1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết rằng em chưa lấy chồng...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gaby, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng thí chủ chưa lấy chồng
    Bần tăng gõ mõ suốt đêm đông
    Nửa đêm còn gõ, còn tính kế
    Ngày mai quyên giáo có nên không?
    Ngày mai bần tăng đến lầu hồng
    Thấy nhà thí chủ người rõ đông
    Sang nhà hàng xóm vờ vịt hỏi
    Họ bảo "Ngày mai sẽ lấy chồng"
    Nghe tin thí chủ sẽ lấy chồng
    Bần tăng tan nát cả cỗ lòng
    Giá mà mổ được ra xem nhỉ?
    Này mật này gan lộn lung tung
    Vãi già cũng sắp đi lấy chồng
    Ni cô Becky có như không
    Chỉ mình bần tăng ngồi gõ mõ
    Quyết tâm quên hết khách má hồng
    Nhưng đến sáng mai lại nhớ mong
    Lượn Wave qua ngõ để ngóng trông
    Nếu thấy thằng chồng của thí chủ
    Cầu siêu để nó đi mát lòng
    Ai ngờ thí chủ chưa lấy chồng
    Thế mà làm bần tăng mất công
    Lại về cầu nguyện xin trời phật
    Bần tăng hoàn tục bé vẫn ... không....
    _______________
    Thiện tai thiện tai

    Được sửa chữa bởi - T T T vào 23/05/2002 17:10
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Dưới mưa anh sẽ chạy tồng ngồng
    Chạy theo hình trái tim anh vỡ
    Một thời đã là trái tim ngông
    Nếu biết ngày mai cô lấy chồng
    Hận lòng tôi sẽ phải vu khống
    Rằng cô 1 thời ,thời con gái
    Sáng tối cùng tôi bán hàng rong
    Ngày mai em có lấy chồng
    Chồng em sẽ biết em khòng cái lưng
    Ngày xưa ôm mãi mà ko tới
    Để thách chồng em có tài hơn
    Nắm rõ ngày em đi lấy chồng
    Anh ngồi xé lịch thế là xong
    Coi như ngày đó ko tồn tại
    Chắc chắn em chả cưới được chồng
    Nếu biết rằng em đi lấy chồng
    Anh rình túm được một tổ ong
    Con nào con nấy hân hoan lắm
    Đốt vợ đốt chồng đều phân công
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về đập đầu váo chăn bông
    Tưởng rằng tự tử bằng cách đó
    Ai ngờ mũi hít đầy những lông( tí chết thật vì bông)
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Nếu biết mai em ko lấy được chồng
    Em cứ đứng đường để xe tông
    Anh mà ko lấy thì em chết
    Chết thật anh có hối hận ko?
    Đáp
    Nếu mai em ko lấy được chồng
    Để em đứng đường mặc xe tông
    Em mà cố đứng thì em chết
    Hối hận? Anh chỉ biết nói : không.
    Nhất quyết bỏ anh em lấy chồng
    Và tưởng như thế đã là xong
    Đếch ngờ hôm nay anh giàu quá
    Anh lại khiến em dính vào chòng
    ngày mai tôi sẽ vĩnh biệt ttvn
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Nếu biết rằng em chưa lấy chồng
    Chuyện đó có đáng để mừng không ???
    Đằng nào em cũng lấy thằng khác
    Việc wé gì anh phải bận lòng.
    hê hê.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Gaby lấy anh nhé em ?

Chia sẻ trang này