1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NEU-Câu lạc bộ bóng rổ trường ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - QUYẾT TÂM LUYỆN TẬP CHO GIẢI SINH VIÊN TOÀN

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Thien_tai124, 15/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobe_8_son

    kobe_8_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lại là số 4, xấu vãi
  2. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    thông báo với cả lò là ngày mai tức thứ 3 phải có mặt tại phòng bộ môn giáo dục thể chất lúc 5h chiều. ko ai được phép vắng mặt + muộn h, khi đi nhớ mang theo giầy để tối tập luôn bên bk.
    Linh huế đã mua đượ giày mới, hehh, ngon vãi
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    mai cho a tập với nhá ... kaka
  4. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ui zời, mái thoải, mái thoải.
  5. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic. Hôm qua tập xongvề còn đi sinh nhật đại ka nữa, đến 2rươĩ sáng mới về nhà, hic. H mới ngủ dậy, tắm rửa xong gọi điện cho v thì vợ bảo mấy tiết sau được nghỉ,ko phải đến lớp, hic, thế là lại ru rú trong nhà rồi.
    Hum qua đội mình tập mấu thật, nói chung là tinh thần mọi người cứ cố gắng tập như thế cho mọi buổi tập là ok, ko phải chỉ những buổi có "anh" Tú thì mới như thế.
    Linh huế sẽ cố gắng khôi phục công lực trong thời gian sớm nhất, mấy tháng nay ko tập tành tử tế, xuống quá, hic. Phải đi khám tai thôi, nghe thằng Trung nói sợ quá, viêm tai giữa dẫn đến điếc, mà hồi sốt virut thì mình lại thấy đau tai mấy hôm, h thì nó cứ ù, chạy ko thở được, hic, sắp toi rồi, khám gấp, chữa gấp, rồi lại hổ báo, hêhhhehhêhh.
    À, còn một chuyện nữa, mình thuê sân 90'' nhưng mà kiểu gì cũng có du di ra vài phút, có thể là vài chục phút, mình cứ tận dụng tối đa thời gian này, cả đội cố gắng tranh thủ tập ném thêm, mạnh ai người ấy ném thôi, chứ còn làm nhóm thì bảo vệ nó lại ngứa mắt nó đuổi, hì hì.
  6. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghĩ lại thấy đội mình có những cái rất là chán, ví dụ như là cái vụ tiền nong cho tập luyện, chú nào cũng quá coi trọng cái đấy, mình đánh cho câu lạc bộ còn phải đóng đủ thứ tiền mà mình vẫn mấu, thế mà tập cho tuyển trường thì lại cứ tiền tiền. Thế bây h ko có tiền có đi tập ko?
    Chuyện đồng phục trường mình làm ăn đã buồn cười rồi, minhf phải tự tìm cách giải quyết thôi chứ. Ko lẽ lại dùng lại bộ cũ, rồi lại suốt ngày kêu ka nó ảnh hưởng đến thi đấu.
    Tao đề nghị thế này, mình cứ xem như là mình tự bỏ tiền ra hoàn toàn để làm đồng phục,làm một bộ cho ổn, đằng nào thì nó cũng là của mình, 180k anh thấy ko phải là vấn đề lớn, nói là bỏ ra thôi chứ thực ra là trừ từ tiền tập luyện, cố gắng vào sâu, đánh nhiều trận là bù lại được thôi mà. Và một khi mình đã có đồng phục riêng thì tiền dồng phục trường cho phải + luôn vào tiền tập luôn vào tiền tập luyện của bọn mình, anh sẽ cố gắng hết sức để có điều đấy.
    trường mình như thế là còn rất tuyệt vời, khối trường phải tịư đóng tiền đánh giải như hồi bọn mình đấu giải ngoại thương ý, vì chưa có thành tích mà, đâu phải ai cũng bỏ tiền ra đầu tư cho những phong trào mà người ta còn thấy nó là vớ vẩn.
    Hum qua nói chuyện với Phong cò thấy bên thương mại mọi thứ còn tệ hơn mình nhiều, mình ko nên kêu ka nữa.
    Nước uống cho đội anh sẽ giải quyết theo cách tốt hơn, chứ cứ uống nhân trần như thế này kinh lắm. Có thể sẽ dùng công thức mới sau: 1 thùng lavie to+ 1 túi đá sạch+ 5 viên C sủi ( hoặc tăng lực hay đường gluco gì đấy), thế là ổn.
    tạm thời thế thôi, hết thứ để nói rồi, mà cần một manager để giúp mình làm mấy vụ này chứ mình sắp thành đàn bà mất, lo lắng chăm sóc cho mấy thằng đực rựa, hic
  7. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Cố lên đi Cường đại Hiệp. Tương lai kt phụ thuộc chúng mày đoá. Năm nay ko được thì năm sau ngon à nha. Ko có gì lo tất.
    To: Linh Huế , ý kiến của em chỉ là đóng góp cho sự phát triển và lớn mạnh của kinh tế. Có gì đụng chạm đến lòng tự ái của các bậc đàn anh thì bỏ qua nhé. Brain storming mà.
    Em là Phong, hầy à năm nay già roài năm sau lại đi thì chắc hết chơi cho trường quá à, hầy à!!!
    Sao ktế ko đăng kí tham gia giải HBL ý nhỉ, thấy đội mình năm nay cũng đông đông đoá!!!
  8. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hic, tập xong về nhà đek muốn ăn luôn, kiểu này sao mình khôi phục được các số đo chuẩn hoá của mình được chứ, hic hic.
    Cố lên mọi người.
    Hôm nay đi tập vắng : Long blìn, Tuấn Anh, Nghĩa, Tùng, Sơn con. Có 12 ngươì mà vắng tận 5 người, các chú tính thế nào đây, trừ tiền tập luyện của những người vắng cho vào tiền làm áo hết. Mà tập luyện cứ bữa đực bữa cái như thế sao theo kịp đội, suy nghĩ lại đi, đã vào đội rồi thì cố gắng mà theo, ko được thì xin out, để cho người khác cơ hội.
  9. ruabo

    ruabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại topic kinh tế dường như là một địa điểm nóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người, lúc nào vào cũng thấy đông người đang duyệt, hhehhêh, vậy những ai quan tâm và có ý kiến đóng góp cũng như vật chất đóng góp để cho bóng rổ kinh tế ngày một lớn mạnh hơn thì xin nhiệt tình ủng hộ và cho ý kiến nhé.
  10. mtuan307

    mtuan307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy điểm nóng điểm niếc gì đâu vào thấy có mỗi mình mình đang xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này