1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bỗng ta chán nhau.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khicon780, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    đang định viết thì có người viết đúng ý mình rồi
  2. meoyeungo

    meoyeungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu lâu thường hay vậy. Bình thường mừ. Tự refesh sẽ thấy lại cảm hứng yêu đấy

    Được meoyeungo sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 13/09/2007
  3. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhìn nhận và đánh giá được vấn đề mà mình đã không nhìn ra và chưa lường trước được hậu quả. Có lẽ mình có tư tưởng đó là do mình luôn có nhiều hơn một sự lựa chọn... Các bạn nói rất đúng, bây giờ không có chỗ cho sự sai lầm, để nếu có hối hận e đã quá muộn, .... Hôm trước ngồi uống cafe, anh bạn chồng đứa bạn thân bảo mình, em ạ nếu em cứ đòi hỏi sự thoả mãn hay hài lòng tuyệt đối thì khó lắm đó, không có đâu. Tụi anh quen nhau bao lâu mà tới giờ vẫn còn chưa hiểu hết, giờ vẫn còn va chạm nhau chan chát đó, có vấn đề gì cả hai phải điều chỉnh cho phù hợp em ạ. Anh ấy cũng nhắc mình, ở đời này hạnh phúc, sướng khổ là do mình lựa chọn mà thôi...
  4. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng này cũng giống mình. Nhiều lúc thở dài cái thượt và tự hỏi "Liệu có phải ta đã chán nhau". Vần biết "Đời thay đổi khi ta thay đổi" nhưng cuộc sống không đơn giản, mối quan hệ không chỉ dựa trên việc hàng ngày ta nhấn phím F5!
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu khi bạn chán 1 ai đó, 1 việc gì đó bạn có dễ dàng vứt bỏ hay cố gắng chịu đựng?
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tình yêu của bạn vẫn còn, nhưng bạn cảm thấy nhàm chán với những gì vẫn đều đều diễn ra trong tình iu của mình mà thôi. Vậy sao không làm khác đi một chút để phá vỡ cái đều đều ấy nhỉ? Một câu nói bất ngờ cho đối phương, một cuộc điện thoại ngoài giờ quy định... hay thậm chí "trốn" nhau một thời gian. Rồi bạn sẽ lại cảm thấy hào hứng với tình iu của mình.
    P/S: Tìm được một người hiểu mình như "người kia" của bạn không phải là chuyện dễ dàng đâu, và tình iu của bạn nữa, cũng thế. Bạn sẽ chỉ thấy giá trị của nó khi đã mất nó thôi. Lúc đó hối tiếc thì quá muộn.
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Gần nhau nhiều quá cung xchán mà xa nhau quá cũng nản.Tình yêu lạ nhỉ?Thế ở cạnh nhau như thế nào là vừa đủ nhỉ?
  8. roses_in_snow_84

    roses_in_snow_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    Hãy bít qí những j mình đang có
  9. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Ở gần nhau nhiều chán lắm, ví như suốt ngày tháng chỉ ăn có mỗi một món vậy, phải đổi mới chính những suy nghĩ của mình bạn ạ, quan tâm ít thôi, gặp nhau ít thôi,..Chúc các bạn mau chóng tìm lại cảm giác yêu...
  10. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    ta chia tay em nhé..đừng khóc ..cũng đg quay lưng lại ...đi đi thôi

Chia sẻ trang này