1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết yêu là đau khổ tôi sẽ không bao giờ yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_con, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_con

    sau_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết yêu là đau khổ tôi sẽ không bao giờ yêu

    Giờ này ngồi đây, tôi buồn quá sức tưởng tượng, cứ như mình đang ở trong 1 bộ phim tình cảm mà tôi là nhân vật nữ bị phụ tình. Tôi không bao giờ tin anh lại thay lòng, tình cảm giữa anh với tui đã hơn 4 năm bị thay thế bằng tình cảm giữa anh với người khác trong vòng 1 tháng. Anh cho rằng chúng tôi đi làm ít gặp nhau nên tinh cảm trở nên lạnh nhạt, trong thời gian cả hai đứa đi làm anh đã quen người khác, thật là đau khi ngày valentin, tết và cả sinh nhật tui anh đều nói dối tui rằng anh phải đi công tác, nhưng thật ra anh về quê của người con gái anh vừa quen.
    Tôi luôn tự tin vào tình yêu của anh dành cho tui nên không bao giờ tôi nghĩ anh sẽ yêu ai khác ngoài tui, tui đau quá độ, anh nói sẽ là người anh trai tốt của tôi, tôi không chịu, làm mọi cách, mọi hành động để anh trở về nhưng nó dường như vô nghĩa. Anh khẳng định đã không cón chút tình cảm nào với tui, tui biết rằng mình phải chấp nhận nhưng sao khó quá, trong phòng tui, xung quanh tui đầy ắp kỉ niệm về anh, mỗi khi đêm về tui cố gắng ngủ một cách khó khăn, mỗi lần thức giấc cảm giác cô đơn cứ trào dâng trong lòng, tui nhớ anh quay quắt, tôi không bao giờ tin anh bỏ tôi là sự thật, tôi đau cỡ nào thì anh cũng không quay lại, tôi biết rõ đều đó, bạn bè đều an ủi, động viên, nhưng tôi thật lòng không thể nào quên được hình bóng anh, kỉ niệm của anh.
    Sắp đến ngày tôi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi diện lí do để gần bên anh, để anh có thể giúp tôi vượt qua ngày tôi báo cáo luận văn, tôi đi chung với anh trong những ngày này mà đầy đau khổ, anh nhắn tin cho người con gái khác, gọi điện thoại cho người con gái khác trước sự đau đớn của tôi và bảo rằng anh phải có sự rõ ràng với em. Lòng tôi đau như cắt, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảm này, tôi chỉ nghĩ nó chỉ là những câu chuyện trên báo, trên phim hay của ai đó, lúc nào tôi cũng mong anh nghĩ lại, trở về với tôi, tôi sẽ tha thứ bỏ qua mọi chuyện nhưng hình như đó là mong muốn tuyệt vọng. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp một người yêu tôi như anh đã từng yêu tôi. Hy vọng tôi có thể quên đi mọi việc về anh.
  2. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ban a ban dung buon to cung dang o trong hoan canh nhu ban day , con trai bay gio deu lam , minh cung yeu mot nguoi 3 nam roi cung dinh thang 3 nay la cuoi day nhung ma dung mot cai minh tinh co doc duoc tin nhan anh ay gui cho nguoi khac la yeu nguoi do . minh hoi anh ay giai thich the nao ve chuyen do va anh ay giai thich mot cach khong thoa dang gi ca va roi anh ta bao khong the mang lai hanh phuc duoc cho minh chung minh chia tay , thuc ra inh da bi anh ta lua doi tu rat lau nhung anh ta van to ra yeu minh . con nguoi bay gio thay doi nhanh lam khong the ngo duoc dau ban a , ban hay vui len ,minh khong nen nhin qua lau ve cach cua da khep roi minh se tim thay hanh phuc khac . , nhung nguoi khong ra gi thi khong nen ban tam lam gi , cai gi cung co gia cua no ban a ho khong ra gi thi cung gap nguoi khong ra gi thoi . Ban hay vui len nhe
  3. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngay xua, toi da tung yeu va tin anh, cung luon xac dinh rang yeu la cuoi (vi yeu nhau may nam roi) the nhung tinh cam con nguoi k the noi truoc dieu gi. Luc yeu duong tuong chung k gi chia cat do nhung roi thoi gian troi di va su manh liet trong tinh yeu do cung troi di. Phai gan 3 thang dau khi chia tay toi k dem nao ngu ngon giac, dang dem chot tinh day va khoc khi nghi rang 2 dua da xa nhau that roi. Dan dan cho den bay gio thinh thoang toi van nghi den anh. Di xem phim hay di an cung nguoi khac doi luc van nghi den anh. Tinh toi bao thu hay co hu sao do ma toi khong quen duoc voi y nghi di chung cung nguoi khac, toi kho mo long de don nhan tinh cam cua nguoi ta. Tuy rang anh cung binh thuong lam, nhung toi kho quen duoc voi suy nghi la se mat mot cai gi do (ma minh cu tuong la cua minh roi) mai mai. Minh that la mot con ngoc. Ghet minh qua di mat vi anh co con la cua minh nua dau, va anh cu xu nhu the that la te. Ghet anh vo cung vo tan.
  4. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Sao yêu lại phức tạp thế nhỉ , rốt cục có nên yêu ai đó ko
  5. ha_vi

