1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu biết yêu là đau khổ tôi sẽ không bao giờ yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_con, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hãy tưởng tượng cho mình một viễn cảnh huy hoàng...để hết đau....để mà cố gắng...để mà quyết tâm
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Yêu là hạnh phúc, yêu là đau khổ... Nhiều khi cũng không hiểu cái nào nhiều hơn, nhưng nó là sự hoà quyện của cả 2, hẳn bạn đã có những phút giây hạnh phúc, nhưng rồi sau đó là thời gian chịu đựng những đau khổ, chia ly...
  3. pdkien

    pdkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị sâu con ơi, chị hãy cố gắng lên, chị đừng vội kết luận về con trai như thế, vì thật sự con gái cũng làm những chuyện...... mấy ngày nay em nghĩ là mình không dám nói ra vì chuyện này nó chẳng hay ho j? Nhưng em không nói em sẽ vỡ tung ra mất, em muốn nói cho cả thế gian này biết "nó" đối xử với em như thế nào.... "Nó" là người bạn thân nhất của em, em coi nó như anh trai em, sống rất vu vẻ cho đến đêm wa, 1 đêm wá dài, người đấy đã thừa nhận 1 điều thật wá sức tưởng tượng của em :" Anh và T đã yêu nhau rồi". T là người yêu em 2 năm rồi, em luôn tin vào tình cảm của 2 bọn em nhưng.... Em wá sốc, em wá sợ lòng dạ con người. Tất cả như 1 giấc mơ, 1 giấc mơ mà em không bao giờ nghĩ là người anh em tôn trọng lại đối xủ với em như vậy, em ko thể tin người em yêu lại có thể làm như thế. Đây là tình đầu của em, nó wá đẹp! Đẹp đến mức em không thể tin nó là sự thật. Em đã khóc như 1 thằng trẻ con.... nhưng em không thể kìm nén được......em chẳng biết nữa...em wá bế tắc.
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Đau khô thì nhiều, còn hạnh phúc thì chẵng được bao nhiêu
  5. sau_con

    sau_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẽ cùng mình, giờ đây mình đang rất cố gắng để làm mới mình, mình tin một ngày nào đó mình sẽ tìm đuợc một nguời yêu thuơng mình hơn, mặc dù rất buồn, rất trống vắng, nó giống như mình phải từ bỏ thói quen hằng ngày, nhưng mình phải cố thôi, rồi một ngày nào đó sẽ có nguời hiểu đuợc mình.

Chia sẻ trang này