1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mải ngắm rồi thơ vịnh cái mông
    hát tê mê mẩn Phây phải ko
    đứng đó hô hào đưa chả đẩy
    thik thì nói đại phải hơn ko
  2. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh luẩn quẩn cái chuyện mông
    Hoàng hôn tím biết vẫn lông bông
    Mông để đồng không còn hiu quạnh
    Cày cày xới xới chẳng tính công ......
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    topic này đây chuyện lấy chồng
    nào phải để bàn chuyện cái mông
    mấy pác mê mẩn nhìn đâu đấy
    luận bàn như thế có hợp ko?
  4. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Có hợp hay không cũng kệ ông
    Lấy chồng đứa nào chẳng chổng mông!
    lấy mãi phải cho chúng nó chổng!
    Những đứa chưa vợ, đứng mà trông!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Còn hơn là ế chạy long nhong
    Can gì các lão to mồm thế
    Thử đừng có vợ nhịn nổi không
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Rất đỗi hay ho chuyện vợ chồng
    Nếm đi rồi hãy tán lung tung
    Toàn là thùng rỗng kêu to cả
    Có biết gì đâu chuyện vợ chồng
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Tím mở Hội thơ để kén chồng
    Thế là thiên hạ xúm vô... đong
    Người quen kẻ lạ chen chân xọc (*)
    Dẫm đạp lên nhau để... bế bồng (Tím)
    Tím mở Hội thơ để kén chồng
    Vừa hay có kẻ thích đi rong
    Đem chồng bỏ tủ rồi khóa lại
    Cũng lượn quanh Làng liếc mắt... đong.
    ___________
    (*): HXH
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Gái lớn nhưng không muốn lấy chồng
    Tung tăng khắp chốn có hơn không
    Chồng với con chi cho khổ thế
    Để mấy lão chờ rụng cả lông
    Trình làm thơ nhái của nhà bác vưỡn ... "pro" quá nhể
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có người chờ "Lớp" rụng cả lông
    Mà sao Lớp vẫn cứ lông nhông
    Cứ thấy giai già là đong đại
    Chẳng trách tại sao lại ế chồng

Chia sẻ trang này