1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nếu biết thế này thì em đâu yêu anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_dau_kho, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Với 1 thằng như thế thì việc gì em phải đâu khổ , em hãy quên nó đi và tim một người khác thực lòng với mình . Đấy mới là cách còn đau khổ đâu có giúp gì đc , đau khổ cũng chỉ mình chịu thôi phải ko nào ? Em đã nghe câu : " không có cách nào để quên người tình cũ bằng có một người tình mới " chưa ?

    ARSENAL ! ARSENAL !
    Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
    Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
    La vie est un jeu.
    Tel:0033610298412.

  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến và bất ngờ để lại
    Một vết buồn nơi giữa trái tim em
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  3. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đành rằng rất lớn, rất quan trọng, người ta yêu có thể cao quí hơn cả cuộc đời ta. Nhưng với một cuộc tình đã mất, một người yêu đã phản bội lại ta, bỏ ta bơ vơ trên đời thì tình yêu ấy đâu có nghĩa gì với ta nữa!
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  4. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào khi chi la` trò đùa
    DOI TAY NHAN GIAN CHUA TUNG DO LUONG
    NGNON GIO HOANG VU THOI SUOT XUAN THI
    thangco
  5. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà biết trước được tình yêu chỉ là trò đùa thì có lẽ sẽ chẳng có cái níu giữ anh trong em đến bây giò anh nhỉ?
    Sự đổ vỡ trong mỗi người đều có một lí do riêng chỉ có cái là mình có muốn hiểu để thông cảm và chia sẻ với nó không thôi anh à. Đừng đổ tội cho chính anh và cho người mà anh nói rằng anh rất yêu vì em nghĩ nếu anh yêu nhiều đến vậy thì anh thừa khả năng thông cảm và sẻ chia với chính họ và nỗi đau ]trong trái tim họ.
    Giá như em đừng yêu anh nhiều như vậy[/font=.VnTimeH].
    hoadabenthem
  6. biro

    biro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Ngày xa anh, cả bầu trời sụp đổ trước mắt em. Khó khăn lắm em mới có thể chấp nhận rằng mình không còn thuộc về nhau nữa. Em đã bàng hoàng và hụt hẫng khi phát hiện ra rằng trong vòng tay của anh, ngoài em ra, vẫn còn một người con gái khác. Trớ trêu thay em lại là người đến sau. Vậy mà lúc đó anh đã làm cho em tin rằng trong trái tim anh chỉ có duy nhất em hôi, còn ai đó chỉ là tình và nghĩa.Vì yêu anh em đã bất chấp tất cả, em đã quá tin tưởng vào bản thân mình, để rồi chua xót nhận ra rằng con trai chỉ muốn thêm chứ không hề muốn bớt.
    Ngày em quyết định chia tay, anh đã khóc.Đó là lần đầu tiên em nhìn thấy nước mắt của một người con trai. Tới bây giờ em vẫn tin rằng đó là những giọt nước mắt thật sự_ một sự chân thành trong muôn vàn gian dối anh dành cho em.Và chính những giọt nước mắt đó đã khiến em mềm lòng, nó như sợi dây vô hình trói buộc em lại với anh.
    Nhưng em đã lầm, tình yêu vốn không có chỗ cho sự gian dối. Sự ray rứt, nghi ngờ cứ tăng lên khi mỗi tối thứ bảy , CN anh để em bơ vơ một mình với muôn vàn lý do chính đáng. Sự nghi ngờ thật đáng sợ, nó như con sâu gặm nhấm dần niềm tin của em dành cho anh, dành cho tình yêu của mình. Vậy mà em vẫn ở bên anh, em cần anh như một thói quen. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt và cả hơi thở của anh đã ăn sâu vào tiềm thức của em.Càng yêu anh, em càng chán ghét bản thân mình. Trước lũ con trai, em lạnh lùng ,ngạo mạn là vậy, duy chỉ khi ở bên anh em lại yếu mềm đến nhu nhược.
    Cuối cùng rồi thì mình vẫn xa nhau. Anh như một đứa trẻ con quen phạm lổi rồi lại được tha thứ. Anh biết rõ, dù anh làm bất cứ việc gì,lúc anh cần , em sẽ luôn ở bên anh. Qúa tự tin vào điều đó anh đã tự cho mình cái quyền được yêu hai người con gái cùng một lúc mà không hề nghĩ đến cảm nhận của em.
    Em mệt mỏi, thật sự mệt mỏi....Ngoài tình yêu, em cũng còn nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống. Có những lúc em thèm khát được dựa vào bờ vai của anh, được chia sẻ mọi thứ cùng anh. Vậy mà em tìm hoài, tìm hoài vẫn không thấy được bờ vai ấy. Những lúc em cô đơn nhất, cần anh nhất thì anh dường như tan biến giữa không gian, như chưa hề tồn tại.
    Giờ đây, khi mỗi đứa đã bước riêng trên con đường của mình, đôi lúc em lại cảm thấy nhớ anh quay quoắt . Nhưng em biết đó không còn là tình yêu nữa.
    <MARQUEE>KHÔNG CÓ GÌ TỆ HƠN CON TRAI!</MARQUEE>
    [​IMG]
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để gọi tình yêu quay về, nhưng môt khi tình yêu đã không còn hiện hữu trong trái tim ta nữ thì có gọi nó quay về thì tình yêu đó cũng không còn giá trị.
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.

Chia sẻ trang này