1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết ngày mai người yêu lấy chồng (vợ)...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanguruvn, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mời thì mình đến đó thôi.
    Còn không mời thì mình ở nhà!
  2. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Uhm đúng đấy, không mời chả nhẽ cứ đến không hay, quá khứ thì nên khép lại
  3. doanluyen

    doanluyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tự giới thiệu, tôi là một luật sư.
    Do đó, tuyệt đối không thể dùng bạo lực được. Và cũng để đảm bảo cuộc sống chung của vợ chông được kéo dài, tránh tình trạng ly hôn thì không nên quyết định lấy vợ, lấy chồng một cách thiếu thân trọng.
    Trong trường hợp này thì nên nghiêm túc nhìn lại chính mình.
    Xin cảm ơn!
  4. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Pó chíu đọc chẳng hiểu mô tê gì
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Không nên đến với bất cứ lý do gì . Buồn lắm ........... đau lắm .......... sầu lắm ........ tiếc lắm ....... cay lắm ........nhục lắm .
  6. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hix. Ex của em còn ko (dám???) mời em đi đám cưới nữa cơ. Vô tình em bít. Em giả vờ là 1 ngừơi khác hỏi thăm ==> thế là than chán, cưới vợ mà ko vui vẻ chút nào. Ko muốn cưới nhưng mà ...... ấy!!!
    Đến khi em gặp lại em quạt cho 1 trận vì cái tội cưới mà ko thông báo gì, ít nhất thì cũng vẫn là bạn cơ mà (nói thế thôi chứ em mà đến em fá cho tan tành đám cưới í chứ ==> nghĩ hoành tráng thế chứ thực tế chắc chỉ dám đến cửa rồi quay về thôi )... Em đòi hứa bằng được là đến cưới em fải đi nhá, nhưng mà ko chịu hứa . Em muốn người ta đi để bít rằng chồng em hơn ng ta mọi cái (có lẽ nếu thua chỉ là thua ở điểm ko yêu em nhiều như người ta đã và đang yêu em thôi). Tuy nhiên đấy là chuyện tương lai rùi, bây giờ vẫn chưa muốn yêu lắm, chơi đã
  7. sheeps

    sheeps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các chú phải hả hê chứ, dù sao mình cũng là đứa đi trước, xài trước
  8. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh thù em, hix hix!
  9. kanguruvn

    kanguruvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình cùng cho chúng nó biết tay đi em!
  10. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình chưa gặp trường hợp này...

Chia sẻ trang này