1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu Bình Dương vô địch AFC cup

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi poisonwind, 16/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Cộng tác thì hỏng hết bánh kẹo. Các bác biết rồi đấy, thịt chó là món ngón đúng không. Trà đá cũng là món khoái mồm. Thế mà đem kết hợp với nhau lại sinh đầy bụng. Tồ với Chung mà ghép lại, thế nào cũng sinh "đầy bụng", em ngờ là thế. Cứ như giờ là hay, nhể
  2. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    231
    Khi nào bác đủ xiền nuôi lão tổng thì sẽ khá thôi, chỉ sợ lúc đó bác cũng ,,,
  3. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ặc, hôm qua xem lại trận đó trên BTV, thấy chán vãi, cái cúp C2 mà kô có lấy một nhà tài trợ, trên sân kô có lấy một biển quảng cáo, chứng tỏ cái giải này nó cũng cùi bắp lắm! kô phải chê bai gì BD nhưng mà có vẻ các đội kô mặn mà lắm với cúp này, chỉ có BD nhà ta là đá hăng! Tiền thưởng chắc ÍT!
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Tiền thưởng C2 thì 300k cho vô địch, 250k cho hạng nhì dưới nữa không tính . Đây là đi đá ăn tiền người ta ...cấp làng huyện gì cũng được .
    Muốn cao hơn thì dùng tiền đấm mõm năng nĩ Lè Xè cho Công Vinh đá mấy trận vớ vẫn nào đó rồi tự thủ dâm . Hay xem giải U21 Quốc Té tự bỏ tiền ra bao khách lại rồi bắt nó chấp người mà hiếp nó ....trả tiền ngậm miệng cho nó ...rồi tự hào thủ dâm .
    Cái đội U21 có thằng Nhật Tân là một thằng trước giờ cũng đi theo nịnh bợ mấy thằng nghệ thời Đần mới có chổ đá . Học theo được bọn nó những cú chặt chém phản thể thao .
    Chặt người ta được đến khi nó chặt lại thì chắc nghẽo luôn . Những thằng đá những thứ bóng đá ma giáo bớt thằng nào là phước cho nền bóng đá VN thằng nấy .
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    B. Bình Dương tự tin trước vận hội lịch sử
    (Dân trí) - 16 giờ chiều nay, các cầu thủ B. Bình Dương đã lên đường sang Syria chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFC Cup. Dù sức ép trên sân khách được dự đoán là khá lớn nhưng toàn đội đều tỏ ra rất thoải mái.

    Với thắng lợi 2-1 trên sân nhà Bình Dương chiều 15-10, Bình Dương đã gây nên một cơn ?ođịa chấn? thực sự trong làng túc cầu châu Á. Bởi đẳng cấp của CLB Al Kamarah cao hơn nhiều so với đội bóng Việt Nam. Chính thành tích vào đến chung kết AFC Champions League 2006, tứ kết ở đấu trường này năm 2007 và 2008 đã nói lên tất cả.

    Dẫu vậy, HLV Mai Đức Chung và BHL đội bóng đã nhanh chóng kéo các cầu thủ trở về mặt đất: ?oDù đang dẫn trước 1 bàn nhưng với bàn thua ngay trên sân nhà, có thể nói rằng B. Bình Dương đang gặp bất lợi lớn. Lợi thế là rất mong manh. Quãng đường di chuyển rất xa cũng là một thiệt thòi của chúng tôi. Chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi trận lượt đi mới mong bước vào trận chung kết!?.


    Vũ Phong và đồng đội đang đứng trước cơ hội lịch sử - Ảnh: Sơn Dũng

    Ngoài chút lợi thế về quân số thì B. Bình Dương cũng khá may mắn khi có trong tay lực lượng tốt nhất bởi không cầu thủ nào bị chấn thương và thẻ phạt. Duy có trường hợp của Anh Đức là không theo toàn đội sang Syria do mắc bệnh ngoài da. Tuy nhiên, chính sự vắng mặt của Đức đã khiến cho lối chơi của B. Bình Dương trở nên khó lường hơn với Molina được đẩy lên cao chơi ở vị trí trung phong.

