1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nếu có vài hôm em vắng chồng
    vào làng thơ thẩn thik hơn không
    pồ em còn đó, nhiều không hết
    thèm vào cái của chẳng có ..ông
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Sao e biết lão chẳng có...ông
    Em đã check rồi có phải ko?
    Đã rằng ko thích sao còn thử
    Dùng của anh đê rất lắm...ông
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Tím em nay đã bước theo chồng
    chồng em vẫn vậy vẫn người xưa
    Vẫn ôm điếu ấy dáng gầy đó
    em quyết từ đây iu mình chồng
    Thôi nhé từ nay em đợi chồng
    giai làng đừng có mà khoe ...ông
    dù ngon dù có hơn chàng ấy
    với Tím em đây mỗi mình chồng
  4. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi từ nay Tím với chồng
    Bỏ lại sếp kia chạy lông ngông
    Trai làng chẳng dám, nhưng sếp khác
    Sếp về mang Tím quất vào Mông
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà nông
    Thụt về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn hỡi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng
    Nếu piết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán lốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư mát cái nòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lên mạng thế là xong
    Thế giới thiếu gì trăm cô khác
    Xinh đẹp hơn em sướng hơn không ...
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm dây cước
    Ðể tối tân hôn siết cổ chồng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh như ngồi phải một bàn chông
    Chao ôi đau quá ! Ôi rát quá
    Phỏng hết đít rồi, em biết không ?
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về cắt bỏ thế là xong
    Vắng em của anh ai xài nữa
    Cắt đi để đó dòm mắc công
    Nếu biết ngày mai em bỏ chồng
    Anh về hỏi mẹ lấy được không
    Mẹ bảo làm thế không phải đạo
    Mày ngu sao lấy gái bỏ chồng
    Níu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh dzìa wiết chí đi Hòng Kông
    Mướn tụi dzu đãng từ bên ấy
    Chém chết chồng em đêm động fòng
    Mẹ kiếp em đừng có chọc ông,
    Lạng quạng đốt em trụi hết lông
    Cho em suốt kiếp ko ai rước
    Vì tội em đã láo với ông
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về liều chết kiểu Trung Ðông
    Ðánh bom liều chết ôm theo hận
    Buộc lễ vu quy nhuộm máu hồng
  6. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi dừng lại có được không
    Thơ tự làm ra nó mới ngông
    Sưu tầm chi nữa cho nó chối
    Gút gờ cả đống có như không
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em há dám chơi ngông
    Nhưng mà vội quá bác biết không
    Mắt thì díp lại, ôi buồn ngủ
    Đành sớt Gu Gờ đỡ mất công
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tên mang là Tím má sao hồng
    Hỏi nhỏ nàng rằng lấy anh không
    Mẹ cha thách cưới anh sắm đủ
    Một chiếc đầu heo với bộ lòng
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em quyết chí lấy chồng
    Cứ mặc kệ đời mấy lão ngông
    Chồng em bộ lòng hơn lão đấy
    Đứng ngó rồi trông có tủi ko?
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy chồng rồi có sướng ko
    Vẫn còn hơn là ế chổng mông
    Túm đại một thằng cho xong chuyện
    Nếu ko vừa ý lại đổi chồng

Chia sẻ trang này