1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết yêu là đau khổ tôi sẽ không bao giờ yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_con, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đọc và cảm !
    Tớ hiểu được cái cảm giác mà ấy đang phải trải qua. Gần đây thôi, tớ cũng đã từng phải trải qua cảm giác đó, nhưng ơn trời là chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi.
    Lúc đầu tớ cũng shock, đất dưới chân như sụt xuống, tay tớ bủn rủn, tớ thậm chí như điên dại vì quá hụt hẫng, k bao h tưởng tượng đuoc lại có chuyện đó. Thế nhưng, chỉ sau khoảng 3 h đồng hồ thôi, tớ hít sâu , thở mạnh và bình tĩnh nghĩ:
    thứ 1: Có rất nhiều người cũng bị đau khổ như mình và chuyện bị phản bội trong tình yêu chẳng có j là quá lạ lẫm. Và tự dặn lòng là biết thanh thản mà chấp nhận.
    Thứ 2: Mình yêu người ta hết lòng, tin người ta hết lòng mà cuối cùng vẫn bị người ta phản bội thì mình cũng nên phỉ nhổ vào cái tình yêu ấy, thứ tình cảm như thế k dáng để mình đau khổ, còn nhiều người con trai xứng đáng hơn nhiều. Với lại từ trc đến h tớ yêu ng ta nhiều nhất vì người ta quá trung thực, còn nếu bây h ng ta đánh mất điều đó thì ty của tớ dành cho ng ta cũng hết. Mọi sai lầm của người ta, tớ có thể giận dỗi rồi lại chấp nhận và níu kéo nhưng trừ chuyện phản bội này ra thì k bg có thể tha thứ được.
    Thứ 3: Ấy ạ, trong cái rủi có cái may, may mà chưa cưới nhau còn chia tay được chứ cưới mà bị fản bội thế này còn đau hơn.
    Thư 4: Bây h thì mình nghĩ rằng k thể tìm đc ai thay thế, nhưng tớ dám khẳng định với ấy rằng 1 cánh cửa đóng vào sẽ có cánh cửa khác mở ra, mà cánh cửa sau thường tốt hơn và làm mình hp hơn. Tin tớ đi
    Thứ 4: Ấy tìm vui trong công việc và bạn bè đi.
    Cuối cùng: đúng là yêu quá chung thuỷ nên nỗi đau sẽ rất lớn, vậy nên càng suy nghĩ mọi thứ đơn giản càng tốt, cố gằng nghĩ đến 1 điều j khác chứ k fải là những kỉ niệm đẹp hoặc là cái cảm giác đau đớn khi bị fản bội. Tớ thì thường bùn là hay biết
    Chúc ấy sớm bình yên
    P/S: Nhưng mà tiên trách kỉ, hậu trách nhân ấy ạ. Cũng tại mình có nhiều điểm k tốt nên người ta chán thôi. Cách tốt nhất là tự rút kinh nghiệm để hoàn thiện mình hơn ^_^
    Con trai cũng k fải hoàn toàn xấu cả đâu, cho đến cả bây h, tớ vẫn tin và yêu người ấy của tớ.
    Được vitcon_kid sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 27/02/2007
  2. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    8
    Ôi, 3 tiếng.....thế mà có người phải mất đến 3 năm rồi mà vẫn không hiểu được vì sao lại thế, hơ hơ, chả hiểu nổi ai cả......
  3. sau_con

    sau_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả những ai đã đọc và chia sẻ với tôi, giờ đây tôi đã đỡ hơn rất nhiều, tuy nhiên đôi lúc vào những buổi sáng sớm tôi vẫn không thể tự giải thoát mình ra khỏi nổi buồn, tôi phải đứng lên thôi, phải cho người ấy thấy mất tôi là một sai lầm lớn.
    Tôi ko cố quên nhiều vì càng quên sẽ càng nhớ, bây giờ mỗi lần rãnh rỗi là tôi lại kiếm bạn bè, lôi ra bắt nó ngồi nói chuyện với tôi, làm vậy tôi thấy đỡ hơn các bạn ạ. Mà cũng có 1 tin đáng mừng là vì chuyện này mà tôi đã trông ốm hơn, ngoại hình cũng dễ nhìn hơn , có lẽ phải thầm cám ơn người ấy đã giúp tôi hoàn thiện hơn 1 chút.
    Hiện giờ có người đã thổ lộ xin tôi cho người ấy cơ hội, nhưng tôi không thể, nếu làm vậy có lẽ là tôi chỉ làm cho mình thêm vấp ngã, rồi tôi sẽ lại là chính mình, tự tin và hoạt bát. Cố lên X ơi .
    Yêu các bạn
  4. dep xo ngon

    dep xo ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng tự thề là sẽ k bao giờ mở lòng ra với bất kỳ 1 người đàn ông nào nữa.Vậy mà chỉ có mấy hôm trước thôi mình đã gặp lại a,người mà mình tưởng là sẽ k bao giờ gặp lại và chơi lại với nhau nữa,và dáng ghét hơn là cả mình và a đều thích nhau hơn nhưng k dám tiến xa hơn vì cả 2 đều là những con người có lòng sĩ diện quá lớn.Tại sao,tại sao lòng sĩ diện của con người lại có thể cao thế nhỉ.Tại sao 1 con người kiêu ngạo và tự tin như mình lại vướng phải chuyện như thế này .Mình chán ghét và mệt mỏi kiểu như thế này lắm rồi,phải làm gì bây giờ đây
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    @sau_con: Thời gian tới chắc sẽ rất khó khăn với bạn. Chia sẻ!
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ko hẳn là như vậy, biết yêu là đau khổ nhưng ko thể bắt con tim đừng rung động khi người ấy tới
  7. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    @sau_con: yêu là đau khổ nhưng không yêu bao giờ càng khổ
    @UNA: đã chia tay rồi à Una ... lâu lắm mới quay lại topic "24 tuổi..." thi da thay bi khoa roi, hoa ra la vi ly do nay day a
    e*** them: moi tim thay topic "25 tuoi..." cua Una nen e*** lai bai, de lehiep doc tu dau nhe
    Được lehiep sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 13/03/2007
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    " nếu biết yêu anh là đau khổ, xin một lần khổ để được yêu "
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    biết trước đã giàu...yêu rồi phải chấp nhận...
  10. thuylinh290184

    thuylinh290184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mình chia buồn với bạn. Mình cũng đã trải qua một thời gian như vậy, rất buồn bạn ạ. Phải cố gắng lên thôi, thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng bạn ạ! Sống vui vẻ lên và quan tâm đến bạn bè, người thân hơn sẽ nhẹ lòng hơn bạn ạ!

Chia sẻ trang này