    Ngoài sự tươi mới ở hàng tấn công thì hàng phòng ngự cũng là nơi mà BHL vẫn đặt nhiều hi vọng ở trận lượt về trên sân khách. Bởi chỉ cần không để thủng lưới trước Al Kamarah, B. Bình Dương đã đường hoàng cầm vé đi dự trận chung kết danh giá. Nếu bộ tứ Quang Thanh - Chí Công - Osita - Hoàng Vương chơi xuất sắc như trận lượt đi, họ là rào cản lớn của bất kỳ hàng tấn công nào.

    Thêm một thông tin khích lệ khác nữa là ngay trước giờ lên đường, lãnh đạo CLB đã công bố mức tiền thưởng cho trận thắng tưng bừng trên sân Bình Dương. Đích thân chủ tịch CLB Trần Văn Đường đã thông báo toàn đội được thưởng nóng 1,5 tỷ đồng. Con số này sẽ cao hơn rất nhiều lần một khi B. Bình Dương chính thức lọt vào trận chung kết.

    Trao đổi với Dân trí ngay trước giờ lên xe cùng toàn đội di chuyển xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đi Syria, HLV Mai Đức Chung cho biết: ?oChúng tôi không hề thõa mãn với chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Ở cương vị HLV trưởng tôi khẳng định đội sang Syria lần này là để thắng thêm một trận nữa. Đối thủ sẽ nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Cũng tốt thôi! Chúng tôi sẽ dễ chơi ở một thế trận bị dồn ép như thế!?.

    Do không có đường bay trực tiếp nên toàn đội phải quá cảnh sang Doha (Qatar), ngủ vùi tại đây khoảng 3-6 giờ đồng hồ trước khi thực hiện tiếp chuyến hành trình sang Damacus (Syria) để chơi trận lượt về. Dự kiến, toàn bộ cuộc hành trình dài này sẽ mất đến 14 giờ đồng hồ.

    Trận bán kết lượt về giữa Bình Dương và Al Kamarah sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21-10 trên sân Khaled Ibn Al Waleed. Hiện nay, đài truyền hình Bình Dương đang tiến hành thương thảo mua bản quyền truyền hình của trận đấu. Nếu không có gì thay đổi, BTV sẽ truyền hình trực tiếp trận đấu này.

    Khánh Vinh
    =========================
    Không um xum như bầu Hiển, nhưng tiền, khát vọng và tầm nhìn của Bình Dương đi trước đi xa và hơn bầu Hiển một bật rất cao . Bầu Hiển chuẩn bị gì cho Đà Nẵng tại giải Châu Lục mùa sau ? Đầu hàng sớm tung cờ trắng đưa lưng cho tây đạp lên mà tiến ? 2 chú tây ngoại binh ngon bị dụ đi mất hết . Bầu Hiểu chịu chơi quá .
  6. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    611
    Nếu thắng và đi tiếp đến chung kết thì Bình Dương sẽ không được đá sân nhà, cả Al Karama cũng thế vì trận CK sẽ chỉ có 1 lượt duy nhất đá trên sân nhà của đội thắng cặp BK còn lại.
  7. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Cầu cho Bình Dương và South China lọt vào chung kết . Bình Dương bóp dế SC ngay Hongkong rồi sau đó tuyển VN bóp dế TQ trên sân Mỹ Đình (đủ sức đấy) là đẹp .
    Mịa mấy thằng VFF làm thế nào mà qua TQ đá trận trước 5 độ mưa mà mặc thì phong phanh so với TQ nó đá sân nhà . Một lũ con bò, quan tâm hậu cần tạo thuận lợ tốt 1 là chuyện của nó thì nó không làm cho tốt . Suốt ngày xía vào chuyên môn HLV tuyển thằng nào đá ra làm sao .
  8. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Năm sau chả biết bầu Hiển định thế nào. Nhớ cái đận thua Gamba Osaka 1-5
  9. leecode

    leecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    4
    đấy là đá sân nhà. trận sân khách thua 0-15 bác ạ.
    mà nếu BD vào chung kết thì VN sẽ có thêm 1 suất afc cup nữa. thằng nào sẽ đi đá các bác nhể? SLNA, liên quân thể công-ACB.HN hay có khi là T&T cũng nên. khi đấy bầu hiển có 2 đội tha hồ thao túng afc cup
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mai đá roài, chắc là chẳng đưọc xem. Có link nào tường thuật trên nét không các bác nhẩy?

Chia sẻ trang này