1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bọn mình ở chung 1 nhà ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi f_285, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing83

    nothing83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cây cao bóng cả = già....
    he he... tớ có bảo ấy đứng ở đâu đâu mà cải chính làm rì...
    Nói chung, không ai đứng ra nhận nhiệm vụ nấu ăn thì nothing nấu ăn cho
    (nấu thì ít, ăn thì nhiều... cảnh báo trước... he he)
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nếu chung nhà thì có mấy thằng anh em ngồi tâm sự bên nồi lẩu
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Bên đĩa rau muống luộc chứ cần gì phải lẩu
  4. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế phải lấy con nhà bán rượu....bán gas....bán siêu thị....bán mọi thứ.....mới đủ cho anh em !!!!!!!!!!
  5. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ối roài nhà 83 mà ở với nhau thì em đảm bảo là tinh thần ăn chơi bất diệt nó sẽ át luôn tinh thần làm ăn của anh em. Vì thế để chắc chắn chúng ta có đầy đủ sức khoẻ từ nguồn thực phẩm hàng ngày và không bị ngộ độc, tối tối bọn mình sẽ đi ăn nhà hàng, không phải rửa bát, không phải ăn thịt cháy, cơm khê ...Đêm về sẽ có màn âm nhạc giao hưởng thính phòng do chính các nhạc công của 83 thể hiện miễn phí. Cuộc sống còn gì thăng hoa hơn nữa
  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    khi nào mình lên làm tổng thống thuê cả đội về làm osin rồi bảo vệ thì ở cùng 1 nhà ngay . há há . Sao phải ước .
    Ở chung 1 nhà có bao nhiêu cái phòng . 1 cái toilet thì có mà vỡ mồm . Có đứa .. ra quần . hahhahahha .( thêm phần sinh tố của em Pt nữa thì thích rồi . 5 anh em chị em trong cái toilet ngay . hô hô )
    Mốc mõm ra ngồi đợi nấu đồ ăn
    ở với nhau mà xem . Chán ngay mà .
  7. sleep_beside_winter

    sleep_beside_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ chúng ta không nên sống thử như vậy . Tôi có thể thấy rõ ngay một kết cục xấu là mọi người sẽ bị bỏ đói thường xuyên
  8. caycaobongca3859

    caycaobongca3859 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nếu mặt trời mọc được phía tây t thì ...chắc chắn ty sẽ đến với bạn.Lúc đó bạn là số 1 !
    Đã gọi là ước thì chỉ là ảo ảnh mà thôi......nhưng đôi lúc chúng ta lại sống với cái ảo ảnh đó !!!!Cho nên giữa hư có thực giữa thực có hư !
    Được caycaobongca3859 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 20/03/2006
  9. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
  10. sleep_beside_winter

    sleep_beside_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hihi mình chỉ nói đùa thôi mà . Rõ ràng là ai cũng có quyền ước mơ. Và mình ở ngoài đời thật nhìn vào ước mơ thì thấy chẳng ai chịu nấu ăn cho cả nhà cả . Than ôi giá có người tình nguyện nấu thì mình cũng muốn tất cả là người một nhà

Chia sẻ trang này