sếp đi lấy chồng
    Thế nên đời sếp mới lông nhông
    Chọc ngoáy chị em cho đỡ háo
    Thôi thì cắt bỏ ...có được ko
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 11/07/2007
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác Khoai có bầu có vui không
    Mà sao bác vẫn cứ chơi ngông
    Chọc em không khéo em chọc lại
    Để tức như là nhọt ở Mông
    Tối này bác có uống bia không
    Nếu thích thì hãy Vào Hà đông
    Em với bác _Anh_yêu luôn chờ đón
    Tóm lại thế nào, có vào không
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 11/07/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Nếu biết rằng Phây sắp lấy chồng
    Trời ơi, chàng Sếp có buồn không?
    Có cuồng trí quá đâm ra phẫn
    Móc ruột moi tim nấu cháo lòng..?!!!
    Tớ biết rằng Phây sắp... ế chồng
    Phây bèn đi kiếm ít nhân công
    Thuê về cạo hết ba công rưỡi
    Mà vẫn chưa xong, bởi.. lắm lông!
    Các gái Làng Trêu thảy ế chồng
    Nên thường lượn Net kiếm giai, đong
    Đong đi đong lại mà đéch được
    Nên đành chấp nhận ế chổng mông!
    (Hê hê, Thứ Sáu, ngày 13 đấy pà con! Tiếp tục đê....)
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    "Thôn nữ làng ta thảy ế chồng"
    pác nài có nói quá hay không
    chị em đong pác hay ngược lại
    mấy pác đong hoài có được không
    thôn nữ làng ta nếu ế chồng
    giai làng già chít vữn phòng không
    chẳng qua thôn nữ ta chưa thik
    chưa chọn đc ai để gọi chồng
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Zai làng lãng mạn đầy thơ ca
    Mấy cô thôn nữ muốn nhắm à?
    Thôi về điểm phấn soi gương lại
    Rồi hãy ra đây kẻo ế ...già
    Zai làng tài giỏi đúng thật là ...
    Mòn mỏi mắt trong kiếm chẳng ra
    Mấy cô có thích cũng chẳng song
    Zai làng kén lắm ..mấy cô "bà"
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Huynh ơi đệ biết Phây khát chồng
    Cho nên đệ cũng chỉ nhớ mong
    Nhớ những vần thơ buồn não ruột
    nhớ cả nụ cười nhớ cái mông
  7. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nói được một cạu là bó tay với topic này thôi. Thơ văn giỏi quá.
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết một mai em lấy chồng
    hỏi người phương ấy có buồn không
    có còn nhớ đến ngày tháng ấy
    hay đã quên nhanh kẻ có chồng
    nếu thật một mai em lấy chồng
    chồng em người khác, em buồn không?
    hay hoài vương vấn hình bóng ấy?
    đồng sàng dị mộng hạnh phúc không?
    nếu bỗng một hôm em chán chồng
    xa rời nhân thế anh buồn không?
    hay lại giúp em liều thuốc chuột
    chít nhanh cho đáng kẻ hám chồng
    ***********
    cuối tuần ngồi viết nhăng viết cuội hehe
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Anh biết rằng em đã chán chồng
    Chồng em thật ngốc chạy lông nhông
    Bởi vậy em mới thèm quân tử
    Vườn hồng em tới nhử khối ông
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nêu một ngày mai Tím muốn chồng
    Thì lấy anh nè có được không
    Cùng anh dạo bước du sơn thuỷ
    Tới đỉnh Vu Sơn ngắm nắng hồng

Chia sẻ trang này