1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết rằng em chưa lấy chồng...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gaby, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về lấy luôn khẩu thần công
    Thụt ra ngoài đó dăm trăm phát
    Không hiểu em có.... động được không???
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Gaby
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vở
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
    quocviet
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Vẫn theo quậy tiếp thế mới ngông
    Chồng em ghen quá đòi ly dị
    Lúc đó tình ta lại mặn nòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ "thế là xong!"
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em .... ly dị chồng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, biết hay không?
    Ba năm quen biết...ba năm mệt
    Tình gì cứ khổ mấy năm ròng.
    Bosch
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Trời ơi sao không nói trước đi
    Để anh tốn của mua quà cáp
    Mua ngọc mua vàng định "dụ" em
    Benkai (<------ tinh thần võ đạo samurai của Nhật Bản)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nổi lòng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong.
    Ruột gan phèo phổi dâng em đó.
    Ngày lễ vu qui nấu cháo lòng.
    Com
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Lấy lại con em để trả thù...
    Tu
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sè dzớt trăm em trả hận lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
    gungcay
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về hoc võ luyên nội công
    Hoc luôn chiêu đá Vô Ảnh Cước
    Ðá chết chồng em lúc động phòng
    Fin
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em được
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    Olympic
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh đau anh khổ suốt ngàn đông
    Chắc anh phải làm thơ tình ái
    Ðể cho anh khổ khỏi chất chồng

    Em khó hiểu như bài cơ học đất
    Mà vững vàng như kết cấu không gian
    Anh với em liên kết bởi mối hàn
    Sơ đồ tính thay bằng ba nội lực.
  3. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Tui góp vui với nào:
    Lion King
    Nếu biết rằng em quyết lấy chồng,
    Anh thôi chẳng đợi, thế là xong,
    Khăn gói lên đường tu sự nghiệp,
    Thân tự do hơn khỏi bận lòng.
    He he, tiếp nữa nè:
    Nếu biết rằng em muốn lấy chồng,
    Anh đây tìm giúp khỏi trả công,
    Em lên xe hoa cho xong nợ
    7X bớt đi bé ế chồng
    Ha ha, đang bận viết báo cáo chút, lát nữa quay lại có hứng sẽ làm tiếp. Em Gaby chọn tên topic khác đêeee!
    Dr. Lion King
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu biết ngày mai mày chống lầy
    Tao cũng bên này, lấy thằng Tây
    Mũi lõ, mắt xanh và lồi rốn
    Hữu nghị Việt -Nga ta dựng xây
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  5. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ga by ơi
    Đừng vội nhé
    Chuyện chồng con
    Ai nỡ vội
    Cũng thấy tội
    Cô sinh viên
    Trẻ và duyên
    Khuyên muội nhé
    Quẻ bảo rằng
    Chẳng nên vội
    .....
    Tội anh em

    Thi cử tốt nhé

    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nếu Gaby lấy anh thì các chú tính sao nhỉ?

    Alone in the light
  7. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Nếu bít ngày mai em lấy chồng,
    Anh về mổ bụng thế là xong.
    Ruột gan fèo fổi cho em hết,
    Để ngày vu qui nấu cháo lòng!
    The Knight of the Death!
  8. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Oài ,vậy là chị Gaby ko lấy chồng hả>???<
    Vậy mà em tưởng được đi xem cô dâu chú rể cơ đấy,thế có tiếc ko...
    Bác nào cưới thì cưới nhanh đi,cho em hỏi xin tí kinh nghiệm... hehe!
    The Knight of the Death!
  9. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước tình thế thế này
    Chẳng báo em biết topic kia
    Để giờ đây được ngồi ăn cháo(lòng của nhiều người )
    Lại kiếm thêm đuợc của hồi môn (vàng của Bosch)
    Hối hận rồi Gaby ơi, biết thế em đừng có cải chính làm gì không thì giờ chị em mình lãi to.. he.. he
    Mit@
    I believe I can fly
  10. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Nỗi lòng xin chảy ngược vào trong
    Tháng này đừng đưa lương vợ nữa
    Quà cưới còn hơn thơ chống lầy
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về chuẩn bị phong bì hồng
    Tình cảm bấy lâu dồn vào đó
    Ngày ấy em xin... nhận tấm lòng





Chia sẻ trang này