1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bỗng ta chán nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theanhdvvt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nhắm mắt lại là để qua đi cái giây phút "bỗng" kia, chứ còn nếu nhắm mắt lại rồi mà vẫn thấy chán nhau quá thì đâu còn là "bỗng" nữa, mà là chán thật rồi, thì tất nhiên không buông tay tôi cũng giằng tay ra.
  2. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    oh, gia vi tinh yeu nay tuyet voi that...no co the giup ban an that ngon sau da an nhung mon ngan ngam....Hay qua, hay qua....
  3. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đôi khi cũng giống như một bếp lửa, thông thường lúc đầu thì rất khó bén lửa, sau một thời gian thì bùng cháy mãnh liệt và rồi cũng có lúc phải nguội lạnh. Vấn đề của ta là có biết cách thêm củi vào để nó cháy tiếp hay là để cho nó lụi tàn mãi mãi.
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện nhẹ nhàng mà hay lắm tình yêu ko theo 1 công thức chung nào cả, thỉnh thoảng hay tạo ra điều gì đó nhỏ nhoi nhưng khác lạ ... hiệu quả lại bất ngờ
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    "Nếu một ngày nào đó ta chán nhau", thì anh hãy:
    Gọi cho em và nói với em là « chúng mình chia tay thôi, em ơi » nếu một buổi sáng nào đó, khi anh thức dậy, anh thấy tim mình trống rỗng, và không còn có em ở trong đó nữa. Dù em có buồn lắm, vì em yêu anh mà, nhưng em cũng sẽ để anh ra đi. Hãy luôn thật lòng, anh nhé.
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    "bỗng" từ hôm qua tôi thấy chán anh.
    như vậy trong tương lai cũng có thể tôi k thích anh lại nữa
    đúng k bạn?
  7. anhtuyet1971

    anhtuyet1971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình không xoá chũ kí của bạn vì mình thấy thích nó . Nó đi đôi rất đẹp với lời bài viết , bạn có thấy không ?
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    có đầu phải có kết , nếu một ngày bỗng nhiên ta yêu thích nhau thì bỗng có một ngày ta bỗng nhiên thấy ...chán, đó là quy luật, biết là thế, bùn nhỉ, hôm nọ tớ xem bói rùi, số tớ chỉ cần đàn ông hài hước và có trách nhiệm
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 24/06/2007
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    mình chả fải là KHương nên cũng k có ai là Quang ở cạnh
  10. bigshowroom

    bigshowroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    nếu bỗng ta chán nhau ....thì đôi người đôi ngả .

Chia sẻ trang này