1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu các cậu là tớ, các cậu sẽ hành động như thế nào ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Langavn, 18/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hic!nhung loi cua nhutw lam tui son da ga.Ban trai tui la 1 anh chang cuc ky dep trai,de thuong,...Nguoi yeu anh ay tui dem ca ngon tay ngon chan moi het.HIC HIC...Neu anh ay phai yeu lai tat ca nhung nguoi da va se yeu anh ay thi hic hic...tui ko biet noi sao gio...
    Toi thic co gai nhan vat chinh trong cau chuyen na`y
    Chi co dieu anh chang Langavn na`y hoac qua nha't hoac dung la` chua yeu co na`o ca.
    Chuyen cua minh chi co tu minh giai quyet thoi
    Moi nguoi ban tan cho vui thoi chu ko giup cau gi dau Langavn a`.
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải giúp đâu. Câu chuyện mà cậu ta tưởng tượng ra có gì là lạ đâu.
    Cậu ta tưởng cô gái kia thích cậu ta thật ư?
    Một cô gái có học mà lại hành động một cách không suy nghĩ ư? (một cô gái bình thường không được học hành tử tế còn chẳng hành động không suy nghĩ bao giờ-con gái họ sống theo tình cảm từ trái tim, nhưng không có nghĩa là họ mất hết lý trí)
    Cái cậu Langavn gi đó tưởng tưởng khéo quá ha. Theo đúng tình huống có lợi cho cậu nhất. Giỏi thật !!!
    Tôi đưa ra cho cậu một tình huống dựa vào bài viết của cậu nhé: Cô bạn gái của cậu biết thừa tình cảm của cậu đối với cô ấy. Cô ấy có một cô bạn gái thân. Cô ấy nhờ cô bạn mình thử thách tình cảm của cậu. Và kịch bản mà bạn đưa ra là do cô ấy dàn dựng. Sơn dương nói đúng đó. Không biết bạn có ngả nghiêng sau màn kịch đó không?
    Vẫn biết tính thẳng thắn, thành thật là những điều quan trọng trong tình yêu, thế mà có nhiều người quên thật.
    Nếu không muốn "tóm cả hai cô" thì việc quái gì phải trốn tránh cô ấy nhỉ. Theo kịch bản bạn viết thì bạn có làm cái quái gì với cô bạn của cô bạn gái bạn đâu mà phải "ko thể nói một lời để giải thích cho bản thân mình trong các hành động vừa qua" nhỉ?
    Nói tóm lại, cái vở kịch này không được dàn dựng khéo cho lắm. Chán ốm !!!
    Hiển nhiên bạn đã biết và đã giải quyết êm vụ này rồi. Mọi người có thể stop chủ đề này được rồi.
    Dr. Lion King
  3. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của mọi người cũng nhiều rồi đấy!
    Nhưng sao không thấy chủ bài báo ra thổ lộ cùng mọi người nhỉ ,không thấy đồng ý cũng chẳng thấy phản đối .Ông xấu hổ hay đang cười một mình vì đắc thắng?
    Nếu vậy thực thì vấn đề này xin được :
    STOP ở đây ! [/size=7]
    Sơndương
  4. tuhufs

    tuhufs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    chán ốm

    Ngo.c Tu'

  5. Langavn

    Langavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, các chị em nhân ngày 8.3 !!!
    Em mới trở lại Đà Nẵng sau khi post cái bài này lên nhờ các bác cố vấn giùm em trong cái dzụ tình cảm hơi bị rung rinh ấy, thật tình rất chi là sorry các bác vì như em đã nói, chả là em đang là SV năm cuối, sau khi nhờ các bác giải quyết hộ cái này thì em cũng nhận lịch đi thực tập luôn cho nên có một vài bác hỏi vì sao ko thấy chủ bài báo này ra mặt. Đây là cái lí do, mong các bác thông cảm, đừng làm rùm beng lên thế, chúng ta đang đối thoại hoà bình mà, em về thực tập ở cái vùng mà cái khái niệm Net đối với họ còn la thứ đồ xa xỉ thì làm sao mà em có thể tham gia cái forum này để nhận được các ý kiến của các bác cũng như tham gia cái diễn đàn này.
    Bây giờ mới có cơ hội để đọc lại cái bài của em thì em thấy các bác cũng góp ý rất là tích cực và nói chung là rất reality.
    Cám ơn, cám ơn
    Nhưng có cái bác nào lại tưởng tuợng ra cái dzụ em đi nói láo mới chết chứ, em là dân kỹ thuật ko giàu tưởng tượng như thế đâu, làm ơn nhé !!
    Vấn đề này thì đến bây giờ nói chung là tạm ổn, do thiên tạo chứ ko phải là em tài tình gì đâu, thú thực sau đó em làm ngay một chuyến chạy Marathon nên ko hề gặp phải tình huống khó xử nào (có vẻ hơi bị yếu đuối nhưng hãy đọc hồi sau sẽ rõ), chả là khi em ra đây thì cô gái ấy đã đi ở một nơi khác và cô bạn gái của em cũng chuyển chổ nốt. Còn cô bạn gái của em thì chẳng nghe cô ấy nói gì nên em nghĩ nên "im lặng là vàng" các bác nghĩ sao ??, thú thật đây cũng là lần đầu tiên lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này nên em nhờ các bác giúp em, chứ cái chuyện tế nhị này mà đem ra bàn tán thí e là nếu có ai biết thì chắc em phải độn thổ mất, ơn trời rồi mọi chuyện cũng êm thấm, em rất ngại ba cái chuyện tình cảm này các bác ạ, chẳng thà biết trước phải khổ như thế này thì sống độc thân quách cho nó xong, các bác nghĩ sao ??
    Tạm biêt các bác nhé, chúc một ngày tốt lành, chúc chi em một ngày mồng 8 tháng 3 thật vui và hạnh phúc
    Langa

Chia sẻ trang này