1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    1.Chắc chắn ngày..kia Tím lấy chồng
    Thế thì... công của Sếp đi tong!
    Tím ơi, có biết cho lòng Sếp
    Vứt bỏ thân mình. Đợi Tím... đong...
    2. Rối rít, râm ran... một chữ Chồng
    Mà làm các pé phải long đong
    Các Em hãy cứ tha hồ ... hách
    Mấy lão già kia mỏi ngóng trông...
    3. Lại nói : em Phây sắp "hiếp" chồng
    Trời ơi, thằng ấy có khùng không?
    Đang yên vui sống sao lại chán
    Đâm đầu vào chỗ... "kín như bưng"!...
    4. Lẳng lặng mà nghe cái sự... chồng
    Đã làm cho khối pé... hâm hâm!
    Hơn hai chục tuổi mà hốt hoảng
    Cứ ngỡ rằng mình ế tái mông!
    5. Nếu lỡ rằng Em chắc ế chồng
    Anh đành đưa tiễn sáo qua sông
    Mai kia có nhớ người xưa cũ
    Em hãy bồng con thả... xuống sông!
    6...........
  2. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày em tím mặc áo hồng
    Nhớ may ngăn ngắn áo hở hông
    Cho thằng chồng dốt nhìn chỗ hổng
    Thấy vết em xăm " Quyết bỏ chồng "
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là Phây đã lấy chồng
    Thế nên topic chẳng vào trông
    Hay là Phây đang dỗi Sếp đấy
    Thì hãy trả lời kẻo Sếp mong
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là Phây chán cái chồng
    Chán kiểu nhí nhố của mấy ông
    Giận Sếp thì Phây đâu có dám
    Chỉ chán lời thô tóp píc chồng
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Phây ơi đừng có chán cái chông
    Phây này đừng có chán bọn ông
    Nhí nhố đùa vui đời thêm bạn
    Dù thô hay tục chớ bận lòng
  6. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Đùa vui tớ đâu có bận lòng
    Mà con tít mắt cười mấy ông
    Chỉ sợ bắt "Cạo" rồi lại " hiếp"
    Nghe xong mà muốn rụng cả ...ông
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu có bắt ấy cạo lông
    Tớ cũng không khuyên ấy lấy chồng
    chẳng qua là tớ thô cái miệng
    Thôi thì xin lỗi có được không
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 16/07/2007
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    KHIẾP QUÁ ! KHIẾP QUÁ !
    CÓ NHẼ NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
    ĐÀN ÔNG KHÔNG LẤY ,LẤY CÔNG CÔNG
    THẾ RỒI ĐÊM ĐẾN EM HẬM HỰC
    BÀ BIẾT THẾ NÀY BÀ Ở KHÔNG

  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Lâu mới vào chơi thấy mấy ông
    Thơ thẩn cái gì thấy toàn...ông
    Chị Fây thấy chán là phải lắm
    Đi với e đi, sướng vểnh mông
  10. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Được biết em đi hay vẩy mông
    Mấy ông còm cõi mãi đứng trông
    Mông đi lúc lắc, qua lối khuất
    Ông còm ngơ ngẩn vẫn còn trông

Chia sẻ trang này