    ha_vi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bạn càng như thế người ấy sẽ càng tỏ ra coi thường bạn,hãy mạnh dạng và kiên nhẫn bước ra khỏi cuộc đời con người ấy.bạn hãy nghĩ rằng con người ấy ko sứng đáng với tình yêu của ban,mình biết trong lúc này bạn rất đau khổ,nhưng bạn đừng bao giờ nhỏ 1 giọt nước mắt nào trước mặt người ấy,dù sống giả tạo trưóc mặt người ấy bạn cũng phải sống,phải cho con người ấy biết rằng dù ko có người ấy bên cạnh mình vẫn sống và còn sống rất hạnh phúc nửa.bạn đừng bao giờ nếu kéo 1 người đã như thế.mình ko biết nói với bạn thế nào cho ban hiểu,nhưng mình đã từng như bạn,mõi khi đêm về chỉ còn 1 mình trong căn phòng trống mình đã khóc,khóc rất nhiều....nhưng sáng ra mình vẫn là mình ko gì 1 ai mà lam nụ cười mình biến mất.......có đôi lúc sống giả tạo nhưng mình cũng cần phải ssóng.......sau 4 tháng như thế người ấy đã trở lại..nhưng mình vẫn nói với người ấy 1 câu mà người ấy truốc kia đã từng nói với mình:"em đã ko còn tình cảm gì với anh nửa rồi".
    hãy mạnh dạng và tự tin len bạn nhé
  6. Thuyquanlucchien

    Thuyquanlucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    trích từ honghanh86DHHN
    Sao yêu lại phức tạp thế nhỉ , rốt cục có nên yêu ai đó ko
    Xin háy cứ yêu đừng nên bối rối ,Trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi
  7. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các bạn lại nghĩ rằng con trai bây giờ đểu lắm nhỉ Mình là con trai, và mình biết mình rất chung thuỷ trong tình yêu! Nhưng mình đã bị phản bội, như một trò đùa vậy!
    Thế đấy, tình yêu thật đau khổ, nhưng tôi ko bao giờ ước là mình ko yêu em cả! Càng ngày tôi càng yêu em nhiều hơn! Thế mới khổ chứ! Tuy rằng em đã bay xa............
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Con trai con gái giới nào cũng có người này người kia, ko thể khái quát hoá một cách sai lầm là tất cả được. Nhưng điều đau khổ nhất là tại sao mình chưa gặp được 1 người thực sự?
    Mình biết bạn Sau_con đang rất buồn, vì mình cũng từng như vậy nên mình hiểu, chỉ có điều mình ở fía ngược với bạn. Bạn biết ko, khi ng ấy đến với mình, chúng mình đã rất hạnh fúc, nhưng sau đó mình có linh cảm ng ấy đang bỏ lại sau lưng một ai đó, thực sự mình cảm thấy quá có lỗi với ng con gái đó, và ko muốn ai fải đau khổ, nên đã nói với ng ấy hãy quay lại với những gì ng ấy có, ng ấy thì luôn nói là ko fải, nhưng mình thực sự tin vào cảm giác của mình. Cuối cùng thì mình là ng fải đau khổ, nhưng ngược lại, mình ko cảm thấy dằn vặt và tội lỗi khi cướp đi ng yêu thương của một ai đó
    Bạn thì đang ở tình thế ngược lại, nhưng có lẽ tất cả những lời khuyên của mình bây giờ là bạn hãy vững tâm nhìn về fía trước, khi ng ta qđ tình yêu đã hết thì cũng ko cần níu kéo gì nữa, ngẩng cao đầu và tin ở tương lai, bạn sẽ gặp 1 ng tốt hơn và fù hợp hơn
  9. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Các em suớng quá!
    Anh đây lừa nguời ta hàng trăm triệu hay hàng tỉ nhưng anh chỉ cảm thấy hơi tiếc vì không lừa nhiều hơn thôi!
    Đời mà!
    Còn tình yêu anh chưa hề biết!
    Không đau vì quá đau
  10. vivien_75

    vivien_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, tình yêu giống như vị ngọt của socola, ngọt có, đắng cũng có. Hy vọng là chị sớm vượt qua để rồi có ngày nói "Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em và mang cả đau khổ đi xa để giờ em được hạnh phúc " .

Chia sẻ trang này