1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NẾU BỐ MẸ BẠN KHÔNG THÍCH NGƯỜI YÊU CỦA BẠN...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mr_Black, 17/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    NẾU BỐ MẸ BẠN KHÔNG THÍCH NGƯỜI YÊU CỦA BẠN...........

    có thể có nhiều mức độ như
    _vẫn cười nói bình thường nhưng nói riêng với bạn rằng họ không thích người đó
    _thể hiện ra mặt như người đấy gọi điện cho bạn thì bảo bạn đã đi vắng , khi người ấy đến nhà thì cầm chổi lên chẳng hạn
    _.................còn nhiều kiểu nữa .
    BẠN SẼ LÀM GÌ



    Mr Black
  2. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tui cung chua biet luc do se fai lam nhu the nao nhung tui nnghi rang can fai xem xet nguoi yeu cua minh vi sao khong duoc long phu huynh de tu do co gang thay doi
    ma o day la thay doi tinh cach chu khong fai thay doi nguoi yyeu dau
    cac bac dung hieu lam nhe!
    [ređ]
    TOI-DANG-THEM-TIEN
    [/RED][/SIDE=4]
  3. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà như thế thì ko cần nói nhiều, tớ sẽ đi cướp ngân hàng và cùng cô ấy bất cứ đâu cô ấy muốn (nhưng tớ phải thích chỗ ấy cơ...)
  4. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    chịu, vì chưa dẫn ai về nhà giới thiệu là người yêu bao giờ
    anyway nếu mà bị chê chắc... vẫn kệ... yêu rồi, mặc kệ ngoại cảnh
    hic nhưng mà lạy trời đừng có xảy ra case này đối với mình

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  5. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này còn tuỳ vào mức độ
    mức độ 1 thì : ( nói riên với mình )
    tâm sự với mẹ và năn nỉ mẹ tìm hiểu cô ấy kĩ hơn
    mức độ 2 : (thể hiện ra mặt như người đấy gọi điện cho bạn thì bảo bạn đã đi vắng )
    can thiệp vào : khi mẹ nhấc máy thì nói để đó cho con , nếu không được thì tẹo gọi lại
    mức độ 3 : (khi người ấy đến nhà thì cầm chổi lên chẳng hạn)
    can thiệp thôi : nói thẳng với mẹ ( hoặc bố ) nếu không được thì ( go fishing vài hôm he he )
    Đời tôi chỉ hận một người
    Người mà tôi hận là người tôi yêu
    đời là cái đinh, tình là cái que
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có ý kiến nào khác nữa không........................

    Mr Black
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    không có thật à

    Mr Black
  8. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    không có à

    Mr Black
  9. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người khi bước vào tình yêu đều phải để tâm đến câu hỏi này và chẳng có ai tránh được nó cả, nói chung là tuỳ cơ ứng biến, nhưng cũng nhiều vấn đề rắc rối lắm. Nếu thực sự yêu nhau và quyết tâm vượt qua thì OK thôi, nhưng có nhiều ông bố bà mẹ là ghê gớm lắm đấy nên chẳng biết được.....chúng ta còn trẻ nên khi bước vào yêu, í kiến bố mẹ rất quan trọng.
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ vấn đề " nóng " như vậy mà chỉ có từng này ý kiến thôi sao

    Mr Black

Chia sẻ trang này