1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bỗng ta chán nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theanhdvvt, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JunYeuDeko

    JunYeuDeko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thì thôi e đừng mong nhé
    đừng thương tiếc chi thêm đau lòng
    tình chúng ta, đã phôi pha
    em và anh mỗi người một nơi
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy câu truyện này rất hay....Khi tớ đọc chưa hết tớ đã nghĩ kết thúc của câu truyện là một hướng khác ...
    Có những lúc người ta cảm thấy chán ....Nói đúng hơn là chán những gì quen thuộc đã lâu lắm rồi tiếp diễn ,,,,,nhưng khi những điều đó bỗng dưng dùng lại ta sẽ thấy nhớ đến quay quắt những diều trước đó ta chán...
    Tớ cũng đã từng rất chán cách người yêu tớ yêu tớ nhưng khi xa anh ấy tớ mấy thấy những gì anh dành cho mình là hững điều rất tuyệt vời của cuộc sống ....Sự quan tâm ,tình yêu mà anh dành cho cũng là những gì đơn giản giống câu truyện trong topic ...một nụ hôn nhẹ lên má ,một lời nói ngọt ngào, một vài tin nhắn để yêu thương ...Những thứ đó hàng ngày vẫn diễn ra và khi nó diễn ra nhiều quá..tớ thấy nó bình thường,rồi chán ....Nhưng sau một thời gian rất lâu không gặp nhau ,không liên lạc anh đã đến bất ngờ với một nụ hôn mà một đoá hồng ..đó là thứ tớ thấy đẹp nhất đáng yêu nhất và có ý nghiã nhất từ trước tới giờ ....
    "Cưng à,dù chúng ta dang ở rất xa nhau ,mỗi cuộc đt ,mỗi tin nhắn không làm vơi đi hết nỗi nhớ trong em nhưng cuộc sống cần những quãng thời gian như thế để hiểu rằng chúng ta mãi có nhau..."

Chia sẻ trang này